TÓM LƯỢC SÁCH
VẬN MỆNH CỦA CÁC QUỐC GIA
[Tác giả: Chân sư D.K]
(Bản dịch: Nhóm MFVN)
"Đây là bản tóm lược - Xin chỉ tham khảo"
"Ở đây (TRONG SÁCH NÀY) các bạn nên lưu ý rằng khoa chiêm tinh mà tôi đang chú trọng vốn liên quan đến các năng lượng có thực – bản tính của chúng, và chúng đến từ đâu. Như tôi đã thường nói, ở đây tôi không quan tâm đến khoa chiêm tinh dự đoán. Trong thời gian tới, khoa chiêm tinh sẽ chú trọng đến các năng lượng hiện có, và cách mà chủ thể sử dụng chúng, và cơ hội mà chúng mang lại vào một thời gian nào đó_Tr 75".
PHẦN MỘT
I- Ảnh hưởng của các cung ngày nay (Tr 12):
..........................
+ Năng lượng đang chi phối Thái dương hệ - Nhân loại (Tr 22 - 27):
Vấn đề sẽ trở nên sáng tỏ hơn, khi chúng ta biết rõ rằng có năm loại năng lượng đang đi vào hoạt động (và bất cứ lúc nào cũng có năm năng lượng cung chi phối tích cực):
1. Các năng lượng đang rút khỏi cuộc biểu hiện, như Cung sáu Sùng tín hiện đang ra đi.
2. Các năng lượng đang đi vào cuộc biểu hiện hay lâm phàm, như Cung bảy Trật tự Nghi lễ hiện đang từ từ biểu lộ.
3. Các năng lượng – vào một thời gian nào đó – biểu lộ loại cung của đa số nhân loại đang ở cõi trần. Ngày nay, các loại cung này chính yếu là Cung hai và Cung ba. Cũng có một số tương đối đông đảo các chân nhân Cung một hiện đang làm tụ điểm cho một số mãnh lực cung một.
4. Các năng lượng nay đang được thỉnh cầu do nhân loại có nhu cầu và yêu cầu được trợ giúp. Cũng lạ là phần lớn yêu cầu này vẫn còn thuộc phạm vi ảnh hưởng của cung một, vì nhu cầu khẩn thiết của nhân loại đang khơi dậy phương diện ý chí. Cung này thể hiện ý-chí-hướng-thiện thiêng liêng bất di bất dịch và – lần đầu tiên trong lịch sử loài người – được khơi dậy trên qui mô lớn. Hàm ý của lời phát biểu này mang lại nhiều khích lệ.
Vậy, trong phạm vi biểu lộ thiêng liêng hiện nay, các năng lượng sau đây đang xuất lộ [Cung 6/ đang rút - Cung 7/ đang dần biểu lộ - Cung 2/ luôn luôn biểu lộ - Cung 3/ Biểu lộ cuộc sống sáng tạo (Không phải nghệ thuật) - Cung 1/ Ý chí]:
1. Năng lượng của chủ nghĩa lý tưởng, của sùng tín, hay nhất tâm sùng kính, thể hiện trong Cung sáu.
2. Năng lượng có chức năng chính là mang lại trật tự, tiết điệu, và hoạt động ổn cố, theo trình tự – thuộc Cung bảy Nghi thức Nghi lễ.
3. Năng lượng của Cung hai, cơ bản luôn luôn có trong thái dương hệ chúng ta, là cung bác ái-minh triết. Ngày càng có nhiều chân nhân đang lâm phàm thuộc về cung này. Điều này sẽ xảy ra trong vòng một trăm năm mươi năm tới. Lý do là vì đương nhiên nhóm người này sẽ được giao cho công tác tái thiết, và tái xây dựng.
4. Năng lượng Cung 3 - Thông tuệ, tích cực biểu lộ trong hoạt động sáng tạo. Khả năng sáng tạo trong tương lai sẽ có trên qui mô tương đối lớn, trong phạm vi cuộc sống sáng tạo chứ không nhiều trong nghệ thuật sáng tạo. Cuộc sống sáng tạo này sẽ biểu lộ qua thế giới mới của mỹ lệ, và sự biểu lộ thiêng liêng được mọi người công nhận. “Ánh sáng sinh động” (hiểu theo nghĩa nội môn) sẽ chói rạng qua ngoại thể. Mọi người sẽ thấy và biết được biểu tượng của điều mà nó tượng trưng. Đây là năng lượng của Cung ba Thông tuệ Linh hoạt, hoạt động để làm biểu hiện sự mỹ lệ.
5. Năng lượng của phương diện Cung 1- ý chí trong thiên tính. Cho đến nay, năng lượng này ít được biểu lộ, và ít được nhân loại biết đến, nhưng từ đây mọi người sẽ hiểu biết nó rõ hơn. Từ trước đến nay, sự yêu cầu của vô số lực lượng trên hành tinh chúng ta vẫn chưa đủ để thỉnh cầu được nó, là điều mà Đức Chúa tể Hoàn cầu đã kiên nhẫn chờ đợi. Nay lời kêu gọi đã phát ra. Cách đây hai trăm năm, đã có âm điệu mờ nhạt của nó, với âm lượng và sức mạnh ngày càng tăng cho đến nay, khi năng lượng vĩ đại này đang biểu lộ rõ ràng.
Bạn hãy nhận thức mãnh lực và hiệu quả của năm loại năng lượng này khi chúng tác động trên hành tinh của chúng ta, khơi dậy những đáp ứng – tốt hoặc xấu – tạo ra xáo trộn và hỗn loạn, các lực lượng tranh đấu với nhau và những ảnh hưởng tốt lành. Thế nên, toàn bộ các năng lượng này là nguyên nhân của tất cả những gì chúng ta thấy đang xảy ra chung quanh mình hiện nay. Trong những quyển sách ngày nay được viết ra để giải thích lý do của hiện tình thế giới, tác giả thường chỉ nói về các hậu quả. Ít người trong họ có thể thấu hiểu thế giới sâu xa của các nguyên nhân, hoặc nhìn về quá khứ xa xưa để thấy quá khứ và hiện tại trong phối cảnh thực sự. Tuy nhiên, tôi đang cố gắng bàn về các nguyên nhân – đang chi phối, qui định, mang lại những sự kiện dẫn đến hiện tình thế sự. Tôi bàn về các năng lượng, có liên quan đến những mãnh lực do chúng sản sinh. Cần lưu ý rằng các hậu quả nói trên dù tạo ra quá nhiều sợ hãi, băn khoăn và lo âu, đều chỉ tạm thời. Chúng sẽ nhường chỗ cho các lý tưởng cần thiết, được áp đặt một cách trật tự, theo tiết điệu, và rốt cuộc được áp dụng qua tình thương, phát động bởi minh triết, và hợp tác với thông tuệ. Tất cả đều được thôi thúc bởi ý-chí-hướng-thiện năng động (chứ không thụ động).........
Tôi đã khiến bạn chú ý và bàn về các trường phái tư tưởng cơ bản nói trên hiện nay, vì sức mạnh chủ nghĩa lý tưởng của chúng đang ảnh hưởng đến những người nào có khả năng suy tư, trên hành tinh này. Không ai trong các bạn khỏi chịu ảnh hưởng của chúng. Không ai trong các bạn mà không có khuynh hướng đứng về một bên nào đó, đấu tranh mạnh mẽ dưới vỏ bọc của cái gọi là “gắn bó với nguyên lý” cho những gì hấp dẫn bạn. Tuy nhiên, hầu hết các bạn bị ảnh hưởng bởi những phương pháp được dùng để thực hiện các ý tưởng, và bởi tính chất của những người ủng hộ chúng, nhiều hơn là bởi chính các ý tưởng ấy. Bạn khó có thể định nghĩa được chúng, khi ai đó yêu cầu. Bạn bị ảnh hưởng bởi tác động của chúng trên thể tình cảm (chứ không phải thể trí) của mình, sau khi các xung lực thiêng liêng này từ các trung tâm Shamballa và Thánh Đoàn đã đi vào và xuyên qua trung tâm nhân loại, rồi sau đó được nắm lấy và áp dụng vào các điều kiện cụ thể của quốc gia, chủng tộc, và chính trị. Bạn hầu như không hề chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa lý tưởng thuần túy đã sản sinh ra chúng, và ẩn trong chúng với tính cách xung lực phát động (dù không được nhận biết). Bạn không thể hiểu hay thấy các xu thế trí tuệ chính đại này như Thánh Đoàn hiểu và thấy. Vì thế, mà bạn mắc phải nhiều nhầm lẫn và khó khăn.
Nếu chúng ta xem xét ba trung tâm lớn này của hành tinh và mối liên giao của chúng dưới hình thức bảng biểu, thì chúng ta có thể hiểu được ý tưởng tổng quát rõ ràng hơn:
BẢNG TỔNG HỢP
I. SHAMBALLA I. SHAMBALLA |
Ý chí hay Quyền lực Will or Power |
Luân xa đầu của hành tinh Planetary head centre, |
|
Thành phố Linh thánh The Holy City |
Mục đích…Kế hoạch Purpose . . Plan |
tuyến tùng tinh thần. spiritual pineal gland. |
|
Phương diện Sự Sống. Life Aspect. |
|||
Chưởng quản:- Ruler:- |
Sanat Kumara, Đức Chúa tể Hoàn cầu. Sanat Kumara, the Lord of the World. |
||
Đấng Thái cổ. The Ancient of Days. |
|||
Melchizedek. Melchizedek. |
|||
II. THÁNH ĐOÀN II. The Hierarchy |
Bác ái-Minh triết Love-Wisdom |
Luân xa tim của hành tinh. Planetary heart centre. |
|
Thành Jerusalem mới The new Jerusalem |
Tâm thức. Consciousness. |
||
Hợp nhất tập thể. Group Unity. |
|||
Chưởng quản:- Ruler:- |
Đức Christ. The Christ. |
||
Đấng Cứu thế. The World Saviour. |
|||
III. NHÂN LOẠI III. HUMANITY |
Thông tuệ Linh hoạt Active Intelligence |
Luân xa cổ họng của hành tinh. Planetary throat centre. |
|
Thành phố hình vuông The city, standing foursquare |
Ngã thức. Self-Consciousness. |
||
Tính sáng tạo Creativity. |
|||
Chưởng quản:- Ruler:- |
Lucifer. Lucifer. |
||
Con của Sao Mai. Son of the Morning. |
|||
Người Cùng Tử. The Prodigal Son. |
Ba trung tâm này có liên quan mật thiết với nhau, và cả ba phải được xem như là những biểu lộ của sức sống động thiêng liêng; là thể hiện ba giai đoạn vĩ đại trong sự khai mở Thiên cơ; và là ba luân xa chính yếu trong cơ thể của “Đấng mà chúng ta sống, di chuyển, và hiện tồn trong Ngài.” Những môn sinh đã nghiên cứu như các bạn, nếu muốn, có thể liên hệ ba trung tâm này với ba thái dương hệ, được đề cập đến trong bộ Luận về Lửa Vũ trụ –... (Tr 23)
.... Nhưng nên lưu ý rằng không điều tiên đoán nào hoàn toàn tách rời khỏi quá khứ, và bao giờ cũng phải ẩn chứa mầm mống của sự thật. Luật Nhân Quả bao giờ cũng đúng, và đặc biệt đúng trong phạm vi nhận thức tinh thần (hiện đang phát triển mau lẹ). Nó giúp người có tầm nhìn tinh thần có thể thấy được những gì khả hữu trong tương lai, và dự báo các tình huống có thể sẽ xảy ra. Trong ba thế kỷ tới đây, có thể tiên đoán một số đường lối khả dĩ phát triển trong nhân loại:
1. Qua sự phát triển giao tiếp với linh hồn trong số những người tiến hóa cao trong nhân loại ....;
2. Qua sự phát triển khoa chiêm tinh – một khoa học cho đến nay vẫn còn non trẻ. Nó còn dựa vào quá nhiều yếu tố bất định, đến đỗi người môn sinh khó tìm ra những chỉ báo đích thực cho thấy đúng về tương lai. Thường thì có thể đoán được các đặc điểm trong tính tình, và những điều nhỏ nhặt xảy ra trong cuộc sống phàm nhân. Thế nhưng, nói chung cho đến nay vấn đề vẫn còn quá mơ hồ, chưa đáng tin cậy. Về sau, tôi sẽ đề cập đến vấn đề này, và sẽ nêu rõ những đường hướng nên tiến hành khảo cứu trong tương lai.
3. Với sự trở lại của “thuật tiên tri” và sự tái xuất hiện “của những người báo tin cho nhân loại” ngày xưa, được gọi là “các thầy bói” vào thời kỳ La Mã. Những đồng tử này (thực sự họ đã là như vậy) sẽ được huấn luyện bởi các phụng sự viên của cung bảy, để nói lên theo nguồn cảm hứng của Thánh Đoàn. Sự tiên tri của các Ngài dù có xa về tương lai nhưng cũng không hơn hai ngàn năm. Tuy nhiên, các đồng tử này sẽ chỉ được dùng theo sự hướng dẫn, sau khi đã huấn luyện thuần thục, và chỉ hai lần mỗi năm vào các cuộc lễ Trăng Tròn tháng Năm và tháng Sáu. (Tr 27)
Những tiên đoán mà tôi sắp đưa ra, ..... (Tr 31)
Như các bạn biết, hiện nay có hai cung thứ yếu (tức là các cung thuộc tính) đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến vận mệnh của nhân loại. Đó là Cung sáu Sùng tín Trừu tượng hay Chủ nghĩa Lý tưởng và Cung bảy Pháp thuật Nghi lễ hay Tổ chức. Cung sáu bắt đầu ra khỏi cuộc biểu hiện từ năm 1625 sau một thời kỳ ảnh hưởng lâu dài, trong khi Cung bảy Trật tự Nghi lễ bắt đầu đi vào cuộc biểu hiện từ năm 1675. Cần lưu ý ba điều liên quan đến hai cung này và ảnh hưởng của chúng đối với nhân loại. (Ở đây tôi không bàn đến ảnh hưởng của chúng đối với các giới khác trong thiên nhiên.)
1. Như các bạn biết, cung sáu đang biểu hiện mạnh nhất hiện nay, và rất nhiều người đang đáp lại ảnh hưởng của nó. Nó vẫn là đường lối ít trở ngại nhất dành cho đa số, đặc biệt là trong chủng tộc Aryan. Lý do là vì theo thời gian và trên đường tiến hóa, khi ảnh hưởng của một cung đã trở nên mạnh mẽ, thì chính yếu nó ảnh hưởng đến các tập thể chứ không chỉ các cá nhân mà thôi. Bấy giờ, một nhịp điệu và động lượng được tạo ra, tồn tại rất lâu và tăng cường năng lượng nhờ chính sức mạnh của đông đảo những người trong tổ chức. Khi tiến hành nghiên cứu nhiều hơn, chúng ta sẽ càng thấy rõ sự thực này. Đương nhiên, người thuộc cung sáu có tính bảo thủ, phản động, cố chấp, và cuồng tín. Họ bám chặt vào tất cả những gì thuộc về quá khứ, với ảnh hưởng mạnh mẽ ngăn trở bước tiến của nhân loại đi vào thời đại mới. Họ đông vô kể. Tuy nhiên, họ tạo sự cân bằng cần thiết, và mang lại tiến trình bền vững rất cần trên thế giới hiện nay.
2. Cung bảy đã liên tục tích lũy động lượng, và từ lâu đã kích thích và tăng cường hoạt động của tất cả các quốc gia thuộc cung năm. Một trong những mục tiêu chủ yếu của năng lượng cung bảy là nhằm phối hợp và liên kết tinh thần và vật chất, cũng như nối kết chất liệu và hình thể (cần phân biệt rõ điều này). Hiểu như thế, bạn có thể thấy rằng công tác của khoa học có liên quan mật thiết với cố gắng này, và thấy rằng việc tạo nên các hình thể mới rõ ràng là kết quả tương tác hoạt động giữa các vị chúa cung năm, cung hai và cung bảy, với sự trợ giúp của vị chúa cung một – khi có yêu cầu. Một số đông các chân nhân hay linh hồn thuộc cung bảy cũng như những người nam và nữ có phàm nhân thuộc cung bảy hiện đang lâm phàm. Họ được giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động của thời đại mới, chấm dứt những phương pháp sinh hoạt cũ kỹ, cùng những thái độ cứng nhắc, lỗi thời về sự sống, sự chết, thời gian nhàn rỗi, và đối với tha nhân.
3. Hiện nay năng lượng cung bảy lưu nhập ngày càng tăng, và ảnh hưởng của cung sáu giảm dần – thấy rõ qua sự kết tinh của những hình thức tin tưởng đã chuẩn hóa và được chấp nhận trong tôn giáo, xã hội và triết học. Kết quả là muôn triệu người không đáp ứng được với một trong hai ảnh hưởng nói trên qua liên giao chân ngã hay phàm ngã, phải lâm vào tình trạng hoang mang, bối rối. Họ cảm thấy hoàn toàn lạc lõng, cứ nghĩ rằng đời sống sẽ chẳng mang lại cho họ tương lai nào tốt đẹp cả, và những gì họ đã nâng niu, yêu quí thì nay đang nhanh chóng suy tàn.
Ba nhóm người nói trên, bị ảnh hưởng bởi cung sáu và cung bảy, hoặc bị hoang mang do tác động của những mãnh lực phát ra từ các cung này, là những người phải cùng nhau, với sự cảm thông và tầm nhìn sáng tỏ, mang lại trật tự từ tình trạng xáo trộn hiện nay. Họ phải thực hiện các điều kiện mới mẻ và tốt đẹp, phù hợp với mô hình có trong tâm trí của những người được khai ngộ trên thế giới, và với kế hoạch tinh thần hiện hữu trong tâm thức của các thành viên Thánh Đoàn. Thời đại mới với nền văn minh và văn hóa đặc thù của nó sẽ được thể hiện qua sự cộng tác của nhiều người có ý định tốt đẹp, ngày càng đáp ứng với phúc lợi của toàn thể chứ không của cá nhân. Họ là những nhà tư tưởng có lý tưởng thực tế, chịu ảnh hưởng của mô hình các sự việc sắp xảy ra, và những người đệ tử trên thế giới. Các đệ tử này nhận ấn tượng từ những kế hoạch và chỉ thị của Thánh Đoàn, đang hướng dẫn và điều hành tất cả.
Mọi sự tiên đoán mà tôi có thể đưa ra bằng chứng đều nhất quán đề cập đến ba nhóm người này và công tác họ đang đảm nhận. Mọi sự thay đổi trong gia đình nhân loại, tức là giới thứ tư trong thiên nhiên, đều luôn tùy thuộc vào ba yếu tố sau đây (Trang 31):
1. Những sự kiện xảy ra ở ngoại giới hồng trần rõ ràng là “các hành động của Thượng Đế” (thiên tai) mà không người nào có chút thẩm quyền về các điều đó.
2. Hoạt động của chính con người, làm việc với tất cả các cung khác nhau, nhưng vào bất cứ thời điểm nào, và trong bất cứ thời kỳ nào cũng bị chi phối bởi:
a. Đa số các chân nhân có trong một cung nào đó. Ngày nay, rất đông đảo các chân nhân cung hai đang giáng trần. Công việc và đời sống của họ tạo điều kiện dễ dàng cho cuộc Tiếp cận Vĩ đại sắp đến.
b. Bản chất và phẩm tính của các cung phàm nhân nổi bật trong đa số mọi người. Hiện nay rất nhiều linh hồn đang giáng trần có phàm nhân thuộc cung sáu hay cung ba. Họ chi phối nền văn minh sắp đến rất nhiều, gồm tất cả các lĩnh vực giáo dục và tài chính, giống như ảnh hưởng của những người đã giao tiếp với linh hồn và có thể biểu lộ phẩm tính của linh hồn, đang chi phối và qui định nền văn hóa hiện nay.
c. Hoạt động của nguyên khí thứ năm, tức là nguyên khí trí tuệ. Nguyên khí này ngày nay đang đặc biệt linh hoạt ở khắp nơi. Nói theo lối biểu tượng, thì hoạt động theo chiều thẳng đứng của trí tuệ đã ảnh hưởng đến nhiều cá nhân ở khắp nơi qua các thời đại. Luôn luôn nó đã sản sinh những người hướng dẫn về mặt trí tuệ, các nhà điều hành và lãnh đạo cho nhân loại. Ngày nay, hoạt động theo chiều ngang của trí tuệ có thể thấy ở khắp nơi, bao gồm đại khối rất đông đảo quần chúng, và đôi khi gồm cả nhiều quốc gia và chủng tộc. Hoạt động này tất sẽ đưa đến những sự kiện và các hiệu quả mà từ trước đến nay người ta chưa hề nghĩ đến và không thể có.
1. Ảnh hưởng của các cung ra đi và nhập cuộc vào một thời gian nào đó. Các bạn thường được cho biết rằng các sự kiện nói trên – vì sự xuất lộ và tan biến của ảnh hưởng một cung là một sự kiện xảy ra trong vòng thời gian – vốn phát triển chậm chạp, có tính chất thuộc về tâm lý, và chịu chi phối bởi định luật. Khoảng thời gian mà một cung xuất hiện, biểu hiện, và thực thi công tác của nó rồi cuối cùng tan biến, là một trong những bí mật của điểm đạo. Thế nhưng, theo thời gian và khi tính chất của thời gian được hiểu rõ hơn, thì thời khoảng và sự hiệu chỉnh thời gian của các cung thuộc tính sẽ được xác lập. Tuy nhiên, chưa đến lúc thực hiện được điều đó, dù ngày nay việc hết sức quan tâm đến các hiện tượng thời gian cho thấy mọi người ngày càng ý thức được vấn đề này, và muốn hiểu được mối liên hệ của thời gian cả với không gian và các sự kiện. Chẳng bao lâu nữa, người ta sẽ nhận thức rằng thời gian hoàn toàn là những gì xảy ra trong não bộ. Việc nghiên cứu thích hợp về ý thức tốc độ như được não bộ ghi nhận, và khả năng của con người có thể biểu lộ tốc độ này hay không, sẽ cho thấy nhiều điều hiện vẫn còn bí ẩn.
II- Ảnh hưởng của các cung ngày nay - Phần 2 (Tr 32).
Ngày nay, cả thế giới đều bị lôi cuốn vào tình trạng xáo trộn và hỗn loạn do sự va chạm của các mãnh lực cung sáu và cung bảy. Khi một cung ra đi và một cung khác đi vào cuộc biểu hiện, và tác động của chúng đối với địa cầu cũng như mọi hình thể trong tất cả các giới của thiên nhiên đến mức hai ảnh hưởng này cân bằng, thì bấy giờ sẽ đến thời điểm khủng hoảng rõ rệt. Đó là điều đã xảy ra ngày nay. Nhân loại bị chi phối bởi hai loại hay dạng năng lượng này, bị đưa “ra khỏi mức trung dung”, vì thế mà phải chịu hết sức khó khăn và căng thẳng trong thời kỳ hiện tại trên thế giới. Điều này không chỉ vì tác động đồng đều (Tương tác mạnh nhất) của hai loại năng lượng nói trên đối với các hình thể sống, mà cũng do năng lượng của chính nhân loại (kết hợp các cung bốn và năm) đang bị đẩy vào xung đột. Ngoài ra, còn có thêm năng lượng của giới động vật (vốn kết hợp năng lượng của các cung ba, năm và sáu) vì năng lượng này chi phối hình hài động vật hay thể chất của mọi người. Thế nên, chúng ta có sự tụ hội của nhiều mãnh lực đang xung đột, khiến cho người chiến sĩ Arjuna, tức là thế giới này, phải đối mặt với một cuộc chiến rộng lớn – một cuộc chiến cứ mãi tái diễn theo chu kỳ. Thế nhưng, riêng trong thời đại này, nó cho thấy một yếu tố quyết định và xác định trong cuộc xung đột lâu đời giữa sự thống trị của vật chất và quyền kiểm soát của tinh thần.
Các mãnh lực đang tác động trên hành tinh này hiện nay thật hết sức quan trọng. Cung sáu hoạt động xuyên qua và điều khiển luân xa nhật tùng (có liên quan mật thiết đến cõi cảm dục, cấp thứ sáu của ý thức) và cung bảy kiểm soát luân xa sinh dục. Nếu hiểu như thế, bạn sẽ thấy vì sao có quá nhiều xúc cảm, quá nhiều chủ nghĩa lý tưởng, và quá nhiều ham muốn pha trộn với nhau trong cuộc xung đột trên thế giới. Bạn cũng sẽ thấy – ngoài những cơn bão tố trên đấu trường chính trị và lĩnh vực tôn giáo – vì sao giới tính và những vấn đề khác nhau của nó đã được nhiều quan tâm trong ý thức của mọi người. Thế nên, ngay trước mắt tất phải có giải pháp cho những khó khăn này, và sự hiểu biết mới mẻ về những hàm ý trong đó, cũng như cách xử lý thẳng thắn tình trạng vừa kể.
Bốn vấn đề sau đây sẽ được giải quyết trong hai thế kỷ tới:
1. Vấn đề sở hữu lãnh thổ, là sự tương ứng về mặt tập thể trong tất cả các quốc gia, với phương diện thể chất của mỗi cá nhân.
2. Vấn đề giới tính, bao gồm sự hiểu biết đúng hơn về luật hấp dẫn.
3. Vấn đề sự chết, thực tế là vấn đề liên quan giữa các phương diện chủ quan và khách quan, hữu hình và vô hình, giữa sự sống và hình thể. Vấn đề này sẽ được giải quyết trong lĩnh vực tâm lý bằng cách nhận thức khoa học về thực chất của cá nhân hay linh hồn và phàm nhân .
4. Vấn đề của người Do Thái, về mặt biểu tượng vốn là vấn đề của toàn nhân loại. Ngày nay, lần đầu tiên nó trở nên rõ ràng là một vấn đề nhân đạo, có liên quan mật thiết với giới thứ tư trong thiên nhiên, vì giới này là nơi tụ hội của ba phương diện thiêng liêng. Cứ mãi nhấn mạnh địa vị của họ là “dân tộc được chọn”, về mặt biểu tượng, qua nhiều thế kỷ người Do Thái đã tiêu biểu cho linh hồn lang thang ở cõi trần. Thế nhưng, người dân Do Thái chưa bao giờ nhận thức được sứ mệnh tượng trưng mà chủng tộc họ được giao phó, nên họ cứ giữ cho mình niềm vinh quang và danh dự của giống dân được Chúa chọn. Người Do Thái đã phạm sai lầm này và, là một chủng tộc Đông phương, họ không thể biểu dương cho phương Đông thấy được bản tính thiêng liêng của toàn nhân loại, vì tất cả mọi người đều thiêng liêng như nhau, ..... Khi người Do Thái và những người sùng đạo đầu óc hẹp hòi công nhận rằng họ vốn đồng nhất với tất cả những người khác, và biểu lộ sự đồng nhất ấy qua mối liên giao chính đáng, thì thế giới sẽ đổi khác rất nhiều. Vấn đề khó khăn của thế giới cốt yếu là vấn đề tôn giáo, và mọi xung đột trong lĩnh vực tư tưởng trên thế giới ngày nay đều có hàm chứa yếu tố tôn giáo.(Tr 35)
Chính nhân loại đang nhanh chóng đạt đến trình độ khi ý chí kết hợp của họ sẽ là nhân tố quyết định trong thời sự thế giới, nhờ khai mở trí tuệ qua sự thành công của diễn trình tiến hóa. Chính ở đây sẽ có nhiều cuộc thí nghiệm (nay đang được thực hiện) và tất nhiên nhiều sự sai lầm là không thể tránh. Do đó, hiện nay rất cần nhanh chóng giáo dục dân chúng về Thiên cơ, cũng như bản chất của các mãnh lực đang chi phối cuộc tiến hóa, và cơ quan nào đang điều hành chúng. Cần phải công bố sự thực về Thánh Đoàn một cách rõ ràng, xác định, để công chúng quan tâm, tìm hiểu, và thừa nhận. Trong cố gắng nói trên, chúng ta sẽ học được nhiều điều về nhóm tạo thế cân bằng gồm các điểm đạo đồ và thánh sư đang làm việc hoàn toàn với phương diện vật chất của đời sống. Trong chu kỳ chính yếu hiện nay của thế giới, các vị này hoàn toàn chưa phát triển phương diện bác ái của linh hồn, trong khi khía cạnh trí tuệ lại biểu lộ mạnh mẽ. Trước đây, tôi có nói về một số biểu lộ cấp cao và cấp thấp của các cung. Hiểu như thế, bạn sẽ thấy bằng cách nào mà hai phạm vi nỗ lực này – nỗ lực của Thánh Đoàn, được phát động bởi tình thương, và nỗ lực đối cực của Hắc phái, cùng làm việc hoàn toàn qua trí tuệ và chất liệu – lại gắn kết với nhau trong mối quan hệ mật thiết. Bấy giờ bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt rất ít, và chỉ có trong ý định, trong mục đích tiềm ẩn và các mục tiêu cụ thể mà tập thể hoạt động trên phương diện vật chất này đã tự đề ra. ......(Tr 37)
Tôi xin minh họa cho các bạn thấy những sự thực kể trên về hai cung mà chúng ta đang xem xét. Theo định luật thì bao giờ cũng vậy, cả hai cung này đều tự biểu lộ qua một hay nhiều hình thức ở cấp cao và cấp thấp. Một trong những biểu lộ cấp cao của cung sáu đang ra đi có trong Thiên Chúa giáo. Tinh thần và các nguyên lý của tôn giáo này được thể hiện trong cuộc đời của Chân sư Jesus. Đến lượt Ngài được truyền cảm hứng, ứng linh và sử dụng bởi Đức Christ, là Đấng Lý tưởng vĩ đại của Ngài. Từ “chủ nghĩa lý tưởng” là chủ âm của cung này – chủ nghĩa lý tưởng thành hình, nêu gương sống động và cho nhân loại thấy những tiềm năng thiêng liêng của mình. Khi Đức Christ giáng lâm, lý tưởng thiêng liêng đã được trình bày lần đầu tiên cho toàn nhân loại. Những Người con khác của Thượng Đế trong thời gian đầu đã trình bày các phẩm tính và thuộc tính thiêng liêng khác nhau. Thế nhưng, ba vị trong họ đã đạt được mức hoàn thiện (trong thời kỳ của thế giới hiện nay) mà chưa có ai vượt qua được.
Ba vị này là: Hercules, người đệ tử hoàn thiện nhưng chưa phải là Người con hoàn thiện của Thượng Đế; Đức Phật, người điểm đạo đồ hoàn thiện, đã đạt sự giác ngộ, nhưng chưa phát triển tất cả các thuộc tính của thiên tính đến mức hoàn thiện; Đức Christ, sự biểu lộ hoàn hảo tuyệt đối của thiên tính trong chu kỳ này, do đó, Ngài là Huấn sư của cả thiên thần và loài người........
Trong cả ba Vị này, cung sáu và cung hai là những yếu tố chế ngự, và cung một đã biểu lộ đến mức viên mãn. Trong các Vị, chủ nghĩa lý tưởng, bác ái-minh triết và ý chí bất khuất phát lộ quyền năng thiêng liêng thật trọn vẹn. Có lẽ các bạn quan tâm muốn biết rõ các cung chế ngự trong những vị Thiên Đế Tử này:
Hercules, vị Thần Thái dương, có linh hồn cung một, phàm nhân cung hai và thể tình cảm cung sáu. Các mãnh lực và năng lượng đó đủ giúp Ngài vượt qua mọi thử thách và làm tròn những nhiệm vụ khó khăn của người đệ tử.
Đức Phật có linh hồn cung hai, phàm nhân cung một và thể trí cung sáu – một hiện tượng rất hiếm có.
Đức Christ có linh hồn cung hai, phàm nhân cung sáu (vì thế Ngài liên giao mật thiết với Chân sư Jesus), cùng thể trí cung một.
Cả ba Vị này đều thể hiện tinh hoa của sự sống tinh thần, có thể lưu lại dấu ấn của các Ngài trong lịch sử cũng như trong tâm hồn mọi người, phần lớn là do sự biểu lộ mạnh mẽ của cung sáu nơi mình. Các Vị cũng đều thể hiện sức thôi thúc tinh thần mới mẻ mà thời kỳ và thời đại của các Ngài cần có. Qua nhiều thế kỷ, với sức mạnh của tình thương và quyền năng sống động nơi mình, tất cả các Ngài đã đưa tầm mắt và nguyện vọng của nhân loại về với những giá trị tinh thần cốt yếu để mọi người sống đúng theo đó. Tất cả các Ngài đều thuộc về tập thể các Đấng điều hành đang thực hiện Thiên cơ, được thành lập dựa vào nguồn bác ái của Thượng Đế. Đức Phật và Đức Christ vẫn còn kết hợp chặt chẽ, và làm việc hợp tác với Thánh Đoàn. Hercules đã đi vào trung tâm Shamballa, nhưng vẫn còn làm việc, hợp tác trong cơ bản với Đức Phật; Ngài là một trong các Lực liên kết Shamballa và Thánh Đoàn. (Tr 38)
Tôn giáo thuần túy, không nhơ bợn và tập trung vào tinh thần, là biểu lộ cấp cao của cung sáu (bao giờ cũng hoạt động dưới ảnh hưởng và mãnh lực của cung hai). Thiên Chúa giáo trong thời gian đầu là biểu tượng vĩ đại mang lại nguồn hứng khởi của cung này.
Đồng thời, trong những khía cạnh thấp kém của cung sáu có mọi hình thức tôn giáo theo giáo điều, và dựa vào thẩm quyền, như biểu lộ bởi các giáo hội chính thống, có tổ chức. Mọi lối trình bày thần học đều là biểu lộ cấp thấp của các chân lý tinh thần cao siêu. Chúng tiêu biểu cho các phản ứng trong trí của người sùng đạo, khi y tin vào những diễn dịch trong trí của cá nhân mình, và chắc rằng mình hoàn toàn đúng. Chúng không thể hiện các giá trị tinh thần đích thực. Do đó, có thể thấy tính chất khủng khiếp trong các biểu lộ cấp thấp của cung sáu, và sự chế ngự của các mãnh lực gây chia rẽ (bao giờ cũng là đặc trưng rõ rệt trong hoạt động cấp thấp của cung sáu).......(Tr 40)
Bạn cũng sẽ thấy rõ những biểu lộ cấp thấp và cấp cao của một cung liên quan mật thiết với nhau như thế nào. Đồng thời, rất dễ xảy ra tình trạng các biểu lộ cấp cao bị mất kiểm soát, trong khi biểu lộ cấp thấp đi vào biểu hiện – một điều mà rốt cuộc chính cuộc tiến hóa sẽ điều chỉnh.
Thật khó phân biệt các biểu lộ cấp cao và cấp thấp của Cung bảy Trật tự Nghi lễ. Lý do là vì cung này chỉ đang trong tiến trình biểu hiện, và chúng ta chưa biết biểu lộ chủ yếu của nó sẽ như thế nào, dù ở cấp cao hay cấp thấp. Những phản ứng của con người cũng có tầm quan trọng. Vì thế, như tôi đã nêu trên, ngay cả các Chân sư cũng không và không thể đoán trước được các tác động của mãnh lực khả dĩ sẽ có kết quả như thế nào, hoặc kết cục của chúng sẽ ra sao, dù các Ngài thường có thể xác định được những sự việc có khả năng xảy ra. Nếu tôi nói rằng biểu lộ cấp cao của cung bảy là chánh thuật, thì bạn có thực sự hiểu ý tôi muốn nói gì không? Có lẽ là không. Bạn có ý niệm thực sự nào về thâm nghĩa của hai từ này chăng? Tôi cho là không. Chánh thuật thực tế là năng lực của người phụng sự viên và quản trị viên thành thạo có thể kết hợp “cái bên trong và cái bên ngoài” thành một tổng hợp xây dựng. Nhờ đó mà cái bên dưới có thể theo khuôn mẫu của cái bên trên một cách rõ rệt. Đó là nhiệm vụ cao cả nhằm kết hợp lại, đúng theo chủ đích và kế hoạch ngay trước mắt vì lợi ích của sự sống đang tiến hóa trong một chu kỳ nào đó của thế giới:
1. Tinh thần và vật chất.
2. Sự sống và hình thể.
3. Chân nhân và phàm nhân.
4. Linh hồn và biểu lộ bên ngoài của nó.
5. Các thế giới cao siêu của atma – buddhi – manas và phản ánh ở cấp thấp gồm trí tuệ – tình cảm và tính chất hồng trần.
6. Luân xa đầu và luân xa tim, qua sự thăng hoa năng lượng của các luân xa sinh dục và nhật tùng.
7. Các cảnh giới dĩ thái-cảm dục và cảnh giới hồng trần thô trược.
8. Các cấp của đời sống vô hình nội tại, và các thế giới hữu hình bên ngoài.
Đó là nhiệm vụ của nhà chánh thuật. .... Vì thế, tất cả những gì giúp con người thêm nhạy cảm và nâng cao ý thức - Tất cả những gì có khuynh hướng tạo ra những hình thể tốt đẹp hơn để qua đó nguyên khí sống động của thiên tính có thể tự biểu lộ - Tất cả những gì làm thưa mỏng hay loại bỏ bức màn che giữa các thế giới mà những người không dùng thể xác đang sống, hoạt động và làm việc, và các ngoại giới của hình thể, cũng đều là công việc của nhà chánh thuật. Luôn luôn có nhiều loại công việc này, nhưng chưa bao giờ nhiều như hiện nay, vì cung bảy, cung của nhà thuật sĩ (hắc thuật và chánh thuật), đang vào cuộc biểu hiện. ..... Vì thế, cũng có sự quan tâm sâu sắc đến đời sống bên kia cửa tử, và ngày nay có nhiều nhóm đang khảo cứu xem mỗi người vẫn tồn tại sau khi từ trần, và khả dĩ là bất tử hay không. Do đó, hiện nay phong trào thông thần đang tái xuất hiện. ... Khoa thông thần vốn là tôn giáo của Atlantis cổ xưa, và cung bảy đã chế ngự nền văn minh cổ đại ấy trong khoảng thời gian rất lâu, đặc biệt là trong nửa đầu thời gian tồn tại của nó, giống như cung năm cũng có mãnh lực chế ngự như thế trong thời đại và chủng tộc Aryan hiện nay. (Tr 43)
Nếu khoa thông thần được phát triển đúng đắn theo những đường hướng tâm lý, và không còn nhấn mạnh vào các hiện tượng (vốn là đặc trưng nổi bật và sự chú trọng của nó ngày nay) thì thực chất của sự chết và đời sống sau khi từ trần sẽ được tiết lộ. Thế nhưng, dựa vào khoa thông thần tôi có thể minh họa rõ nhất sự biểu lộ cấp thấp của những ảnh hưởng sắp đến của cung bảy. Như bạn biết, công tác của cung bảy là liên kết sự sống và hình thể. Tuy nhiên, khi phương diện hình thể được chú trọng, thì rốt cuộc mang lại qui trình sai, và nhà hắc thuật có thể bắt đầu làm việc, và nhằm đạt các mục tiêu không thích đáng. Đây là những gì đã xảy ra trong phong trào thông thần. Những nhà nghiên cứu trong phong trào này chỉ chú ý đến phương diện hình thể của đời sống. Còn những người ủng hộ nó thì chỉ muốn thỏa mãn những ước muốn tình cảm của mình (cũng liên quan đến phương diện hình thể). Vì thế, phong trào này có nguy cơ mất đi tầm quan trọng thực sự của nó.
Khoa thông thần, trong phương diện vật chất và thấp nhất của nó, là biểu lộ cấp thấp của cung bảy. Đối với đại chúng, nó là đường lối ít trở ngại nhất, và vì thế mà không mấy quan trọng về mặt tinh thần cho sự phát triển tiến hóa của họ. Ngày nay, đại chúng vẫn còn tâm thức của dân Atlantis, và chỉ đang từ từ hòa nhập vào quan điểm của người Aryan. Phải thay đổi điều này, và phải nhanh chóng nâng cao hoạt động trí tuệ của họ, nếu không thì khoa thông thần đích thực không thể biểu lộ được. Bấy giờ, qua phong trào thông thần hiện nay, những mãnh lực và thực thể bất hảo nhất có thể được phóng rải trên thế giới. Tính tiêu cực của đa số những người quan tâm đến khoa thông thần, và tình trạng hoàn toàn tiêu cực của phần lớn những người đồng tử đã mở rộng cửa cho những mối nguy rất rõ rệt. Cũng may, trong giới thông thần có phong trào nhằm khắc phục nguy cơ này, và chuyển sự quan tâm hiện nay về hiện tượng vào thế giới của các giá trị chân thực và hiểu biết đúng đắn. Vấn đề này quá rộng lớn, nên tôi không thể bàn đầy đủ ở đây, trừ việc minh họa một số điểm, và chỉ đưa ra một điều gợi ý. Nếu các hội đoàn và tổ chức có liên quan đến phong trào thông thần và các nhóm nghiên cứu tâm linh, cố gắng tìm thấy các nhà tâm thông tự nhiên (chứ không phải là các đồng tử xuất thần) cũng như những người có nhãn thông và nhĩ thông tự nhiên, đồng thời nghiên cứu các tiết lộ, lời nói, phản ứng, và phương thức làm việc của những người này, thì họ sẽ khám phá ra nhiều điều về một số quyền năng tự nhiên và bình thường của con người. Những quyền năng này đã tạm thời tiềm ẩn trong thời kỳ dành cho mục tiêu phát triển thể trí, là những quyền năng mà nhân loại có chung với hai nhóm lớn – tức là các Thành viên của Thánh Đoàn, và giới động vật. Hãy suy ngẫm kỹ điều này. Vì thế, nếu các hội đoàn nói trên tập trung vào các đồng tử thông minh và có trí tuệ và loại bỏ những điều kiện xuất thần, thì không bao lâu sự thiên khải sẽ đến. Không nên có điều kiện xuất thần, vì nó tách rời người đồng tử khỏi linh hồn của y, khiến y hoàn toàn rơi vào lĩnh vực của các mãnh lực vật chất tiêu cực mà y không thể kiểm soát. Tuy nhiên, các lực lượng vật chất sẽ ngăn cản sự phát triển này nếu có thể, vì khi thế giới có sự hiểu biết thông minh tích cực về bên kia bức màn sinh tử, thì mọi người sẽ không còn sợ chết, bấy giờ các lực lượng ấy sẽ không còn quyền lực gì, và không thể cầm giữ nhân loại được nữa.
Nếu các bạn sáng suốt hiểu được những điều tôi đã nói, thì sẽ thấy rõ hai điều liên quan đến các hoạt động ban đầu và trực tiếp của hai cung này – tức là cung sáu và cung bảy.
Thứ nhất, nhiều nhóm người ngày càng chịu ảnh hưởng của chúng, và khi các nhóm này (đáp ứng với mãnh lực của cung sáu hoặc cung bảy) thì tất họ sẽ chống đối và xung khắc với nhau. Vấn đề là do nhân loại đã phát triển tính nhạy cảm, nên nay sự chống đối này đang có trên qui mô toàn thế giới. Vì thế, hiện có nhiều xung đột giữa các ý tưởng, và các ý thức hệ đối kháng nhau. Đồng thời cũng có sự đối nghịch giữa một mặt là các truyền thống đã có từ lâu đời và những hình thức cũ kỹ của văn minh, chính quyền, tôn giáo, và mặt khác là những ý tưởng mới hơn đang xuất lộ. Các quan niệm mới này sẽ mở ra Thời đại Mới, và rốt cuộc sẽ cách mạng hóa đời sống và các tiêu chuẩn hiện nay của chúng ta. Chúng sẽ cho thấy những ý tưởng cũ kỹ này giống như các ý tưởng đã chi phối nhân loại cách đây một triệu năm, nay được đánh giá trong tâm thức chúng ta. (Tr 45)
Thứ hai: Tình trạng còn rắc rối hơn khi thực tế là cả hai cung này có ảnh hưởng và (bao giờ cũng) tự biểu lộ theo hai cách. Bao giờ chúng cũng biểu hiện dưới dạng thấp và dạng cao, về mặt này tương ứng với biểu lộ ở cấp phàm nhân và chân nhân của mỗi người. Trong trường hợp của cung ra đi, thì dạng cấp cao (bao giờ cũng biểu hiện trước ở mức phôi thai) tan biến nhanh chóng, hoặc được hấp thu vào lý tưởng mới. Bằng cách đó, nó góp thêm tất cả những gì tốt đẹp nhất vào việc trình bày chân lý theo lối mới, nhờ đó mà nền văn hóa đang xuất lộ sẽ đặt căn bản thích hợp trên nền tảng cũ. Tuy nhiên, các dạng cấp thấp lại bám chặt và chế ngự. Vì thế, ngày nay chúng thực sự trở thành vấn đề khó khăn nghiêm trọng của Thánh Đoàn, đến đỗi cần phải kêu gọi cung một (hay thần lực của Shamballa) để hủy diệt chúng. Cần lưu ý điều này khi bạn khảo sát tình hình thế giới. Các dạng biểu lộ cấp thấp của cung bảy vẫn còn trong giai đoạn phôi thai. Bạn có thể thấy rõ điều này khi xem xét phong trào thông thần mà tôi đã chọn đề cập đến. Nó chỉ mới bắt đầu hình thành trong thế kỷ trước, nhưng đã đạt mức tăng trưởng nhanh chóng lạ thường chỉ vì nó khởi đầu trên châu Mỹ. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là trung tâm của Atlantis thời xưa và, do đó, thừa hưởng một dạng tôn giáo cổ liên quan đến thần thông, vốn đã tồn tại và hoạt động mạnh mẽ trong phần đất này của thế giới qua nhiều thế kỷ..... (Tr 46)
III- CÁC QUỐC GIA VÀ CÁC CUNG NĂNG LƯỢNG
Trong cuộc thảo luận này về các quốc gia hàng đầu trên thế giới, người môn sinh nên lưu ý sự thực là ngày nay tất cả đều hầu như bị chi phối bởi Luật Chia rẽ. Tuy nhiên, các tập thể tiến bộ trong mọi quốc gia đang bắt đầu đáp ứng với Luật Thông hiểu. Luật này rốt cuộc sẽ nhấn mạnh tình huynh đệ vĩnh cửu của con người, và sự đồng nhất của tất cả các linh hồn với Đại hồn......
Hoạt động của Luật Thông hiểu Yêu thương sẽ trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn rất nhiều trong Thời đại Bảo bình mà chúng ta đang xem xét...... Những người tiến hóa cao trong nhân loại sẽ nhận thức được trình tự mở mang tâm thức này như sau:
1. Cấp sinh hoạt tâm thông. Sinh hoạt này đòi hỏi não bộ ý thức được sự cần phải có kiểm soát trí tuệ và tinh thần, là bước đầu tiên.
2. Cấp khai mở trí tuệ.
3. Thế giới của linh hồn hay chân nhân, người có cá tính. Khi những nhận thức này phát triển trong người chí nguyện, thì y trở thành đệ tử và nhận biết được vị Chân sư sẽ hướng dẫn y.
4. Linh hồn chế ngự cuộc sống ở cõi trần.
5. Các quan năng thần thông tác động, được sử dụng, giúp ích, và góp phần vào công tác phụng sự thông minh.
6. Trí tuệ được khai ngộ có khả năng lý giải.
7. Cuộc sống sáng tạo với hứng khởi tinh thần ở cõi trần.
Trong sự phát triển tâm thức nói trên của nhân loại, tiến trình không nhất thiết theo đúng bảy giai đoạn và trình tự vừa kể...........
Ngày nay, muôn ngàn người đang chịu ảnh hưởng của Luật Thông hiểu Yêu thương vừa kể. Nhiều người trong mọi quốc gia đang đáp ứng với âm điệu tổng hợp rộng lớn của tình huynh đệ, nhưng đại chúng vẫn chưa hiểu được điều này. Họ cần được hướng dẫn đi đúng đường, bằng cách ngày càng trở nên hiểu biết, cảm thông với đồng bào mình. Đây là điều mà tất cả các bạn, những người làm việc cho nền hòa bình thế giới, cho các liên giao chính đáng trong nhân loại, cho sự hài hòa và tổng hợp, đều cần lưu ý.
Tất cả các nước lớn đều chịu chi phối bởi hai cung, giống như trường hợp của con người. Chúng ta khỏi phải bàn đến các nước nhỏ. Mọi quốc gia đều chịu chi phối bởi cung phàm nhân, hiện là yếu tố chính, chi phối mạnh mẽ, và cung linh hồn mà chỉ các đệ tử và những người chí nguyện của quốc gia ấy cảm nhận được........(Tr 49)
Bảng thống kê
Quốc gia Nation |
Cung Phàm nhân Personality Ray |
Cung Linh hồn Soul Ray |
Phương châm Quốc gia National Motto |
---|---|---|---|
Ấn Độ India |
Cung 4. Hài hòa qua Xung đột. 4th Ray. Harmony through Conflict |
Cung 1 Quyền lực 1st Ray of Power |
Tôi che giấu Ánh sáng. I hide the Light. |
Trung Quốc China |
Cung 3 Thông tuệ 3rd Ray of Intelligence |
Cung 1 Quyền lực 1st Ray of Power |
Tôi chỉ Con đường. I indicate the Way. |
Đức Germany |
Cung 1 Quyền lực 1st Ray of Power |
Cung 4 Hài hòa qua Xung đột. 4th Ray of Harmony through Conflict |
Tôi bảo tồn. I preserve. |
Pháp France |
Cung 3 Thông tuệ 3rd Ray of Intelligence |
Cung 5 Kiến thức 5th Ray of Knowledge |
Tôi phóng rải Ánh sáng. I release the Light. |
Anh Great Britain |
Cung 1 Quyền lực 1st Ray of Power |
Cung 2 Bác ái 2nd Ray of Love |
Tôi phụng sự. I serve. |
Ý Italy |
Cung 4 Hài hòa qua Xung đột. 4th Ray of Harmony through Conflict |
Cung 6 Chủ nghĩa Lý tưởng 6th Ray of Idealism |
Tôi tạo Con đường. I carve the Paths. |
Hoa Kỳ U. S. A. |
Cung 6 Chủ nghĩa Lý tưởng 6th Ray of Idealism |
Cung 2 Bác ái 2nd Ray of Love |
Tôi soi sáng Con đường. I light the Way. |
Nga Russia |
Cung 6 Chủ nghĩa Lý tưởng 6th Ray of Idealism |
Cung 7 Trật tự 7th Ray of Order |
Tôi liên kết hai Con đường. I link two Ways. |
Áo Austria |
Cung 5 Kiến thức 5th Ray of Knowledge |
Cung 4 Hài hòa qua Xung đột. 4th Ray of Harmony through Conflict |
Tôi phụng sự Con đường sáng. I serve the lighted Way. |
Tây Ban Nha Spain |
Cung 7 Trật tự 7th Ray of Order |
Cung 6 Chủ nghĩa Lý tưởng 6th Ray of Idealism |
Tôi xóa tan U ám. I disperse the Clouds. |
Brazil Brazil |
Cung 2 Bác ái 2nd Ray of Love |
Cung 4 Hài hòa qua Xung đột. 4th Ray of Harmony through Conflict |
Tôi che giấu hạt giống. I hide the seed. |
Khi phân tích kỹ những điều sau đây, ta sẽ thấy một số đường hướng để hiểu thêm về nhân loại. Có mối quan hệ tốt đẹp tự nhiên thấy rõ giữa các cung phàm nhân hiện nay của Đức và Anh Quốc. Tuy nhiên, cũng có thể thấy mối quan hệ giữa Pháp và Anh Quốc qua các phương châm nội môn của mỗi quốc gia cũng như giữa hai biểu tượng của họ. Biểu tượng của nước Pháp là hoa huệ Tây, mà nước này đã chọn dùng cách đây nhiều thế kỷ theo sự hướng dẫn thiêng liêng, tượng trưng cho ba trạng thái thiêng liêng đang biểu hiện. Biểu tượng của nước Anh, có cùng ý nghĩa thiêng liêng như trên, là ba chiếc lông chim, được mang theo như là vũ khí của Hoàng tử xứ Wales. Trí năng sáng chói của nước Pháp với năng khiếu khoa học là do sự tương tác của Cung ba Thông tuệ Linh hoạt và Cung năm Thông hiểu Khoa học. Vì thế, họ có những đóng góp tuyệt vời cho sự hiểu biết và tư tưởng của thế giới, cùng với lịch sử sáng ngời, nhiều màu sắc của mình. Cũng nên lưu ý rằng vinh quang của đế quốc Pháp chỉ là sự bảo đảm cho cuộc thiên khải vinh quang sẽ có trong tương lai. Họ sẽ chẳng bao giờ có được cuộc thiên khải đó nếu không thôi sống dựa vào hào quang của mình trong quá khứ, và thẳng tiến đến tương lai để chứng minh sự thật là mình đã được khai ngộ, vốn là mục tiêu của mọi nỗ lực trí tuệ. Khi trí năng của người Pháp hướng về việc khám phá và làm sáng tỏ những điều thuộc về tinh thần, họ sẽ mang lại cuộc thiên khải cho thế giới. Khi cung chân ngã của họ chế ngự cung ba, và khi tác động chia rẽ của cung năm được chuyển hóa thành chức năng hiển lộ của cung này, thì Pháp sẽ bước vào thời kỳ vinh quang mới. Đế chế của họ bấy giờ sẽ thuộc về trí tuệ, với nguồn vinh quang thuộc về linh hồn.
Hiển nhiên, khả năng chi phối của Cung Ý chí hay Quyền lực là đặc trưng nổi bật của Anh Quốc. Anh Quốc là quốc gia ủng hộ nghệ thuật điều khiển, đã có chức năng lần đầu tiên thử nghiệm tập hợp các quốc gia thành liên bang mà thế giới đã thấy, và chứng tỏ khả năng thực hiện việc tập hợp như thế. Hoa Kỳ đang làm điều gần giống như vậy là hòa nhập công dân của nhiều quốc gia thành một liên bang gồm nhiều tiểu bang, thay vì các quốc gia phụ thuộc. Hai cường quốc này hoạt động theo đường lối vừa kể với mục tiêu rộng lớn. Họ nhằm rốt cuộc mang lại cho hành tinh chúng ta một hệ thống gồm những tập thể các nước bên trong ranh giới quốc gia hay đế chế duy nhất. Tuy nhiên, đây vẫn là một hệ thống có hàm ý quốc tế, tiêu biểu cho kỹ thuật quản trị của thời đại mới. Từ phương diện linh hồn, Cung hai Bác ái hay Hấp dẫn đang chi phối Đế quốc Anh. Đồng thời, cũng có điều thực tế là cung chiêm tinh Song tử chi phối cả Hoa Kỳ và Luân Đôn. Trí tuệ uyển chuyển, linh hoạt với khả năng trực giác, vốn liên kết chặt chẽ với phương diện thiêng liêng của bác ái và thông hiểu, tạo sự hấp dẫn và khả năng lý giải.
Điều thú vị là, dù Cung bốn Hài hòa qua Xung đột còn lâu mới trở lại ảnh hưởng mạnh mẽ, nó sẽ nổi bật trong vận mệnh của Ấn Độ, Đức, Ý, Áo và Brazil. Vì thế mà bắt đầu có quá nhiều xáo trộn trong bốn nước thuộc các nước vừa kể. Cung sáu Chủ nghĩa Lý tưởng đang ảnh hưởng mạnh ở Nga, Hoa Kỳ, Ý và Tây Ban Nha. Chính sự gắn bó cuồng nhiệt vào một lý tưởng khiến có nhiều thay đổi lớn trong bốn nước này. Ở Đức và Ý cũng sẽ thấy có sự hài hòa của cung bốn, hoạt động qua sự xung đột. Do đó, chúng ta thấy trong tất cả các nước này có một tiến trình “phá vỡ” và hủy diệt các hình thể cũ kỹ, trước khi có sự đáp ứng đầy đủ với ảnh hưởng của cung đang đến. Cần lưu ý rằng, cũng giống như những cá nhân, phản ứng của các quốc gia đối với ảnh hưởng ngày càng tăng của cung linh hồn bao giờ cũng kèm theo một thời kỳ phá vỡ. Tuy nhiên, sự biểu lộ hủy diệt này chỉ có tính cách tạm thời để nhằm chuẩn bị.
Ấn Độ che giấu ánh sáng, và ánh sáng đó, khi được phóng rải cho thế giới và hiển lộ cho nhân loại, sẽ mang lại sự hài hòa trong phương diện hình thể. Bấy giờ, mọi sự sẽ được thấy rõ đúng như thực tế, và không còn bị bao phủ bởi ảo cảm và ảo tưởng. Ánh sáng hài hòa này hết sức cần thiết trong chính Ấn Độ, và khi biểu hiện nó sẽ mang lại sự hoạt động đúng đắn của Cung một Quyền lực hay Chính quyền. Bấy giờ, ý chí của dân chúng sẽ trở nên sáng tỏ. Trong phương diện này, Anh Quốc sẽ có hoạt động đổi mới, vì cung phàm nhân của Anh và cung linh hồn của Ấn giống nhau. Nhiều người Anh có mối liên kết nội tại với Ấn Độ do các tiền kiếp và những liên hệ trong đó. Vì thế, sự bất hòa giữa Anh và Ấn phần lớn là chuyện trong gia đình theo ý nghĩa sâu xa nhất của từ này, và cũng vì thế mà trở nên cay đắng. Như các bạn biết, có mối liên kết chặt chẽ giữa cung bốn và cung hai. Điều này cũng thấy rõ trong mối quan hệ giữa Anh và Ấn, một vận mệnh mà họ phải cùng nhau giải quyết.
Khuynh hướng tạo sự ổn định đến mức tĩnh tại của Đức bộc lộ, ví dụ như, trong cố gắng vô ích của họ nhằm giữ gìn sự thuần khiết chủng tộc mà nay, cũng như trước đây, không thể nào thực hiện. Đặc tính tĩnh tại này là do Đức có phàm nhân cung một. Năng lượng cung bốn của Đức khiến họ cố gắng chuẩn hóa và hòa hợp tất cả các nhân tố bên trong ranh giới của mình để đưa vào nề nếp. Đây là điều Đức dễ làm nhất, vì dù cung một hiện nay chưa biểu hiện, nhưng đa số những người nắm quyền tại Đức trong thế chiến vừa qua (1914-1945) đều có cung phụ thứ nhất của bảy cung, do đó, tất nhiên họ đã truyền phát năng lượng cung một. Vì lý do này mà Anh có thể tiếp xúc với chủng tộc Đức, và xử lý vấn đề của người dân trong đất nước đau buồn này một cách thông hiểu hơn bất cứ quốc gia hay Đại cường quốc nào khác. Hai bên có những dặc tính giống nhau, nên một trong những công tác phụng sự mà hiện nay Anh Quốc có thể thực hiện là trợ giúp nền hòa bình thế giới, và sống đúng theo phương châm của mình là “Tôi phụng sự,” bằng cách đóng vai trò tạo sự cảm thông.
Khi phân tích kỹ chủ nghĩa lý tưởng của Nga và Hoa Kỳ, chúng ta có thể thấy trong đó họ không có mục tiêu nào giống nhau cả. Người Nga bị lôi cuốn bởi linh hồn cung bảy của họ theo chiều hướng áp dụng nghi thức cưỡng bách gồm những nhịp diệu theo mệnh lệnh, đưa đến trật tự theo lý tưởng và cộng đồng quyền lợi. Vì lý do này và vì công tác cưỡng bách, mà một số lực lượng hiện đang hoạt động ở Nga cần được Huyền giai tinh thần của hành tinh chúng ta xử lý hết sức thận trọng. Các lực lượng này đang hoạt động ở Nga liên quan đến pháp thuật của sắc tướng, trong khi chánh thuật thuần túy chỉ liên quan đến linh hồn, tức là với phương diện nội tâm, khi nó chi phối ngoại thể. Các “lực lượng hắc đạo,” tạm gọi như vậy, không hề lan tràn ở nơi nào của Nga nhiều hơn bất cứ vùng đất nào khác trên thế giới, nhưng phản ứng và thái độ của Nga đối với các luật lệ và trật tự cưỡng bách có mang ảnh hưởng huyền thuật của cung bảy nhiều hơn trường hợp của bất cứ nước nào khác. Nước Đức cũng cưỡng bách áp dụng trật tự và lối sống chuẩn hóa, nhưng điều này rõ ràng là chịu sự kiểm soát của các lực lượng hắc đạo.
Các bạn sẽ lưu ý thấy rằng trong các quốc gia quan trọng chỉ có Brazil, Anh Quốc và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là ở dưới ảnh hưởng rõ rệt của Cung hai Bác ái Minh triết. Và sẽ thấy một điều thú vị: Anh Quốc bảo tồn phương diện minh triết trong năng lượng này của cung hai cho giống dân Aryan. Hoa Kỳ cũng sẽ làm tròn nhiệm vụ đó cho thế giới trong thời gian tới. Trong khi đó, nhiều ngàn năm sau này, Brazil rốt cuộc sẽ thay thế Anh và Mỹ. Cả ba chủng tộc này đều thể hiện phương diện cố kết hấp dẫn của cung hai, và sẽ biểu dương điều đó qua minh triết và chính quyền chân chánh, dựa vào chủ nghĩa lý tưởng và tình thương chân thực. (Tr 54)
Anh Quốc tiêu biểu cho phương diện của trí tuệ biểu lộ trong công tác quản trị khôn ngoan, sáng suốt, dựa vào sự thông hiểu đúng đắn và yêu thương. Dĩ nhiên, đó là lý tưởng của Anh, nhưng họ vẫn chưa hoàn thành viên mãn. Hoa Kỳ tiêu biểu cho quan năng trực giác, biểu lộ thành ánh sáng khai ngộ, cùng với năng lực hòa hợp và phối hợp. Khá lâu sau này, Brazil sẽ tiêu biểu cho một nền văn minh liên kết, tạo sự thông hiểu, dựa vào sự khai mở ý thức trừu tượng. Ý thức này là sự phối hợp của trí tuệ và trực giác, nhằm hiển lộ vẻ đẹp của phương diện minh triết trong bác ái.
Trong những ngày tháng này, khi thế giới chịu nhiều khó khăn và xáo trộn, thật quá nguy hiểm nếu tôi nói rõ hơn về những đường hướng phát triển trong tương lai. Vận mệnh và hoạt động của các quốc gia trong tương lai tiềm ẩn trong những hành xử hiện nay của họ. Đa số các độc giả của tôi quá nặng mang chủ nghĩa dân tộc trong suy nghĩ, và quá bận tâm đến tầm quan trọng chính yếu cũng như ý nghĩa tối thượng của quốc gia mình. Cho nên, tôi chỉ có thể nói tổng quát và nêu lên những đường hướng chính trong tiến bộ. Làm kẻ tiên tri là điều nguy hiểm, vì vận mệnh nằm trong tay dân chúng, và không ai biết chắc họ sẽ làm gì khi đã tỉnh ngộ và được giáo dục. Chưa đến lúc đa số dân chúng trong mỗi quốc gia có thể thấy được toàn thể bức tranh, hay được phép biết chính xác phận sự mà quốc gia họ phải làm tròn trong lịch sử các quốc gia. Quốc gia nào cũng có những đức tốt và tật xấu riêng, tùy theo trình độ tiến hóa, mức độ chi phối của cung phàm nhân, sự chế ngự ngày càng tăng của cung linh hồn, và mối quan tâm chung của quốc gia đó.
Cũng cần nên hiểu rằng một số quốc gia có nữ tính và tiêu cực, trong khi những quốc gia khác thì có nam tính và tích cực. Ấn Độ, Pháp, Hoa Kỳ, Nga và Brazil tất cả đều mang nữ tính, nên có phương diện bảo dưỡng của người mẹ. Họ có nữ tính trong tâm lý – với năng khiếu trực giác, thần bí, quyến rũ, xinh đẹp, thích phô trương và màu sắc. Đồng thời họ cũng có các nhược điểm thuộc về nữ tính, như quá chú trọng vào các khía cạnh vật chất trong đời sống, những màn trình diễn ngoạn mục, thích sở hữu, tiền bạc, hay những thứ tương tự, tương trưng cho phương diện hình hài sắc tướng của cuộc sống. Họ chăm lo và nuôi dưỡng nền văn minh cũng như các ý tưởng.
Trung Quốc, Đức, Anh và Ý có nam tính và tích cực. Các quốc gia này thiên về trí tuệ, chính trị, thống trị, chuẩn hóa, có ý thức tập thể, có khuynh hướng huyền môn, thích gây hấn, thái độ đường bệ, quan tâm đến luật pháp, chú trọng vào chủng tộc và đế chế. Nhưng họ có tính bao gồm nhiều hơn và suy tư trong phạm vi rộng lớn hơn các phương diện nữ tính của biểu hiện thiêng liêng.
Các mối quan hệ quốc gia và những chia rẽ chính yếu trong trí tuệ cũng do ảnh hưởng của các cung chi phối. Tây Ban Nha, Áo và Pháp có liên giao chặt chẽ với nhau, vì chịu chi phối bởi cung bảy, cung năm và cung ba. Điều này biểu lộ thật thú vị trong thời Trung Cổ, và vận mệnh của ba quốc gia này có liên quan mật thiết với nhau. Đất nước mới hình thành là Hoa Kỳ cũng kết hợp trong tinh thần và mật thiết – về mặt hình thể – với Brazil, Nga và Ý. Vì thế mà trong thời gian đầu có một số loại dân di cư vào nước này với lượng lớn. Cũng vì thế mà có sức thu hút của các nước Nam Mỹ đối với ý thức của người Mỹ, đồng thời có sự phát triển lý tưởng Liên-Mỹ (dù đúng hay sai). Tất cả các liên giao này đều đặt trên phương diện hình thể, và xuất phát từ cung hay năng lượng phàm nhân của các quốc gia có liên quan. Cung Bác ái hay Bao hàm, Cung Thông tuệ Linh hoạt biểu lộ rõ rệt trong nền văn minh điện khí hiện nay, và Cung năm Khoa học Chuẩn xác, tất cả đều đang hoạt động mạnh, vì tất cả đều đang tuôn đổ năng lượng của chúng vào cuộc sống hành tinh chúng ta. Cung bảy của của Trật tự đang đến và đang áp đặt nhịp sống mới cho nhân loại, một cách chắc chắn nhưng từ từ. Tác dụng của các năng lượng và các cung đang đến, hoạt động tích cực vào một thời gian nào đó, được cảm nhận theo trình tự sau đây:
1. Cảm nhận một lý tưởng.
2. Đề ra một học thuyết.
3. Phát triển công luận.
4. Áp đặt mô hình mới đang phát triển vào cuộc sống đang tiến hóa.
5. Tạo nên hình thể, dựa vào mô hình đó.
6. Hoạt động ổn định của của đời sống trong hình thể mới.
Cần lưu ý rằng mỗi cung thể hiện một ý tưởng, có thể được cảm nhận như một lý tưởng. Các cung đương thời tạo mô hình cho thế giới, nó nắn đúc tất cả các hình thể trên hành tinh, và do đó mang chứng tích mãnh lực nội tại của các diễn trình tiến hóa. Khoa tâm lý học hiện nay nhận biết được khuynh hướng tạo mô hình này cho con người, nên các kiểu mẫu tình cảm hay tư tưởng của họ đều được lập đồ biểu và nghiên cứu. Điều này cũng đúng với các quốc gia và các chủng tộc. Mỗi cung đều tạo ra ba mô hình chính, được áp đặt lên tính chất hình thể, dù đó là hình thể của một con người, một quốc gia hay một hành tinh. Ba mô hình đó là:
Mô hình tình cảm, thể hiện nguyện vọng của một người, một quốc gia hay chủng tộc, là trọn cả khuynh hướng ham muốn vào một thời gian nào đó.
Mô hình trí tuệ, bộc lộ về sau và chi phối các tiến trình tư tưởng của một người, một quốc gia hay chủng tộc. Các mô hình tình cảm và trí tuệ là các phương diện tiêu cực và tích cực của phàm nhân một người, một quốc gia hay chủng tộc.
Mô hình linh hồn là mục tiêu tinh thần tiền định, là vòng giới hạn hay vận mệnh mà rốt cuộc nguyên khí tinh thần áp đặt thành công trên phàm nhân của một người, một quốc gia hay chủng tộc. Mô hình này của linh hồn rốt cuộc thay thế và xóa bỏ các tiến trình tạo mô hình trước đó.
Ví dụ như, nếu năng lượng của cung năm, là cung linh hồn của nước Pháp, có thể biểu lộ mạnh mẽ trong tình trạng căng thẳng, khốn khổ của thế giới hiện nay, thì bấy giờ Pháp có thể được trao cho niềm vinh quang tối hậu khi chứng minh cho thế giới thấy sự thật về linh hồn, và biểu dương sự chế ngự của linh hồn. Mô hình của linh hồn có thể được tài năng trí tuệ của Pháp diễn giải bằng những thuật ngữ mà nhân loại có thể hiểu, để khả dĩ mang lại một khoa tâm lý học thực sự về linh hồn. Trong quá khứ, tài năng của Đức thường được biểu lộ theo đường hướng linh hồn cung bốn của mình, và với năng lực này Đức đã có nhiều cống hiến cho nhân loại về âm nhạc và triết học. Hiện nay linh hồn đó vẫn chưa biểu lộ. Phàm nhân lộng hành của nước này đã mang lại những điều hết sức tà ác, nhưng theo thời gian và khi Đức đã học được những bài học cần thiết, thì mô hình linh hồn sẽ lại ảnh hưởng đến tâm thức của người dân Đức. Nước Đức cần được giúp đỡ để phục hồi tầm nhìn lý tưởng này. Lý tưởng về công bằng (vốn là mô hình cung phàm nhân) của Anh Quốc có thể được biến đổi bởi cung bác ái của linh hồn nước này thành công cuộc phụng sự thế giới một cách khôn ngoan và đúng đắn. Bấy giờ nước Anh sẽ trao cho thế giới mô hình chính quyền chân thực, vốn là tài năng trong phẩm tính linh hồn của người Anh. Chủ nghĩa lý tưởng của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ có thể được soi sáng bởi luật yêu thương chứ không bởi sự biểu lộ phàm nhân. Bấy giờ, mô hình nền tảng trong cấu trúc của Hoa Kỳ có thể được thấy theo những đường hướng của ánh sáng, và chúng ta sẽ tìm thấy ánh sáng của nhân loại trong tương lai, thay vì của nhiều đường lối chia rẽ của quốc gia. Hiện nay, chính cung phàm nhân của Hoa Kỳ đang chế ngự.
Khi nghiên cứu kỹ những gì mà mỗi quốc gia tiêu biểu, chúng ta sẽ phát hiện được nhiều điều và thấy được mô hình của họ – tức là mô hình của tính ích kỷ phàm nhân hoặc mô hình về các mục tiêu của linh hồn.
Nước Ý có linh hồn cung sáu, vì thế mà nước này tôn sùng quá khứ của mình và “sự vinh quang cổ xưa vốn của La Mã” (vì điều này gắn chặt với phương diện ký ức của linh hồn) và thiết tha muốn phục hồi Đế quốc La Mã. Vì đó là cung linh hồn chịu ảnh hưởng theo đường hướng này, nên điều thú vị là Ý tiến hành các kế hoạch của mình với rất ít thù ghét, và sự ngược đãi cũng như oán hận ở mức tối thiểu. Ý vẫn gắn bó với hòa bình, dù dân chúng có tin tưởng thế nào do việc tuyên truyền trong nước và các luận thuyết trên báo chí. Như chúng ta đã biết, phương châm nội môn của Ý là: “Tôi tạo Con đường.” Rốt cuộc điều này sẽ đúng theo nghĩa tinh thần cũng như nghĩa đen. Vào thời quá khứ xa xưa, La Mã chuyên về kiến thiết và xây dựng đường sá ở Châu Âu. Ngày nay, dân tộc Anh là những nhà xây dựng đường xe lửa đầu tiên (phần lớn họ là người La Mã tái sinh, nên cơ bản vẫn có cảm nhận thân thiện giữa hai nước, dù bên ngoài có thế nào). Tất cả những điều này đều thuộc về phương diện vật chất. Như tôi đã nói trong một quyển sách trước đây, về mặt tinh thần, toàn lĩnh vực tôn giáo sẽ nhận được nguồn cảm hứng mới, và định hướng mới từ La Mã, vì Chân sư Jesus sẽ lại tiếp quản Giáo hội Thiên Chúa, nhằm nâng cao tinh thần và tái tổ chức nó. Từ cương vị Giáo hoàng của La Mã, Chân sư Jesus sẽ cố gắng đưa chi nhánh lớn này của tín ngưỡng tôn giáo trên thế giới trở về vị thế quyền lực tinh thần, và từ bỏ sức mạnh chính trị tạm thời cũng như thẩm quyền hiện nay của nó.
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ có phàm nhân cung sáu, và do đó mà có nhiều khó khăn về mặt phàm nhân. Vì thế, nước này cũng có ham muốn mạnh mẽ, khiến có những biểu lộ về tình dục và thiên về vật chất. Nhưng thiên hướng này khác xa với thiên hướng của Pháp, vì người dân Hoa Kỳ đánh giá tiền bạc chỉ theo những tác dụng mà nó có thể mang lại cho đời sống của họ, và theo những gì nó giúp có thể thực hiện. Cũng vì thế mà nước Mỹ mau lẹ đáp ứng với mọi hình thức của chủ nghĩa lý tưởng, với nhu cầu của người khác, thậm chí của kẻ thù, với lòng trắc ẩn trước mọi nỗi đau khổ, và với sự tiến bộ rõ rệt hướng về chủ nghĩa nhân đạo được xác định rõ ràng. Họ có thể gọi điều này là lý tưởng dân chủ, nhưng thực ra nó là những gì phát triển từ nền dân chủ, và rốt cuộc thay thế nền dân chủ. Đó là lý tưởng về chính quyền tinh thần – một chính quyền cao đẹp nhất và với giá trị tinh thần nhiều nhất, có được trên vùng đất này. Cũng vì thế mà họ có phương châm nội môn “Tôi soi sáng Con đường,” nhưng chưa thực hiện được. Tất cả các dạng khác nhau của chính quyền, ngày nay đang phổ biến trên thế giới – sau khi thực hiện các cuộc thí nghiệm quan trọng và những góp phần từ đó – sẽ tiếp tục con đường cai trị giác ngộ bởi những người có trí tuệ sáng suốt của thời đại. Sự phát triển này là chắc chắn và tất yếu, và ngày nay diễn biến của nó trở nên sáng tỏ đối với những ai có mắt thấy được, và tầm nhìn đã khai mở ở nội tâm.
Hiện nay, Nga có tính cách đặc biệt thú vị, xét từ phương diện nhân loại, vì Nga chịu ảnh hưởng của cả hai cung. Nga có chân ngã cung bảy, và phàm nhân cung sáu. Do đó, có xung đột dữ dội giữa sự cuồng tín tàn bạo thuộc cung sáu trong chế độ cung sáu của Nga và tính vô hại về tinh thần vốn là nguyên tắc cơ bản trong ý thức hệ của quốc gia này. Vì thế, cũng có thái độ thiên về vật chất trong một số thành phần quan trọng của quần chúng Nga, và tình anh em cốt yếu do chủ nghĩa lý tưởng và nguyện vọng thần bí trong tinh thần của Nga, biểu lộ qua toàn dân Nga. Cũng vì thế mà có sự đúng đắn trong phương châm tinh thần của họ, mà họ vẫn chưa thực hiện được, dù nó vẫn đang biểu lộ rõ đối với những ai trong chúng ta có thể thấy được trên phương diện nội tại của đời sống. Phương châm đó là: “Tôi liên kết hai Con đường.” Khi họ thực sự hiểu biết nhiều hơn, thì nhiệm vụ của họ sẽ trở nên rõ ràng là liên kết Đông và Tây, cũng như liên kết sự ham muốn với nguyện vọng tinh thần, là liên kết sự cuồng tín vốn tạo nên những điều tàn bạo với sự thông hiểu vốn mang lại tình thương, là liên kết tính xu phụng vật chất nặng nề với sự hoàn toàn thánh thiện, là liên kết tính ích kỷ của chế độ thiên về vật chất với sự vô tư lợi của những người có trí tuệ thần bí và tinh thần, và liên kết tất cả những điều này một cách hết sức rõ rệt và đặc biệt. Bên trong ranh giới đóng kín của đất nước bí ẩn và phi thường này, một cuộc xung đột rộng lớn về tinh thần đang tiếp diễn. Tính thần bí hiếm có và định hướng tôn giáo đích thực của người dân bao giờ cũng bảo đảm rằng cuối cùng họ sẽ có nền tôn giáo và văn hóa sống động và chân thực.
Theo ý nghĩa rất đặc biệt, nước Nga tiêu biểu cho người chiến sĩ Arjuna của thế giới. Từ đó, sẽ xuất lộ nền tôn giáo mới thuộc về huyền thuật mà tôi vẫn thường nói đến. Nó sẽ là sản phẩm của cuộc Tiếp cận vĩ đại sắp xảy ra giữa nhân loại và Thánh Đoàn. Đây là hai trung tâm mãnh lực tinh thần, mà trong đó ánh sáng bao giờ cũng chói rạng ở phương Đông rồi từ đó soi sáng phương Tây. Từ hai trung tâm này, toàn thế giới sẽ ngập tràn sự huy hoàng của ngôi Mặt trời Công chính. Ở đây tôi không nói (liên quan đến nước Nga) về việc áp đặt bất cứ ý thức hệ chính trị nào, mà muốn nói đến sự xuất hiện của một nền tôn giáo tinh thần vĩ đại, sẽ cho thấy vì sao đất nước rộng lớn này phải chịu nhiều đau khổ như thế. Nó sẽ tự biểu lộ và hội tụ trong Ánh sáng tinh thần vĩ đại, được nêu cao bởi một đại diện quan trọng cho nền tôn giáo chân thực của Nga. Đây là người mà phần đông dân Nga đang mong chờ, và người sẽ chứng minh một lời tiên tri hết sức cổ xưa.
Tây Ban Nha có chân nhân cung sáu và phàm nhân cung bảy – vì thế mà đảo ngược các mãnh lực vốn đang biểu lộ qua tinh thần của nước Nga. Tây Ban Nha cũng đóng vai trò liên kết trong công tác điều chỉnh trên thế giới, nhưng hiện nay là sự liên kết giữa Châu Âu và Châu Phi, và trong tư cách này Tây Ban Nha đã phục vụ trước đây. Bạn cũng sẽ thấy rõ rằng mối quan hệ này giữa Tây Ban Nha và Nga chắc chắn đã xảy ra như thế nào, và ý thức hệ của Nga đã ảnh hưởng ra sao đến chính quyền của quốc gia này. Bạn cũng sẽ thấy rõ tại sao chiến trường của hai ý thức hệ lớn – là Phát-xít và Cộng sản – đã không khỏi xảy ra ở Tây Ban Nha. Cũng tất nhiên là ngay từ đầu bên Phát-xít đã thắng vì có mối liên hệ ở cấp chân nhân giữa Tây Ban Nha và Ý. Và cũng vì hai nước này ở gần nhau, nên ấn tượng thần giao cách cảm của chủ nghĩa lý tưởng Phát-xít dễ ảnh hưởng đến tâm thức vốn nhạy cảm của người Tây ban Nha. Về sự cuồng tín, tính tàn ác tự nhiên, chủ nghĩa lý tưởng nồng nhiệt, lòng kiêu căng ngạo mạn, phẩm chất tôn giáo và thần bí trong tâm tính của người Tây Ban Nha, đều hiển nhiên là bắt nguồn từ cung sáu, và đã trở nên cố kết. Cũng có thể thấy tính cá nhân mạnh mẽ của người dân là thành phần rõ rệt trong đặc tính phàm nhân cung bảy của họ. Phương châm tinh thần của họ: “Tôi xóa tan u ám,” cho thấy công tác huyền thuật mà rốt cuộc Tây Ban Nha sẽ đảm trách, và có lẽ sớm hơn dự kiến. Vì thế, trong đất nước rất thông minh và theo chủ nghĩa cá nhân này, có sự thăng bằng giữa khoa pháp thuật và công tác huyền thuật của Giáo hội trong tương lai. Đây là lời tiên tri sự kiện quá xa về sau, nên không thể xác minh trong thế hệ này hoặc thế hệ tới, nhưng nó dựa vào các đặc trưng quốc gia và luật xác suất.
Chúng ta đã xem xét các cung của các Đại Cường quốc và hai Cường quốc Phe Trục, Đức và Ý. Nhưng có thể áp dụng cùng những phương pháp này cho bất cứ quốc gia nào, và chủng tộc nào, và đáng được sự quan tâm của những người nghiên cứu sử học.
II- CÁC QUỐC GIA VÀ CÁC CUNG HOÀNG ĐẠO CHI PHỐI
Còn nhiều góc cạnh khác để chúng ta có thể xem xét vấn đề này về những gì khiến dân chúng, các quốc gia và chủng tộc đi theo một số đường lối hành động nào đó, trở nên chống đối xã hội, hoặc có khả năng hợp tác, và chi phối các liên giao của họ với nhau. Xu thế của các sự kiện vào một thời gian nào đó không thể thực sự phản ánh được các vận mệnh sâu xa này.
Ở đây, chúng ta nên tiếp tục nghiên cứu bằng cách xem xét một số nước và các cung hoàng đạo chi phối họ. Đây hẳn là điều thiết thực, dù tất nhiên sẽ gây nhiều tranh cãi. Nó không hề liên quan đến vị trí địa lý của các nước này, mà liên quan đến vận mênh (tương lai) và nghiệp quả (quá khứ) của chính nhân loại, khi nhân loại phân hóa thành nhiều dân tộc. Vào một thời kỳ nào đó, họ sống trên một số vùng lãnh thổ, vì thế mà tạo nên sự hỗn hợp các hình thể gọi là các quốc gia hay chủng tộc. Trong cơ bản và nền tảng, các linh hồn phú linh cho các quốc gia hay chủng tộc này vẫn chưa đồng nhất với họ, cho đến khi các linh hồn ấy có thể hoạt động ở thế gian. Vì thế, các chiêm tinh gia cần hiểu biết nhiều hơn về khoa chiêm tinh của tập thể, cũng như biết cách xác định ảnh hưởng của quá khứ và dự báo tương lai. Bấy giờ, họ mới khả dĩ xác định đúng các cung hoàng đạo chế ngự của những nước và quốc gia khác nhau, hoặc kiểm tra sự chính xác hay không của những điều tôi có thể đưa ra trong các bảng biểu sau đây. Loại chiêm tinh liên quan đến quá khứ, chúng tôi gọi là khoa chiêm tinh thiết yếu về mặt nội môn, khác với khoa chiêm tinh dự đoán. Các yếu tố qui định trong quá khứ đều là cơ bản và thiết yếu cho sự biểu lộ trong hiện tại, và cho những gì xảy ra trong gia đình nhân loại vào một thời điểm nào đó. Khi hiểu được các qui tắc mà lẽ ra (nhưng chưa) chi phối các tiến trình của việc đôi khi gọi là hiệu chỉnh lá số tử vi khi không biết chính xác thời điểm sinh ra, thì trong tương lai sẽ có khoa học xác định được những gì trong quá khứ tạo nên các sự kiện xảy ra trong hiện tại.
Bạn sẽ thấy rằng tôi có ý rất thận trọng phân biệt giữa các nước và các quốc gia, vì thực sự là hiện nay và trong tương lai chúng sẽ ngày càng không còn đồng nghĩa với nhau. Ví dụ như, Anh Quốc là một tổng hợp rộng lớn gồm nhiều dân tộc, giống như Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Cả Brazil và Argentina cũng vậy, dù ở mức độ ít hơn. Trong tình thế hiện nay, do chiến tranh, và bắt đầu vào khoảng năm 1900, dân chúng không ngớt di cư liên tục từ nơi này đến nơi khác và từ nước này đến nước khác, hiện không chỉ từng cá nhân riêng lẻ mà còn theo đoàn nhóm. Việc này có khuynh hướng mang lại sự hòa hợp, pha trộn, và tạo nên cuộc sống gồm nhiều chủng tộc, vì thế mà liên tục xóa bỏ và phủ nhận cái đã được gọi là “thuần chủng.” Cố gắng thực hiện phân chủng và thuần chủng là điều không thể và cách gọi sai, vì những gì trong quá khứ khiến nó không thể xảy ra. Dòng máu pha trộn đang chảy trong mọi huyết quản, nhưng một số nền văn hóa cận đại vẫn cố tạo nên điều vừa kể. Cũng may, chúng chỉ là thiểu số, và vì chúng vốn phản tiến hóa nên chúng hoàn toàn không thể đạt được mục tiêu vừa kể, do không bắt đầu với bất cứ chủng tộc nào thuần khiết cả. Khuynh hướng phân biệt chủng tộc này (rất dễ thấy trong người Do Thái và người Đức) là một dạng chủ nghĩa biệt lập, và tất yếu là một khía cạnh của chủ nghĩa vật chất. Nó liên quan đến phàm tính của nhân loại, chứ không liên quan đến phương diện linh hồn. Nó có tác dụng chia rẽ và thường nuôi lớn tính kiêu căng trong mỗi cá nhân và quốc gia. Nó đi ngược lại sự tiến bộ đích thực của nhân loại, vốn đưa đến những mối liên giao ngày càng mật thiết hơn giữa mọi người, và đưa đến sự toàn vẹn của con người theo ý nghĩa chân thực nhất. Bước tiến này tất sẽ mang lại nhận thức về sự hợp nhất cốt yếu của nhân loại, mà không hề chú trọng riêng từng quốc gia hay chủng tộc. Tinh thần biệt lập này là một trong những mối nguy mà các cường quốc trung lập đã có lần mắc phải. Đặc biệt là Hoa Kỳ, và họ đã được cảnh báo ở cấp hồng trần về mối nguy này, trong những cơn bão từ đã cắt đứt liên lạc giữa họ và Châu Âu, và phá vỡ mối quan hệ giữa các tiểu bang trong chính Hoa Kỳ. (Tr 65)
Thế giới này là duy nhất, và những nỗi đau khổ trên thế giới là nỗi đau khổ chung. Quả thực, nhân loại là đơn vị duy nhất, nhưng nhiều người vẫn còn chưa ý thức được điều này. Vì thế, trọn cả giáo huấn hiện nay là nhằm giúp cho nhân loại ý thức được điều này, khi còn có thời gian để ngăn ngừa những điều kiện còn nghiêm trọng hơn nữa. Tội lỗi của nhân loại cũng là chung nhất. Mục tiêu của nhân loại là duy nhất, và chúng ta phải đi vào tương lai bằng cách hòa hợp thành một đại gia đình nhân loại duy nhất. Đây là tư tưởng cần chú trọng: chúng ta phải bước vào tương lai với tư cách nhân loại duy nhất, có nề nếp, kỷ luật và hòa hợp. Những ai không hiểu được sự thực quan trọng này, dù họ được gọi là các bên tham chiến hay trung lập, đều sẽ chịu nhiều đau khổ vì không chịu chia sẻ thân phận của toàn nhân loại. Thái độ của những người theo chủ nghĩa biệt lập hay thái độ siêu chủng tộc của người dân Đức đang hoang mang, bối rối, đều có khuynh hướng chia rẽ của bản chất hình thể, được nhấn mạnh sai lầm. Bất cứ cường quốc trung lập nào có thái độ che đậy dưới những lời lẽ hoa mỹ và chủ nghĩa lý tưởng mơ hồ, và đứng tách biệt khỏi các diễn biến hiện thời, cũng đều sai lầm như vậy. Thánh Đoàn không trung lập. Thánh Đoàn ủng hộ những phần tử chân chánh trong mọi quốc gia, và chống lại mọi thái độ chia rẽ, biệt lập và ham mê vật chất. Những thái độ như thế khiến người ta không hiểu được các giá trị tinh thần chân thực, và ngăn trở sự phát triển của nhân loại. Đồng nhất với tất cả và tham gia vào các điều kiện trên thế giới – một cách tự nguyện và không do cưỡng chế – là lối thoát hiện nay cho tất cả các dân tộc. Hãy suy ngẫm kỹ điều này.
1. Các Quốc gia và các Cung hoàng đạo Chế ngự.
Hiển nhiên là các quốc gia đều phản ứng giống như con người theo ảnh hưởng của các cung – cung phàm nhân và cung linh hồn – của họ. Đây là sự thực rất quan trọng đối với nhà huyền bí học, và là điều còn ít người biết hay nhận thức được một cách thông minh. Vì thế, những gì tôi nói với các bạn về điểm này thì vẫn còn mới mẻ về mặt ngoại môn. Nếu muốn thực sự hiểu được tình hình, và do đó có thể hợp tác hữu ích với các Lực lượng Ánh sáng, thì cần phải chú ý đến các thông tin – do tôi đưa ra hoặc từ nguồn khác.
Ở đây, tôi sẽ cho các bạn biết về ảnh hưởng phàm nhân hiện nay của các quốc gia, nêu rõ các cung hoàng đạo chi phối họ, và tin rằng các bạn sẽ suy ngẫm kỹ những gì tôi truyền đạt. Tôi cũng đoan chắc rằng những điều đó rất quan trọng vào thời gian hiện nay, đặc biệt là nếu bạn so sánh chúng với những gì tôi đã nói về cung của các quốc gia trong tập một của bộ Luận về Bảy Cung. Cần lưu ý rằng – qua nhiều thế kỷ – các quốc gia nhiều lần tái sinh hoặc hóa thân trong một hình thể mới, có thể gọi là một thời kỳ nếu không quan trọng, hoặc gọi là nền văn minh nếu có nhiều ý nghĩa và ấn tượng hơn. Do đó, cung của phàm nhân và các ảnh hưởng chi phối vốn thay đổi theo tần suất. Điều này ít khi được chú ý, vì các chu kỳ quá rộng lớn hơn những thời gian con người giáng trần. Cũng nên lưu ý rằng các bảng biểu sau đây phần nào phù hợp, chứ không luôn phù hợp với sự ấn định thường được chấp nhận về cung hoàng đạo cho những nước khác nhau. Tôi sẽ đưa ra hai cung cho mỗi nước. Một cung là ảnh hưởng đang xuất lộ sẽ chi phối chân nhân hay linh hồn của nước hay quốc gia đó, và cung kia chi phối cung phàm nhân hiện tại của nước đó, và vì thế mà ảnh hưởng đến đại chúng. Nên nhớ rằng linh hồn của dân chúng được tiêu biểu bởi những người phản ứng với ảnh hưởng của cung linh hồn, và của cung hoàng đạo đang ảnh hưởng đến linh hồn (có thể gọi là cung mọc). Trong khi, đại chúng chịu chi phối bởi cung phàm nhân, và do đó bởi cung hoàng đạo thái dương của quốc gia ấy. (Trang 67 - 68)
Nước Country |
Cung Chế ngự Ruling Sign |
Cung Chân nhân Egoic Ray |
Cung Chế ngự Ruling Sign |
Cung Phàm nhân Personality Ray |
---|---|---|---|---|
Argentina Argentina |
Cự giải - Thứ 4 Cancer - 4th |
Không đưa ra Not given |
Thiên bình - Thứ 7 Libra - 7th |
Không đưa ra Not given |
Áo Austria |
Thiên bình - Thứ 7 Libra - 7th |
Bốn Fourth |
Ma kết - Thứ 10 Capricorn - 10th |
Năm Fifth |
Bỉ Belgium |
Nhân mã - Thứ 9 Sagittarius - 9th |
Không đưa ra Not given |
Song tử - Thứ 3 Gemini - 3rd |
Không đưa ra Not given |
Brazil Brazil |
Mãnh sư - Thứ 7 Leo - 5th |
Bốn Fourth |
Xử nữ - Thứ 6 Virgo - 6th |
Hai Second |
Trung Quốc China |
Kim ngưu - Thứ 2 Taurus - 2nd |
Một First |
Thiên bình - Thứ 7 Libra - 7th |
Ba Third |
Phần Lan Finland |
Ma kết - Thứ 10 Capricorn - 10th |
Không đưa ra Not given |
Bạch dương - Thứ 1 Aries - 1st |
Không đưa ra Not given |
Pháp France |
Song ngư - Thứ 12 Pisces - 12th |
Năm Fifth |
Mãnh sư - Thứ 5 Leo - 5th |
Ba Third |
Đức Germany |
Bạch dương - Thứ 1 Aries - 1st |
Bốn Fourth |
Song ngư - Thứ 12 Pisces - 12th |
Một First |
Anh Quốc Great Britain |
Song tử - Thứ 3 Gemini - 3rd |
Hai Second |
Kim ngưu - Thứ 2 Taurus - 2nd |
Một First |
Hy Lạp Greece |
Xử nữ - Thứ 6 Virgo - 6th |
Không đưa ra Not given |
Ma kết - Thứ 10 Capricorn - 10th |
Không đưa ra Not given |
Hà Lan Holland |
Bảo bình - Thứ 11 Aquarius - 11th |
Không đưa ra Not given |
Cự giải - Thứ 4 Cancer - 4th |
Không đưa ra Not given |
Ấn Độ India |
Bạch dương - Thứ 1 Aries - 1st |
Một First |
Ma kết - Thứ 10 Capricorn - 10th |
Bốn Fourth |
Ireland Ireland |
Xử nữ - Thứ 6 Virgo - 6th |
Không đưa ra Not given |
Song ngư - Thứ 12 Pisces - 12th |
Không đưa ra Not given |
Ý Italy |
Mãnh sư - Thứ 5 Leo - 5th |
Sáu Sixth |
Nhân mã - Thứ 9 Sagittarius - 9th |
Bốn Fourth |
Nhật Bản Japan |
Hổ cáp - Thứ 8 Scorpio - 8th |
Không đưa ra Not given |
Ma kết - Thứ 10 Capricorn - 10th |
Không đưa ra Not given |
Ba Lan Poland |
Kim ngưu - Thứ 2 Taurus - 2nd |
Không đưa ra Not given |
Song tử - Thứ 3 Gemini - 3rd |
Không đưa ra Not given |
Roumania Roumania |
Mãnh sư - Thứ 5 Leo - 5th |
Không đưa ra Not given |
Bạch dương - Thứ 1 Aries - 1st |
Không đưa ra Not given |
Nga Russia |
Bảo bình - Thứ 11 Aquarius - 11th |
Bảy Seventh |
Mãnh sư - Thứ 5 Leo - 5th |
Sáu Sixth |
Scandinavia(4 Quốc gia) Scandinavia (4 Nations) |
Thiên bình - Thứ 7 Libra - 7th |
Không đưa ra Not given |
Cự giải - Thứ 4 Cancer - 4th |
Không đưa ra Not given |
Tây Ban Nha Spain |
Nhân mã - Thứ 9 Sagittarius - 9th |
Sáu Sixth |
Ma kết - Thứ 10 Capricorn - 10th |
Bảy Seventh |
Thụy Sĩ Switzerland |
Bạch dương - Thứ 1 Aries - 1st |
Không đưa ra Not given |
Bảo bình - Thứ 11 Aquarius - 11th |
Không đưa ra Not given |
Thổ Nhĩ Kỳ Turkey |
Cự giải - Thứ 4 Cancer - 4th |
Không đưa ra Not given |
Hổ cáp - Thứ 8 Scorpio - 8th |
Không đưa ra Not given |
Hoa Kỳ U.S.A. |
Bảo bình - Thứ 11 Aquarius - 11th |
Hai Second |
Song tử - Thứ 3 Gemini - 3rd |
Sáu Sixth |
LƯU Ý: Bảng này được sắp xếp theo thứ tự a, b, c, chứ không theo tầm quan trọng hay ảnh hưởng của mỗi nước và mỗi quốc gia.
Cũng nên nêu rõ cung chế ngự của một số thành phố là thủ đô của các nước đã ghi trong bảng trên đây. Tiêu điểm đáp ứng tức thời của dân chúng trong các quốc gia thường được phân biệt theo (tạm gọi là) tính chất của thủ đô quốc gia ấy, và bởi các quyết định được đưa ra ở đó. Trong Đế quốc Anh có nhiều khu vực chính yếu khác nhau, chịu chi phối bởi một số cung hoàng đạo chế ngự. Vì thế, trước khi đưa ra cung chế ngự của các thủ đô, tôi thấy cần nêu rõ những ảnh hưởng chi phối Đế quốc Anh qua trung gian các khu vực tiêu biểu của đế quốc này. Chúng là yếu tố quan trọng trong các sự kiện hiện nay, vì tính cách chính yếu và mạnh mẽ của phần hành mà Anh Quốc đang có trong hiện tình thế giới. Như các bạn thấy, Anh Quốc chịu chi phối bởi Song tử và Kim ngưu, vì vậy mà đồng thời theo các nguyên tắc đa số và hội nhập. Tính nhị nguyên, tam nguyên (xứ Anh, Scotland và xứ Wales) cũng như sự phân hóa là các khía cạnh chi phối của đế chế này. Dưới ảnh hưởng chính yếu của Song tử và Kim ngưu, ta có các mãnh lực sau đây đang linh hoạt:
Cung Chế ngự Chân nhân Egoic Ruler |
Cung Chế ngự Phàm nhân Personality Ruler |
|
---|---|---|
Úc Australia |
Xử nữ - Thứ 6 Virgo - 6th |
Ma kết - Thứ 10. Capricorn - 10th |
Canada Canada |
Kim ngưu - Thứ 2 Taurus - 2nd |
Thiên bình - Thứ 7. Libra - 7th |
Ấn Độ India |
Bạch dương - Thứ 1 Aries - 1st |
Ma kết - Thứ 10. Capricorn - 10th |
New Zealand New Zealand |
Song tử - Thứ 3 Gemini - 3rd |
Xử nữ - Thứ 6. Virgo - 6th |
Nam Phi South Africa |
Bạch dương - Thứ 1 Aries - 1st |
Nhân mã - Thứ 9. Sagittarius - 9th |
Đây là những phân chia chính yếu. Có những phân chia chi tiết hơn, nhưng tôi không đưa ra ở đây. Các nước này liên quan đến mẫu quốc qua các hành tinh chế ngự chúng. Câu nói này có tính cách gợi ý rõ rệt. Các cung hoàng đạo có liên quan với nhau, nhưng vào giai đoạn tiến hóa này các hành tinh có nhiều ảnh hưởng hơn.
Tôi sẽ không đưa ra tất cả các cung hoàng đạo chế ngự thủ đô của tất cả các nước. Tôi chỉ bàn đến những nước quan trọng hơn thôi:
Nước Country |
Thủ đô Capital |
Cung Chế ngự Linh hồn Soul Ruler |
Cung Chế ngự Phàm nhân Personality Ruler |
---|---|---|---|
Bỉ Belgium |
Brussels Brussels |
Song tử - Thứ 3 Gemini - 3rd |
Ma kết - Thứ 10 Capricorn - 10th |
Pháp France |
Paris Paris |
Xử nữ - Thứ 6 Virgo - 6th |
Ma kết - Thứ 10 Capricorn - 10th |
Đức Germany |
Berlin Berlin |
Hổ cáp - Thứ 8 Scorpio - 8th |
Mãnh sư - Thứ 5 Leo - 5th |
Anh Quốc Great Britain |
Luân Đôn London |
Mãnh sư - Thứ 5 Leo - 5th |
Thiên bình - Thứ 7 Libra - 7th |
Ý Italy |
La Mã Rome |
Kim ngưu - Thứ 2 Taurus - 2nd |
Mãnh sư - Thứ 5 Leo - 5th |
Ba Lan Poland |
Warsaw Warsaw |
Ma kết - Thứ 10 Capricorn - 10th |
Song ngư - Thứ 12 Pisces - 12th |
Nga Russia |
Moscow Moscow |
Kim ngưu - Thứ 2 Taurus - 2nd |
Bảo bình - Thứ 11 Aquarius - 11th |
Hoa Kỳ United States |
Washington Washington |
Cự giải - Thứ 4 Cancer - 4th |
Nhân mã - Thứ 9 Sagittarius - 9th |
Khi phân tích các cung hoàng đạo chế ngự các nước khác nhau, chúng ta sẽ thấy rõ một số điều kiện nổi bật. Dù chỉ với một ít hiểu biết về khoa chiêm tinh nội môn hiện có, trí của bạn cũng sẽ đón nhận được một số thông tin xác định, làm cho vấn đề sáng tỏ nhiều hơn. Chẳng hạn như, cung Ma kết ít khi xuất hiện như một cung chi phối sự biểu lộ chân nhân của bất cứ quốc gia nào, nhưng rất thường chi phối sự biểu hiện phàm nhân, hay đất nước đó ở bên ngoài. Áo, Hy Lạp, Ấn Độ, Nhật Bản và Tây Ban Nha đều có Ma kết là cung chế ngự phàm nhân, cho thấy độ tuổi, sự kết tinh, và tính xu phụng vật chất của họ. Chỉ cần nghiên cứu sơ qua các điều kiện và trình độ tiến hóa, ta cũng thấy rõ điều này. Trong giống dân chánh kế tiếp giống dân này, Ma kết sẽ xuất hiện với tính cách cung chế ngự sự biểu lộ của chân nhân. Lý do là vì bấy giờ linh hồn sẽ có khả năng kiểm soát nhiều hơn, và một số nhóm người đông đảo (là dân của các quốc gia hiện nay) sẽ sẵn sàng để được điểm đạo trên đỉnh núi của Ma kết.
Không thể dành nhiều thời gian để phân tích điều này, mà chỉ nên đưa ra một vài điểm để hướng dẫn tư tưởng của bạn và làm sáng tỏ vấn đề. Bằng cách này, tôi có thể vạch đường hướng chỉ dẫn trong tương lai cho các nhà chiêm tinh có khuynh hướng nội môn. Tuy nhiên, chủ đề này cũng khá khó hiểu, làm nản chí nhiều người. Các mối liên hệ cần xác lập không thể dựa vào một khởi điểm rõ rệt nào đó, như đôi khi có thể trong việc lấy lá số tử vi cho cá nhân. Chúng dựa vào tác dụng của các năng lượng trực tiếp đến từ chính các cung hoàng đạo, hoặc qua một số hành tinh chế ngự (cũng ở cấp ngoại môn, nội môn hoặc huyền giai). Những tác dụng này cũng bị qui định bởi sự tương tác giữa năng lượng của các cung chi phối linh hồn hay phàm nhân của quốc gia hay nước đang được xem xét.
Vấn đề cũng phức tạp, vì cần phải phân biệt giữa lá số của lãnh thổ, xác định nhà của quốc gia, và dân chúng trong đơn vị được gọi là quốc gia đó. Một số quốc gia còn chưa ổn định, và chưa tích hợp chặt chẽ, giống như đại chúng ở khắp nơi. Một số nước khác là những thực thể đã tích hợp, hay những phàm nhân biểu lộ đầy đủ. Một số khác đang kết tinh, và đã gần như phát triển với tính cách phàm nhân. Cũng có những nước khác đang chịu ảnh hưởng cung linh hồn của mình, đi đến một chu kỳ mới không ổn định, trước khi sự xác định của thực thể điểm đạo đồ ấy trở nên rõ ràng. Cũng có một vài quốc gia hãy còn hoàn toàn phôi thai. Vì thế, chúng ta càng thấy rõ tính cách hết sức khó khăn của khoa chiêm tinh. Tuy nhiên, không có gì phải nản lòng, vì đây là một khoa học cần có những thời khắc khai ngộ sâu sắc. Bấy giờ trực giác bỗng nhiên hiển lộ các luật chi phối, và bấy giờ khả năng tư duy trừu tượng và tổng hợp tuôn đổ ánh sáng vào những vấn đề khó khăn và phức tạp nhất. Khi thế giới trở lại một chu kỳ hòa bình, và có cơ hội khai mở ý thức nhiều hơn, người ta sẽ thấy rằng yếu tố còn phôi thai gọi là trực giác sẽ bừng nở thành sự biểu lộ có thể nhận biết được của tâm thức con người. Điều đó cũng giống như sự thấu hiểu trí năng và nhận thức trí tuệ của nhân loại hiện nay. Trước khi đó, nhà chiêm tinh phải tiến hành nghiên cứu với niềm hy vọng, nhưng chưa thể mong đạt được sự hiểu biết đầy dủ về những gì tôi truyền đạt ở đây.
IV- PHÂN TÍCH MỘT SỐ NƯỚC
Thế nên, lá số của một nước có thể thuộc về linh hồn của quốc gia hoặc thuộc về phàm nhân của quốc gia đó, dựa vào phương diện hình thể. Cho đến nay, chưa có phương tiện nào để xác định, ví dụ như, ngày sinh của một quốc gia hay một chủng tộc. Các ranh giới hay chính lịch sử, như được đưa ra hiện nay, đều không phải là yếu tố quyết định đủ để hướng dẫn. Như đã nói trên, một số quốc gia, ví dụ như Pháp và Nhật Bản, là những thực thể và khả dĩ chứng tỏ điều đó. Một số khác đã từng là đại cường quốc, nhưng nay chỉ còn là thiên hướng, và trong số đó tiêu biểu là Ấn Độ và dân Do Thái. Những quốc gia khác tương đối còn rất trẻ, ví dụ như Đức, nhưng có thiên hướng rất cổ xưa. Thiên hướng, chủng loại, chủng tộc, quốc gia, chi nhánh, phân chi, tạo nên hình ảnh muôn màu, muôn vẻ, tất nhiên khiến cho việc nghiên cứu chiêm tinh trở nên khó khăn, phức tạp. Thế nhưng, theo cách nhìn của nhà huyền bí học đã khai ngộ, một số thực thể nổi rõ với tính cách những quốc gia trên thế giới. Luôn luôn yếu tố quan trọng cần xem xét chính là toàn nhân loại. Ở đây, có thể so sánh cơ thể con người với các lĩnh vực biểu lộ được nhận thức rõ rệt của nhân loại, và những cơ quan điều khiển, chi phối các lĩnh vực ấy. Điều quan trọng và điều không quan trọng được phơi bày. Cái đang phát triển và những tàn tích cũng lộ rõ, và theo Luật tương ứng chúng giúp làm sáng tỏ vấn đề. Trong cơ thể rộng lớn của nhân loại, có một số khu vực rung động hòa hợp và hấp dẫn đến với chúng những linh hồn có phẩm tính và chủ âm nhất định. Có sự tương tác từ lực giữa các nước (vùng lãnh thổ) và những quốc gia bao gồm các lãnh thổ ấy. Đây không phải là vấn đề tùy tiện mà do tương tác từ lực. Đó cũng là sự tương tác rung động, theo đại Luật Hấp dẫn và Xô đẩy, vốn chi phối mạnh mẽ mối bang giao và quan hệ giữa các quốc gia. Giờ đây chúng ta hãy xem xét một vài quốc gia.
Pháp là một nước chịu ảnh hưởng của Song ngư-Mãnh sư, biểu lộ chân nhân Cung năm Kiến thức Cụ thể hay Khoa học, và phàm nhân Cung ba Thông tuệ Linh hoạt. Về mặt nội tại, linh hồn của Pháp đã chế ngự Châu Âu trong phần lớn thời kỳ quan trọng và ảnh hưởng nhiều nhất của thời đại Song ngư, mà nay đang suy tàn. Với phàm nhân Mãnh sư, Pháp đã nhuộm màu và chi phối phần lớn những gì xảy ra ở Châu Âu trong thời Trung cổ và qua nhiều thế kỷ. Pháp làm hài hòa tính chất Song ngư với nền văn minh của thế giới vào thời gian đó, và phàm nhân Mãnh sư rõ rệt của Pháp – ý thức vị kỷ, xem ta là trung tâm, rất thông minh, và cá tính mạnh – đã chi phối Châu Âu. Chính phàm nhân Mãnh sư này khiến người dân Pháp hiện nay có tinh thần nặng về chủ nghĩa dân tộc. Tinh thần ấy ngăn trở cái khuynh hướng Bảo bình nhiều hơn trong họ nhằm phát triển tâm thức đại đồng, hay sự biểu lộ của linh hồn Song ngư tiên tiến để cứu giúp thế gian. Nước Pháp nay đang chịu sự phán xét của thế giới. Ngày nay, Pháp phải học để hiểu rằng việc cứu giúp các nước khác là mục tiêu của linh hồn Song ngư của mình. Trong cố gắng này, tính tư lợi của Mãnh sư làm gia tăng xung đột – là điều mà nước Pháp đang từ từ ý thức được.
Pháp có chân nhân thuộc cung Khoa học Cụ thể. Cung này, tác động kèm theo năng lượng của Mãnh sư, cung hoàng đạo thứ năm, khiến người dân Pháp có trí tuệ sáng chói và thiên hướng khoa học. Các mãnh lực làm kết tinh tuôn đổ qua Paris chịu sự chế ngự của Ma kết trong phàm nhân của thành phố này. Tuy nhiên, linh hồn của nước Pháp lại được nuôi dưỡng trong thủ đô vĩ đại này, qua linh hồn của thành phố, được tăng cường bởi Xử nữ. Đừng quên rằng Xử nữ là đối cực của Song ngư, và trẻ thơ Christ đạt mức tăng trưởng viên mãn trong cung Song ngư. Đây là niềm hy vọng của nước Pháp. Có lẽ các bạn còn nhớ cách đây vài năm tôi nói rằng từ nước Pháp sẽ có một cuộc khải thị rộng lớn về tâm lý học hay về linh hồn, để khai sáng phạm vi tư tưởng của thế giới. Nước Pháp cần phải phát lộ yếu tố Song ngư thực sự, và hóa giải tính ích kỷ cũng như mối quan tâm tự bảo vệ quốc gia mình. Bấy giờ nước này có thể rảnh tay để hướng dẫn thế giới về mặt tinh thần, như trước đây đã làm thật hiệu quả trong các phương diện thuộc về chính trị và văn hóa nhiều hơn. Thế nhưng, điều này chỉ có thể xảy ra khi cung phàm nhân phụ thuộc vào cung linh hồn, và Mãnh sư có thể đáp ứng với ảnh hưởng của Bảo bình trong thời đại mới sắp đến, khi Bảo bình đi vào thời kỳ hưng thịnh.
Mặt trời, vốn chế ngự Mãnh sư, đã giúp nước Pháp đạt mức phát triển trước đây, soi sáng Châu Âu qua nhiều thế kỷ. Nhưng đó là thuộc về phương diện phàm nhân chứ không thuộc về tinh thần, và chưa bao giờ Pháp mang ảnh hưởng tinh thần, theo đúng nghĩa. Về mặt nội môn, Diêm vương tinh, một trong các hành tinh chế ngự của Song ngư, phải tác động, làm chết dứt ảnh hưởng của phàm nhân do Mãnh sư tạo ra. Có thể thực hiện điều vừa kể mà không làm tan rã nhiều ngoại thể của quốc gia này, nhờ ảnh hưởng tốt lành của Mộc tinh, là hành tinh chế ngự cấp ngoại môn của Song ngư. Điều cần cho đời sống quốc gia của Pháp là biểu lộ tinh thần nhiều hơn của Cung hai Bác ái-Minh triết, mà trong quá khứ đã đưa đến sự thành công vật chất, nhưng nay biểu lộ đó có thể lan rộng khắp thế giới qua nước Pháp, nếu nước này buông bỏ cái tôi. Ma kết, vốn chế ngự Paris, có nghĩa là sự chết vừa là điểm đạo để đi vào đời sống tinh thần, và đây là chọn lựa dành cho nước Pháp. Với sự hợp tác của Diêm vương tinh, có thể mang lại những điều kiện đưa đến sự hiển lộ của Xử nữ (đang chế ngự linh hồn của Paris), cường quốc nhiều ảnh hưởng này khả dĩ có một sự góp phần vào đời sống nhân loại, với hiệu quả đem đến những điều kiện mới và tốt đẹp cho Châu Âu. Thế nhưng, đòi hỏi của Pháp cho sự an ninh của riêng mình phải nhường chỗ cho nền an ninh của toàn thể, thoát khỏi sự xâm lăng, tà ác và sợ hãi. Đồng thời, phải chấm dứt mọi ý nghĩ báo thù hay chia cắt các nước khác vì quyền lợi của Pháp, để cho linh hồn thực sự của Pháp có thể biểu lộ.
Vì vậy, các cung hoàng đạo (năng lượng vũ trụ) và các hành tinh sau đây, truyền chuyển các năng lượng vũ trụ và thái dương, là những yếu tố chi phối nước Pháp trong hiện thể ngày nay:
NƯỚC PHÁP
1. Song ngư – với các hành tinh chế ngự: Mộc tinh và Diêm vương tinh - quốc gia.
2. Mãnh sư – với hành tinh chế ngự: Mặt trời - quốc gia.
3. Xử nữ – với các hành tinh chế ngự: Thủy tinh, Mặt trăng, Mộc tinh - Paris.
4. Ma kết – với các hành tinh chế ngự: Thổ tinh và Kim tinh - Paris.
5. Ảnh hưởng của các cung năng lượng có tính gián tiếp, đến qua các hành tinh chế ngự:
a. Cung 2. – Bác ái-Minh triết, qua Mộc tinh, và Mặt trời. Đây là những ảnh hưởng mạnh mẽ nhất.
b. Cung 1. – Quyền lực hay Ý chí, qua Diêm vương tinh. Đây cũng là Cung Hủy diệt, và có thể làm chết dứt ảnh hưởng của Mãnh sư.
c. Cung 3. – Thông tuệ Linh hoạt, qua Thổ tinh. Cung này hợp tác với phàm nhân cung ba của Pháp, và hiện nay Thổ tinh mang lại cơ hội rất rõ rệt qua tiêu điểm quyền lực đang ở Paris.
d. Cung 4. – Hài hòa qua Xung đột, qua Thủy tinh. Nước Pháp có thể làm việc cho sự hài hòa trên thế giới trong thời kỳ hậu chiến hay chăng?
e. Cung 5. – Khoa học hay Kiến thức Cụ thể, qua Kim tinh. Trong cung này, có thể mang lại một sự hợp tác được thực hiện với cung linh hồn, qua nước Pháp, một sự hoàn thành ảnh hưởng hay năng lực của Song ngư.
f. Cung 4. – Lần này thông qua Măt trăng, để trợ giúp công việc của Thủy tinh, và tạo ra sự xung đột nội tại cần có nhằm giải thoát nước Pháp khỏi ảnh hưởng của Mãnh sư, và khỏi sự chi phối bởi phàm nhân của nước này, tự cho mình là trung tâm.
Ở đây các bạn nên lưu ý rằng khoa chiêm tinh mà tôi đang chú trọng vốn liên quan đến các năng lượng có thực – bản tính của chúng, và chúng đến từ đâu. Như tôi đã thường nói, ở đây tôi không quan tâm đến khoa chiêm tinh dự đoán. Trong thời gian tới, khoa chiêm tinh sẽ chú trọng đến các năng lượng hiện có, và cách mà chủ thể sử dụng chúng, và cơ hội mà chúng mang lại vào một thời gian nào đó. (Tr 75)
Tôi đã đưa ra phần nào chi tiết về nước Pháp, để bạn có thể đánh giá mức độ các ảnh hưởng chi phối một quốc gia, và khiến nó trở nên như thế nào vào thời gian đó. Sự kết hợp của quyền lực Song ngư trong Thời đại Song ngư, cùng tính chất Mãnh sư mạnh mẽ, có thời gian đã khiến Pháp có thể biểu lộ thật xuất sắc cái khuynh hướng nội tại bẩm sinh của mình là cứu giúp thế gian (vì Pháp cốt yếu đang đi trên Con đường Cứu thế). Khuynh hướng này được tăng cường bởi tầm nhìn sáng tỏ của cung năm và cung ba với thiên hướng trí tuệ của chúng, cùng với cơ hội mang lại bởi Thổ tinh, đang chế ngự Paris. Điều này đã giúp Pháp tiến hành cuộc Cách mạng vĩ đại của mình, và giáng ngọn đòn quyết định để giải thoát nhân loại ra khỏi xích xiềng nô lệ. Điều này đã hai lần xảy ra trong Thời đại Song ngư: một lần là việc ký Đại Hiến chương ở Runnymede, và một lần nữa trong cuộc Cách mạng Pháp. Qua nước Pháp, thế giới công nhận tầm quan trọng của các quyền của toàn nhân loại. Điều đó đánh dấu một cao trào và cao điểm trong cuộc tiến hóa của quốc gia này. Kể từ đó, Ma kết và Diêm vương tinh đã tạo sự kết tinh và sự chết hay lu mờ tạm thời của phương diện linh hồn xuất lộ vào thời gian đó (theo ý nghĩa biểu tượng), và âm diệu của Pháp không còn vị tha như trước. Các mãnh lực của linh hồn đang hoạt động, nhưng Pháp vẫn còn bị chi phối mạnh bởi phàm nhân và các phương diện vị kỷ trong ảnh hưởng của Mãnh sư. Nước Pháp vẫn còn tự xem mình là quan trọng hơn nhân loại. Vì thế, Pháp có thể thực hiện hay không cái nhiệm vụ khó khăn là thôi đặt mình vào trung tâm, và hy sinh cho phúc lợi chung, cũng như từ bỏ ước mơ cho nước Pháp, để nhìn về toàn thể, và một lần nữa mạnh dạn bước lên Con đường Cứu thế? Nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy có dấu hiệu này. Khi đến lúc ký kết các hòa ước, Pháp sẽ thấy rõ hơn mình phải đi theo đường lối nào, và sẽ làm việc cho nền hòa bình và an ninh của toàn thế giới trong tình thương và minh triết, hay làm việc cho chính mình với trí năng sáng chói và lòng ích kỷ.
Chúng ta hãy xem xét sơ qua một vài nước khác, để giúp người môn sinh so sánh và hiểu các mối liên giao và những khả năng thực hiện trong tương lai.
NƯỚC ĐỨC
Nước Đức chịu sự chế ngự của Bạch Dương, mang lại ảnh hưởng mạnh mẽ của cung hoàng đạo thứ nhất kết hợp với linh hồn cung bốn của nước này (Cung Hài hòa qua Xung đột). Giải thích đơn giản cho điều vừa kể là chúng ta thấy có bắt đầu một giai đoạn và chu kỳ mới trong lịch sử của nước này, nổi rõ qua xung đột, nhưng cốt yếu là quá trình khai phóng linh hồn để biểu lộ đầy dủ hơn. Nước này cũng chịu sự chế ngự của Song ngư, hợp tác với các ảnh hưởng phàm nhân cung một của Đức, Cung Quyền lực cũng là Cung Hủy diệt. Trọn cả vấn đề bang giao giữa Pháp và Đức dựa vào thực tế linh hồn Song ngư của Pháp và phàm nhân Song ngư của Đức, mà rốt cuộc phải đi đến hòa giải. Phải chăng hiển nhiên là giải pháp thực sự nằm trong tay của Pháp, và Pháp phải để cho linh hồn mình chế ngự? Chính vì thế mà vào cuối Thời đại Song ngư, trọn cả mối quan hệ này đã trở nên rõ ràng. Pháp có phàm nhân tích hợp, trong khi Đức thì chưa. Pháp thiên về trí tuệ, trong khi Đức hầu như thiên về cảm dục. Do đó, Pháp vốn mạnh mẽ hơn, và phàm nhân Mãnh sư của Pháp có thể dùng cường lực chế ngự, làm hại đến sự cảm thông trên thế giới trong tương lai, hoặc linh hồn của Pháp có thể chế ngự để xúc tiến các mục tiêu của Thánh Đoàn. Như bạn biết, Berlin chịu chi phối bởi Mãnh sư từ phương diện phàm nhân, cũng là một khía cạnh cho thấy rõ mối quan hệ giữa hai nước này. Cả hai đều chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi cung hoàng đạo có tính tư lợi này, cũng như bởi cá tính mạnh của Song ngư, và không thể tránh mối liên hệ đó. Vì thế mà có sự thường xuyên va chạm giữa hai nước này do tính tư lợi rõ rệt của Mãnh sư (chế ngự cả hai phàm nhân). Vì bận tâm đến các thái độ hiện tại, họ không thể quên đi quá khứ. Pháp không hề quên các cuộc chiến của Napoleon, và Anh cũng không hề quên cuộc chiến tranh Boer. Tất cả các quốc gia đều có nhiều điều trong quá khứ cần phải quên đi, đặc biệt là nếu họ đã học được những bài học lớn hơn về tăng trưởng tinh thần. Hoa Kỳ cũng không được quên rằng họ là một phần của toàn lục địa Châu Âu, được cấy ghép xuyên qua đại dương, và lịch sử, những thành công, sai lầm và tội lỗi của Châu Âu cũng có ở Hoa Kỳ. Điều này nhiều người vẫn thường hay quên, để lẩn tránh trách nhiệm. Những gì xảy ra trên thế giới ngày nay đều là sự kiện của thế giới, chứ không riêng của một châu lục hay địa phương nào. (Tr 77)
ĐỨC
Bạch dương – với các hành tinh chế ngự, Hỏa tinh, Thủy tinh và Thiên vương tinh - quốc gia.
2. Song ngư – với các hành tinh chế ngự, Mộc tinh và Diêm vương tinh - quốc gia.
3. Hổ cáp – với hành tinh chế ngự, Hỏa tinh và Diêm vương tinh - Berlin.
4. Mãnh sư – với hành tinh chế ngự, Mặt trời - Berlin.
5. Cung linh hồn. Hài hòa qua Xung đột. Cung 4.
6. Cung phàm nhân. Ý chí hay Quyền lực. Cung 1.
7. Ảnh hưởng của các cung năng lượng có tính gián tiếp, đến qua các hành tinh chế ngự:
a. Cung 6 – Chủ nghĩa Lý tưởng hay Sùng tín, qua Hỏa tinh vốn chế ngự Bạch dương và là hành tinh chế ngự kép của Hổ cáp. Cung này tạo sự cuồng tín, tôn sùng thiếu suy xét và mù quáng chấp nhận các điều kiện, hiện nay thấy rất rõ trong nước này. Đó là tính tốt bị hướng dẫn sai.
b. Cung 4. – Hài hòa qua Xung đột, qua Thủy tinh, từ đó kết hợp với cung linh hồn, tăng cường tình trạng xung đột, đưa đến sự căng kéo giữa chủ nghĩa lý tưởng và những điều thực tế, giữa Pháp và Đức, và giữa các đoàn nhóm bên trong chính nước Đức.
c. Cung 7. – Trật tự Nghi lễ hay Nghi thức, qua Thiên vương tinh. Cung này ảnh hưởng đến toàn đại chúng, vì nó là hành tinh cấp huyền giai và (do trình độ tiến hóa của họ) dễ chuẩn hóa và đưa họ vào khuôn khổ. Cung 7 cũng tập
trung hay "trụ vững cung một" và vì thế mà lèo lái quyền lực được trao cho họ.
d. Cung 2. – Bác ái-minh triết, qua Mộc tinh và Mặt trời với tư cách hành tinh chế ngự Mãnh sư. Vì thế, cung phàm nhân của quốc gia này và cung phàm nhân của Berlin vào giai đoạn này có khuynh hướng biểu lộ tình thương vị kỷ.
e. Cung 1. – Ý chí hay Quyền lực, qua Diêm vương tinh với tính cách hành tinh chế ngự Song ngư, chi phối phàm nhân của quốc gia này, phối hợp với quyền lực mang lại sự chết của Hổ cáp mà nó chế ngự, vốn chi phối Berlin. Hoạt động mãnh liệt của tác nhân hủy diệt, liên quan đến nước Đức, được hóa giải bởi ảnh hưởng của Mộc tinh. Tuy nhiên, ảnh hưởng này không mạnh lắm.
Mọi sự đều có xu hướng cho thấy rằng dân Đức là một chủng tộc chưa tích hợp, nên phần rất đông họ là nạn nhân. Họ sẽ được dễ dàng hướng dẫn theo những đường lối đúng, như họ đã dễ bị dẫn dắt vào các hoạt động hiện nay.
Tuy nhiên, họ đã làm trung gian thích hợp để qua đó cuộc xung đột ở Atlantis thời xưa có thể được đẩy nhanh và phát lộ. Và cũng nhờ đó mà sự thù hận giữa lực lượng xu phụng vật chất và Lực lượng Ánh sáng cuối cùng có thể được giải quyết trong chu kỳ thế giới hiện nay.
Như trước đây tôi đã nói, nước Đức cũng như nhà độc tài của Đức vốn thiên về đồng cốt. Chính các ảnh hưởng của Bạch dương-Mãnh sư đã tạo nên nhà độc tài này. Phàm nhân Song ngư của Đức (vốn là cung hoàng đạo chi phối
tính cách đồng cốt) cho thấy rõ vì sao người dân và chính quyền Đức dễ thay đổi cách hiểu của họ về những vấn đề cốt yếu, và không thể giữ lời hứa. Ảnh hưởng của cung sáu, đến qua Hỏa tinh, được áp dụng theo quân luật, và việc
thiếu tình thương tinh thần chân thực, khi nó bị biến thành lòng tôn sùng đầy xúc cảm của phàm nhân, tạm thời cho thấy vì sao đại chúng thờ ơ, không kiên quyết bảo vệ những người bị áp bức, và theo những nguyên tắc tinh thần.
Nhiều người dân Đức thấy cần có sự kiên quyết này, nhưng thái độ tiêu cực của phàm nhân Song ngư là trở ngại lớn, khiến tất cả những ai hiểu biết và yêu thương dân Đức đều cảm thấy băn khoăn. Hiện nay, ảnh hưởng của Hỏa tinh, Mãnh sư và Song ngư ở cấp thấp hay hàm ý thấp, đang rõ rệt. Có thể hóa giải tình trạng đáng buồn này nhờ ảnh
hưởng của Hổ cáp, cung của con đường đệ tử, là một trong các cung hoàng đạo mang lại sự chết.
Ngày nay, cuộc tranh đấu cho linh hồn của dân chúng, và để cho linh hồn ấy chế ngự, đang xảy ra thực sự ở Berlin, và quyết định này gây ra nhiều xung đột. Nước Pháp, vốn có linh hồn chịu sự chi phối của Song ngư, vị Cứu thế, nên
có thể giúp ích rất nhiều để giải thoát phàm nhân Song ngư của Đức. Đây là điểm then chốt của vấn đề khó khăn trên thế giới. Anh Quốc, vốn có cung linh hồn chịu sự chế ngự của Song tử (hiểu được cả tính chất của linh hồn và của
phàm nhân), có thể trợ giúp rất nhiều.
Tôi không thể diễn giải nhiều hơn về vấn đề này, mà chỉ nêu rõ rằng đối với các quốc gia và cá nhân, cuộc khủng hoảng lớn đầu tiên do Hổ cáp gây ra trên đường đạo sẽ có tác dụng quyết định trong tương lai.
Khi xem xét Vương quốc Anh, trước hết chúng ta thấy rằng cung Song tử chế ngự phương diện linh hồn của dân chúng, và Kim ngưu chi phối ngoại hình vật chất của quốc gia này.
Chính yếu tố vừa kể đã tạo nên hình ảnh của dân Anh đối với thế giới theo biểu tượng của John Bull, tiêu biểu cho cá tính của người Anh. Một số nhà chiêm tinh cho rằng Vương quốc Anh chịu sự chi phối của Bạch dương. Điều này chỉ đúng với một phần nhỏ của nó gọi là xứ Anh. Nhưng tôi đang bàn đến toàn cả đế chế chứ không chỉ một phần của nó. Chính ảnh hưởng của Song tử đã khiến người dân Anh thường di chuyển và luôn hoạt động. Nó khiến họ nhiều lần băng qua đại dương, và tổ chức những chuyến đi đến những nơi xa xôi nhất trên trái đất, rồi lại quay về tâm điểm mà từ đó họ ra đi. Đây là đặc trưng của chủng tộc này. Chính ảnh hưởng của Song tử đã tạo nên – xét theo việc làm của quốc gia này từ phương diện của phàm nhân hay phương diện thấp – đường lối ngoại giao bí mật và thường xảo quyệt, và sự khôn khéo vốn là đặc điểm hoạt động chính trị của Vương quốc Anh trong quá khứ. Người thuộc về cung Song tử thường không được tín nhiệm, và ảnh hưởng này của Song tử cũng gồm cả Vương quốc Anh. Sự bất tín nhiệm đó chỉ có trong quá khứ, nhưng nay không còn, vì quốc gia này đã già dặn, nhiều kinh nghiệm, và đang nhanh chóng học được những bài học cần thiết. Cho đến nay, từ phương tiện cao, Song tử vẫn chưa hoàn toàn chế ngự, vì giờ đây linh hồn của Anh chỉ mới cố gắng biểu lộ.
Qua bao thời đại, Kim ngưu đã dẫn dắt nước này đến các mục tiêu vật chất, với ham muốn chiếm đoạt, ý chí kiêu căng, và mù quáng tìm cách chiếm hữu những gì họ muốn. Lan tỏa và di chuyển là hai đặc tính mà Song tử và Kim
ngưu đã mang lại cho chủng tộc này. Luân Đôn, luân xa tim của đế chế chịu chi phối bởi Mãnh sư về tinh thần, và bởi Thiên bình về vật chất. Vì thế, chính yếu tố linh hồn liên kết Vương quốc Anh với Pháp, và sẽ trợ giúp tính chất Mãnh sư trong phàm nhân của Pháp về mặt tinh thần. Tuy nhiên, không phải đặc tính tinh thần của cung này chi phối chính sách của Anh, mà chủ yếu là do phương diện Thiên bình. Vương quốc Anh tự xem mình là nước giữ gìn sự cân bằng quyền lực giữa các quốc gia, và là nước cầm giữ cán cân công lý, cũng như đưa ra các phương pháp đúng đắn về luật pháp và trật tự. Tuy nhiên, tính chất Song tử của Anh đôi khi phương hại đến điều này, trong khi Kim ngưu thường che án, khiến Anh Quốc không thấy được những vấn đề thực tế.
Chính khía cạnh Mãnh sư cũng liên kết Luân Đôn và Berlin, nhưng khía cạnh tự khẳng định nhiều hơn của Mãnh sư cũng gây ra một số khó khăn. Cũng từ đó mà có mối quan hệ khắn khít, không thể tránh giữa Luân Đôn-ParisBerlin, một tam giác lực hiện nay chi phối Châu Âu rất mạnh. Vận mệnh của nhân loại nằm giữa ba thủ đô này trong tương lai gần đây. Vì thế mà vấn đề được đặt ra: Các quyết định sắp đến sẽ nhằm mang lại sự phúc lợi cho toàn thể hay chỉ cho một thành phần trong đó?
Chính mãnh lực Mãnh sư trong Vương quốc Anh ngay từ đầu đã thu hút mãnh lực Mãnh sư trong nước Pháp, dẫn đến cuộc chinh phục của người Norman vào thế kỷ 11. Tôi nói đến vấn đề này vì nó cho thấy mối quan hệ và các kết
quả đã biểu lộ của những mối quan hệ vừa kể, chứ không vì sự kiện đó trong quá khứ có bất cứ hậu quả thực sự nào hiện nay.
Có mối liên hệ mật thiết giữa Hoa Kỳ và Vương quốc Anh nhiều hơn giữa bất cứ cường quốc nào trên lục địa này, vì Song tử là cung chế ngự cả hai nước, và họ có rung động đồng bộ với nhau theo nhiều lối. Tuy nhiên, trong Hoa Kỳ ít có ảnh hưởng của Kim ngưu, vì thế mà thường xảy ra sự hiểu lầm giữa hai cường quốc này. Họ có liên hệ rất mật thiết với nhau, và sự thịnh vượng của mỗi nước ảnh hưởng đến nước kia nhiều đến đỗi cái khuynh hướng suy diễn sai các hành động và động cơ của nhau không được giảm nhẹ bởi sự uyển chuyển của Song tử. Tuy nhiên, tính ngạo mạn và bướng bỉnh của Kim ngưu phải nhường chỗ cho sự thông hiểu linh hoạt trong tâm thức bao gồm của Song tử. Đây là điều khó hiểu đối với tính khí của người Anh hiện nay. Họ quá tin chắc vào lòng chính trực và sự khôn ngoan của mình đến đỗi họ dễ quên rằng những ý định tốt thường bị các phương pháp xấu làm hư hỏng. Người Anh vốn công bằng và khôn ngoan, nhưng vì chịu sự chế ngự của Kim ngưu nên việc họ quá tự tin, và không biết đến quan điểm của các dân tộc khác đã không giúp ích gì cho nền hòa bình thế giới. Ở đây nên nói thêm rằng chủng tộc Đức tin tưởng họ là giống dân thượng đẳng. Chủ nghĩa dân tộc quá độ của người Pháp khiến họ cảm thấy mình có nền văn hóa cao hơn bất cứ chủng tộc nào khác. Lòng tự hào tin chắc của người Anh khiến họ tự cho mình bao giờ cũng đúng. Và những lời khẳng định ồn ào của Hoa Kỳ khiến họ xem nước mình là nguồn hy vọng của thế giới. Thực ra, những điều đó không khác nhau mấy, và đều cho thấy họ đang chịu sự chế ngự của phàm nhân. Như bạn biết, đây là điều cần khắc phục trong mọi quốc gia và mọi cá nhân.
Thế nên, Vương quốc Anh đang chịu chi phối bởi các loại năng lượng sau đây, tác động qua các cung hoàng đạo và các hành tinh chế ngự:
VƯƠNG QUỐC ANH
1. Song tử – với các hành tinh chế ngự, Thủy tinh, Kim tinh và Địa cầu - Quốc gia.
2. Kim ngưu – với các hành tinh chế ngự, Kim tinh và Vulcan (Hỏa thần) -Quốc gia.
3. Mãnh sư – với hành tinh chế ngự, Mặt trời - Thủ đô.
4. Thiên bình – với hành các tinh chế ngự, Kim tinh, Thiên vương tinh và Thổ tinh - Thủ đô.
5. Cung linh hồn – Bác ái-minh triết. Cung 2.
6. Cung phàm nhân – Ý chí hay Quyền lực. Cung 1.
7. Ảnh hưởng của các cung năng lượng có tính gián tiếp, đến qua các hành tinh chế ngự:
a. Cung 4. – Hài hòa qua Xung đột, qua Thủy tinh, dẫn đến liên kết rõ rệt với Đức (xem bảng ở phần trước sẽ thấy rõ). Nó là lý do vì sao Vương quốc Anh có lịch sử hiếu chiến, nhưng nay thể hiện thành sự hài hòa của đế chế này.
b. Cung 5. – Kiến thức Cụ thể hay Khoa học, qua Kim tinh. Điều thú vị là chính cung này liên kết Vương quốc Anh hết sức chặt chẽ với Pháp, và không hề xuất lộ trong các ảnh hưởng nào khác đến nước Đức. Kim tinh chế ngự Kim ngưu và Thiên bình cũng như Song tử. Do đó, nó giúp hạ trí cụ thể của nước Anh phát triển tốt đẹp. Tuy nhiên, cũng cần phát triển thêm trí tuệ trực giác.
c. Cung 3. – Thông tuệ Linh hoạt hay Thích nghi, qua Địa cầu và cũng qua Thổ tinh, như nó có trong các hành tinh chế ngự Thiên bình. Ở đây bạn thấy lý do tại sao Đế quốc Anh bao trùm cả Địa cầu, vì có sự nối kết chặt chẽ giữa toàn thể Địa cầu và Vương quốc Anh. Nó cũng liên kết Vương quốc Anh với phàm nhân cung ba của Pháp.
d. Cung 1. – Ý chí hay Quyền lực, qua hành tinh Vulcan. Khi cung một biểu lộ qua Vulcan, thì có rất ít khía cạnh Hủy diệt như có trong ảnh hưởng của hành tinh Diêm vương, một tác nhân khác của cung một. Ta cũng thấy rằng trong hành tinh chế ngự này của phàm nhân Kim ngưu của Vương quốc Anh, có liên kết với phàm nhân cung một của Đức. Nó cũng chính là sự ràng buộc cả Đế chế với nhau, thành một đơn vị duy nhất qua ý chí của dân chúng.
e. Cung 2. – Bác ái-minh triết, qua Mặt trời, hành tinh chế ngự Mãnh sư. Nó vốn là cung hoàng đạo chi phối linh hồn của Luân Đôn, và cũng dẫn truyền mãnh lực linh hồn của đế quốc Anh. Mãnh lực này cốt yếu là bác áiminh triết khi được biểu lộ thực sự, và không hề bị chế ngự hay chi phối bởi ảnh hưởng của Thiên bình.
f.Cung 7. – Trật tự Nghi lễ hay Nghi thức có Tổ chức, đến với hành tinh chúng ta qua Thiên vương tinh, cho đế chế quyền kiểm soát vững chắc ở cõi trần, ở nhiều nơi và trong nhiều trường hợp, có những nguyên tắc cơ bản của luật pháp, khi hợp tác với Thiên bình, cũng như sự yêu quí trật tự và qui tắc.
Vì thế, Đế quốc Anh biểu lộ đầy đủ các năng lượng của cung một. Nghiên cứu sự tương tác của các năng lượng và
mãnh lực nói trên, chúng ta sẽ hiểu rõ Vương quốc Anh và lý do tại sao họ có những hoạt động như thế. Chúng cũng nêu lên một số đường lối tương đồng, và chỉ rõ phương cách có thể điều chỉnh trong thời gian tới, nếu tình thương vốn là lực phát động cơ bản của linh hồn nước Anh được biểu lộ ra. Từ trước đến nay, chính yếu là Kim ngưu và Mãnh sư cũng như Thiên bình đã chi phối các thái độ, quyết định và hoạt động của nước Anh. Có thể hay chăng nước Anh thay đổi và – trong khi duy trì quyết tâm giữ gìn trật tự cũng như sự phán đoán thăng bằng được Thiên bình trao cho – đồng thời loại bỏ những khía cạnh nào của Kim ngưu đã khiến nước này mù quáng tìm kiếm những gì theo ham muốn, do phàm nhân mạnh mẽ của nước này nhằm đạt những điều đó? Số phận trớ trêu quyết định rằng đại cường
quốc này, trong các thế kỷ trước đã là một trong những kẻ xâm lược chính trên thế giới, thì nay cần chấm dứt thời kỳ xâm lược đó, với sự trợ giúp của Pháp (vốn cũng có khuynh hướng xâm lược tương tự). Từ đó Anh sẽ được dùng để mở màn một thời đại hợp tác, thông hiểu và cùng chia sẻ trách nhiệm. Tương lai của thế giới hiện nay phần lớn nằm trong tay của Pháp và Vương quốc Anh, và hạnh phúc của thế giới được bảo đảm nếu năng lượng linh hồn của cả hai nước này chế ngự, đồng thời các mục tiêu và tham vọng phàm nhân của họ không còn chi phối.
Tôi chỉ có thể nêu thật vắn tắt về các năng lượng thúc đẩy và chi phối đế chế Ý và Hoa Kỳ, để bạn suy diễn và áp dụng. Nước Nga hãy còn trong tình trạng phôi thai, và phận sự ở phía Đông nhiều hơn phía Tây, nếu nước này đi
theo những đường lối đã định. Các cung chế ngự của Nga là Bảo bình và Mãnh sư. Chức năng thực sự của Nga trong mối bang giao giữa các quốc gia còn xa về sau này, khi thời đại Bảo bình phát triển mạnh, và khi tình trạng Mãnh sư chi phối phàm nhân của Nga đã được hóa giải. Các hành tinh chính yếu ảnh hưởng đến Nga là Mặt trời (cung 2), Thiên vương tinh (cung 7), Mộc tinh (cung 2) và Mặt trăng (cung 4). Ảnh hưởng này tạo nên một sự kết hợp rất thú vị, rất nhân đạo và – về lâu về dài – không có tính hủy diệt. Hiện nay, lực của Mãnh sư theo chủ nghĩa cá nhân cực độ trong những khía cạnh xấu nhất của nó đang thống trị, nhưng điều này sẽ không kéo dài, khi rốt cuộc lịch sử sẽ chứng minh. Đứa trẻ ồn ào, độc ác có thể trở thành người lớn thăng bằng với lòng nhân đạo, và các ảnh hưởng mạnh mẽ
trong lá số của Nga cho thấy như thế.
Trong nước Ý, ta cũng thấy có Mãnh sư, vì thế nó liên kết Ý với Pháp, với Vương quốc Anh và với Berlin – tất cả đều có Mãnh sư là cung chế ngự, dù là của chính các quốc gia này hay thành phố chính yếu của họ. Vì vậy, không nước nào trong bốn cường quốc này có thể tránh được các liên giao vừa kể. Ý có liên quan mật thiết với Vương quốc Anh hơn với Pháp, vì La Mã chịu sự chế ngự của Mãnh sư và Kim ngưu, nên được kết chặt với Vương quốc Anh qua sự đồng nhất rung động. Pháp cũng như Ý và Vương quốc Anh đều sẽ phải nhận biết điều này.
Phàm nhân của Ý chịu sự chế ngự của Nhân mã, là cung của người đệ tử nhất tâm. Chính vì thế mà ta thấy nước Ý có mục tiêu không dời đổi, và không chịu chuyển đổi một số thái độ và quyết tâm của mình. Ý thấy rõ hơn Đức về
các nguyên tắc cần cho hiện nay, dù rằng La Mã đôi khi bị ảnh hưởng của Kim ngưu che khuất tầm nhìn, nên mù quáng chạy theo mục tiêu, bất chấp hậu quả và hệ lụy. Thế nhưng, cốt yếu là đường lối hoạt động ngay thẳng đã
dự kiến và dự định ở nội tâm sẽ giúp Ý giữ vững mục tiêu.
Các lực chi phối sau đây cho thấy thật rõ câuchuyện của Ý:
1. Mãnh sư – với hành tinh chế ngự, Mặt trời - Quốc gia.
2. Nhân mã – với các hành tinh chế ngự, Mộc tinh, Địa cầu và Hỏa tinh - Quốc gia.
3. Kim ngưu – với các hành tinh chế ngự, Kim tinh và Vulcan - Thủ đô.
4. Mãnh sư – với hành tinh chế ngự, Mặt trời - Thủ đô.
5. Cung linh hồn – Lý tưởng, Sùng tín. Cung 6.
6. Cung phàm nhân – Hài hòa qua xung đột. Cung 4.
7. Ảnh hưởng của các cung năng lượng có tính gián tiếp, đến qua các hành tinh chế ngự:
a. Cung 2. – Bác ái-minh triết, qua Mặt trời và Mộc tinh. Ảnh hưởng này cũng liên hệ nước Ý với linh hồn cung hai của Vương quốc Anh, khiến hai bên dễ thông cảm nhau. Ở đây nên lưu ý rằng trong ảnh hưởng này của cung hai khía cạnh minh triết nổi rõ hơn khía cạnh bác ái. Bác ái thực ra là minh triết thông hiểu được biểu lộ linh hoạt.
b. Cung 3. – Thông tuệ Linh hoạt, qua Địa cầu. Chính ảnh hưởng này của Địa cầu, trong quá khứ, đã cho Ý có quyền thống trị trên thế giới. Nó cũng khiến phàm nhân của Ý nghĩ đến việc lập nên một đế chế khác trên toàn thế giới.
c. Cung 6. – Sùng tín và Chủ nghĩa Lý tưởng, qua Hỏa tinh. Cần lưu ý rằng linh hồn của Ý cũng thuộc cung sáu. Thế nên, chúng ta có ảnh hưởng của Hỏa tinh chi phối lịch sử của Ý và La Mã. Chính khuynh hướng này của Hỏa tinh
là cơ sở của phe trục Đức-Ý. Tuy nhiên, ngày nay nó không còn là yếu tố chế ngự nữa.
d. Cung 5. – Kiến thức Cụ thể hay Khoa học, qua Kim tinh. Ảnh hưởng này cũng chế ngự trong Vương quốc Anh, và cũng liên kết chặt chẽ hai nước với nhau. Từ đó, có một trường hợp nhỏ khá kỳ lạ, cho thấy sự hoạt động gần giống nhau của năng khiếu khoa học nhằm mang lại lợi ích cho toàn thế giới (Kim tinh liên kết với Mộc tinh). Đó là Alexander Graham Bell sáng chế ra điện thoại, và Marconi phát triển máy radio.
e. Cung 1. – Ý chí hay Quyền lực, qua Vulcan, người rèn đúc và làm việc với kim loại, trong trường hợp này có ảnh hưởng kết hợp chặt chẽ với khía cạnh chưa phát triển của ảnh hưởng Mãnh sư.
Những gợi ý nói trên giải thích được nhiều điều, làm sáng tỏ các liên giao giữa Anh và Ý. Vận mệnh của hai nước này gắn chặt với nhau. Họ có thể cùng nhau ảnh hưởng mạnh mẽ đến chủng tộc Đức, khiến dân Đức điều chỉnh tốt hơn trong đời sống, và có khả năng phân biện khôn ngoan hơn. Điều đó cũng cần sự hậu thuẫn của Pháp, khi linh hồn của nước này chế ngự.
Chúng ta sẽ chỉ xem xét các yếu tố chế ngự của thêm một nước khác, là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Đồng thời nêu ra những ảnh hưởng đang tác động hiện nay, trong tiến trình kết thúc giai đoạn thiếu niên của nước này để có thể bước
vào thời kỳ trưởng thành viên mãn.
Đất nước rộng lớn này chịu sự chế ngự của Song tử, vì thế mà liên kết nó với Vương quốc Anh, và Bảo bình cũng chế ngự cung linh hồn của nó. Sự phối hợp này của phàm nhân cung sáu, chịu sự chế ngự của Song tử, và linh hồn
cung hai (mà Vương quốc Anh cũng có), chịu sự chế ngự của Bảo bình, có sức mạnh mang lại quyền lực và sự hữu ích trong tương lai. Thành phố thủ đô Washington chịu sự chế ngự của Cự giải và Nhân mã. Thực tế này khiến
Hoa Kỳ hành động giống như Con cua (Cự giải), bận tâm đến ngôi nhà của nó mà nó mang nặng trên lưng, và chạy biến vào chỗ ẩn nấp khi thấy những dấu hiệu nguy hiểm đầu tiên. Cũng vì ảnh hưởng của Nhân mã mạnh mẽ, nên có quyết tâm kiên trì giữ vững bất cứ quyết định nào đã đưa ra. Phàm nhân cung sáu buộc thực hiện điều này đôi khi gần đến mức mù quáng cuồng nhiệt, có hại cho tầm nhìn lâu dài, vốn cần thiết vào những thời gian như hiện nay. (Hết trang 89 / 141)
(Nguồn: Sách Vận mệnh các quốc gia_Chân sư)