BƯỚC ĐẦU LÀM QUEN VỚI CHIÊM TINH HỌC BÍ TRUYỀN (GQ1.6)
Nội dung GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ VŨ TRỤ CÁC CUNG HOÀNG ĐẠO BẠCH DƯƠNG (Cung 1 và 7) KIM NGƯU (Cung 4) SONG TỬ (Cung 2) CỰ GIẢI (Cung 3 và 7) HẢI SƯ hay SƯ TỬ (Cung 1 và 5) XỬ NỮ (Cung 2 và 6) THIÊN BÌNH (Cung 3) HỔ CÁP (Cung 4) NHÂN MÃ (Các cung 4, 5, 6) MA KẾT (Các cung 1, 3, 7) BẢO BÌNH (Cung 5) SONG NGƯ (Cung 2 và 6) Ví Dụ: Mặt Trăng – Mặt Trời – Cung Mọc, Barack Obama TỔNG QUAN CỦA MỘT LÁ SỐ SINH BIỂU ĐỒ: CUNG HOÀNG ĐẠO, HÀNH TINH, CUNG CÁC KHẨU HIỆU Chiêm tinh CỦA PHÀM NGÃ VÀ LINH HỒN
GIỚI THIỆU
1. Định nghĩa Chiêm Tinh Học Công truyền và Bí truyền: Chiêm tinh học Chính thống hay Công truyền chỉ liên quan tới cuộc sống bên ngoài của phàm ngã. Chiêm tinh học công truyền bàn về các đặc điểm và tính chất của phàm ngã và của những khía cạnh hình tướng, và cũng với các sự kiện, các diễn biến, các hoàn cảnh và môi trường qui định vốn xuất hiện trong lá số chiêm tinh cá nhân, biểu thị sự kiểm soát của các hành tinh chứ không phải sự kiểm soát của mặt trời. (EA 145 )
Chiêm tinh học bí truyền là khoa học về Linh Hồn. Linh hồn tượng trưng cho trạng thái bác ái và minh triết của Thượng Đế và luôn luôn được hướng tới điều tốt đẹp cao cả hơn. Chiêm tinh học bí truyền tiết lộ công việc phải được thực hiện trong tâm thức, để cho điều tốt đẹp cao cả này được tiết lộ, và nơi mà nó có thể được hướng đến trong cuộc sống để mang lợi ích đến cộng đồng rộng lớn hơn. Chiêm tinh học bí truyền quan tâm chủ yếu đến sự khai mở tâm thức, đến những tác động vốn đánh thức nó với "sự ban tặng" đặc biệt của bất kỳ khả năng của cung hoàng đạo (sign) và cung đặc biệt (Ray) nào đó, và đến phản ứng của con người và sự phong phú tương ứng của y thông qua phản ứng của y đối với ảnh hưởng của một cung hoàng đạo, hoạt động thông qua các hành tinh bí truyền từ góc độ nhận thức liên quan đến con người, từ góc độ đệ tử và điểm đạo. (EA 145-6) 2. Theo quan điểm bí truyền, có ba trình độ tâm thức chính yếu nơi con người :
1. Trình độ của phàm ngã, hay bản ngã (ego) (một tâm thức chỉ nghĩ đến mình và ích kỷ).
2. Trình độ linh hồn (một tâm thức khôn ngoan, yêu thương và bao dung).
3. Trình độ tinh thần. (Tâm thức toàn cầu hoặc đại đồng).
Tất cả người nam và nữ đang trụ ở một trong những trình độ này, nhưng dưới lực thôi thúc của quá trình tiến hóa, sẽ đạt đến trình độ tinh thần trong kiếp này hay một kiếp tương lai. Giáo lý Minh triết Phương Đông dạy chúng ta rằng việc đạt được sự hợp nhất hoặc sự thống nhất trong tâm thức, với Sự Sống Tinh Thần hay Sự Sống Phổ Quát là Thiên Cơ thiêng liêng tối hậu dành cho con người.
3. Trong Chiêm tinh học Bí truyền, ảnh hưởng của cung hoàng đạo và hành tinh hoạt động ở ba cấp độ này. Trước khi giải lá số, nhà chiêm tinh bí truyền xác định tâm thức của một người đang trụ ở cấp độ nào, sau đó giải thích ảnh hưởng của cung hoàng đạo và các hành tinh ở cấp độ đó.
1. Ảnh hưởng của các hành tinh ở cấp thứ nhất, là phàm ngã: Hầu hết mọi người vẫn còn ở mức này và đang bận tâm với lợi ích vật chất. Đây là nét đặc trưng phân biệt. Trong các lá số này, mãnh lực hành tinh được gọi là "công truyền". Lực công truyền này phát triển các năng lực của phàm ngã, tăng cường các đặc điểm tham của ích kỷ, sao cho một phàm ngã hoàn toàn có ý thức và mạnh mẽ xuất hiện.
2. Ảnh hưởng của các hành tinh ở cấp thứ hai, là linh hồn: Một số lượng lớn con người hiện nay đang khao khát một cái gì đó cao cả hơn và tốt đẹp hơn lợi ích vật chất, và đang nhanh chóng chuyển đến cấp độ thứ hai này. Trong các lá số này, mãnh lực hành tinh được gọi là "bí truyền". Bí truyền có nghĩa là 'cái được giấu khỏi tầm nhìn thông thường’, là các năng lượng và các mãnh lực mà các hình tướng bên ngoài che giấu. Trong Chiêm Tinh Học Bí Truyền, lực ẩn giấu này ám chỉ đến ảnh hưởng và quyền năng của linh hồn. Chiêm Tinh Học Bí Truyền là khoa học về linh hồn, và nhiệm vụ của lực bí truyền là thúc đẩy tâm thức linh hồn – một tâm thức được phân biệt bằng bác ái và minh triết. Đối với những người ở cấp độ này, lá số sẽ được giải thích ở cả cấp độ công truyền và bí truyền. Cấp độ công truyền cho thấy mặt phàm ngã ích kỷ và tham của trong bản chất, và mức độ bí truyền cho thấy những tính chất của linh hồn vốn đang nỗ lực để sản sinh ra thông qua tâm và loại bỏ sự ích kỷ của phàm ngã. Về bản chất, các hành tinh và các chòm sao chỉ đơn giản là các tác nhân phân phối năng lượng vũ trụ, và con người sẽ điều hợp vào một trong ba dòng ảnh hưởng năng lượng này, tùy vào trình độ phát triển nội tâm của y.
4. Trong Chiêm Tinh Học Bí Truyền, ba Cung tối quan trọng khi đánh giá tâm thức:
1. Cung Mặt Trăng (Moon Sign) tượng trưng cho mức độ vô thức. Trong bí truyền, Mặt Trăng được gọi là Mẹ của tất cả mọi Hình Tướng (EA, 321), và tượng trưng cho chất liệu vật chất của vũ trụ. Các cá nhân sử dụng cùng một nhóm chất liệu để xây dựng cơ thể của họ – hết kiếp này sang kiếp khác. Các thói quen vốn được thể hiện trong mỗi kiếp, để lại một dấu ấn hay "mô hình phản ứng" trên chất này. Mô hình này chuyển sang kiếp sau, làm tăng thêm cường độ của nó. Điều này có nghĩa rằng trong một kiếp mới, chúng ta đến với những thói quen và những phản ứng theo khuôn mẫu có trước, vốn có nguồn gốc của chúng trong quá khứ. Cung Mặt Trăng tượng trưng cho những "thói quen" này. Nhiệm vụ quan trọng nhất trong mỗi kiếp theo quan điểm tinh thần là để thanh luyện, cải tiến và sau đó phá vỡ mô hình 'nhà tù của linh hồn" này.
2. Cung Mặt Trời (Sun Sign) tượng trưng cho mức độ có ý thức, tự nhận thức. Trong lá số, Mặt Trời tượng trưng cho “phàm ngã” và những nỗ lực của chúng ta để phát triển một cái bản ngã (ego) sinh động và mạnh mẽ. Hầu hết mọi người chưa phải là phàm ngã. Một định nghĩa bí truyền của phàm ngã là Một phàm ngã là một người hoạt động với sự phối hợp, nhờ vào khả năng của y và sự ổn định tương đối của bản chất tình cảm của y, và hệ thống tuyến (glandular equipment) hoàn chỉnh và phát triển đầy đủ của y. Điều này được hỗ trợ bởi sự ham muốn mạnh mẽ của y đối với năng lực và các điều kiện môi trường thích hợp.(EP II, 264) Hầu hết mọi người đã chưa trở nên ổn định hoặc chưa phối kết các khía cạnh khác nhau trong bản chất của họ và do đó là "đang phát triển phàm ngã". Sự phát triển này phải diễn ra trước khi bất kỳ hoạt động tâm linh cao cả nào có thể xảy ra.
3. Cung Mọc (Ascendant) tượng trưng cho mức độ siêu thức hay linh hồn. Về mặt chuyên môn, Cung Mọc (Ascendant) là góc độ (degree) của hoàng đạo (zodiac) đang lên trên chân trời phía đông vào lúc sinh – lúc bình minh, lúc ánh sáng đang lên, ở đâu đó trên thế giới. Điều này làm cho thời điểm đó rất linh thiêng, vì bình minh và việc đi lên của ánh sáng báo hiệu sự đến gần vinh quang của thần thánh. Nói một cách tượng trưng, tiếp cận với Cung Mọc là đến gần những cánh cổng của Ngôi Đền của các Bí Nhiệm Cao Siêu. Cung Mọc (Ascendant hay Rising Sign) cho thấy cuộc sống được dự định hay mục đích trước mắt của linh hồn cho kiếp này. Nó chứa bí mật của tương lai và trình bày các mãnh lực mà, nếu được sử dụng đúng, sẽ dẫn con người đến thành công. Nó tượng trưng cho khía cạnh hòa thanh (sattvic) hay hài hòa của sự sống và có thể tạo mối quan hệ đúng đắn giữa linh hồn và phàm ngã trong bất kỳ một kiếp nào. Do đó nó chỉ cách để nhận ra mãnh lực của linh hồn. (EA, 18, 19) Cung Mọc là 'trái tim' của lá số chiêm tinh đối với những người có ý thức về các thực tại tâm linh cao cả – trong khi Cung Mặt Trời là trái tim của lá số đối với những người không phải như trên. Một phần mục đích của linh hồn là chuyển di năng lực điều khiển năng lượng ra khỏi phàm ngã (Mặt Trời), đến cho linh hồn (xuyên qua Cung Mọc). Trên thực tế, điều này có nghĩa là đồng nhất hóa hơn với những tính chất của Cung Mọc so với các tính chất của Cung Mặt Trời. 5. Trong bài học này, chúng ta tập trung vào Cung Mặt trăng Cung Mặt Trời Cung Mọc để ước định công việc sẽ được thực hiện trong tâm thức.
TỔNG QUAN VỀ VŨ TRỤ
Bảy Năng lượng Cung chảy quanh Mạng Lưới Dĩ Thái của "Không Gian"
Cuối cùng đến thiên hà của chúng ta và đến một thực thể nhỏ trong một thiên hà nhỏ (theo một ý nghĩa vũ trụ), nhưng lớn đối với chúng ta: "ĐẤNG BẤT KHẢ TƯ NGHỊ" Ba chòm sao lớn ĐẠI HÙNG TINH (Great Bear) – THIÊN LANG (Sirius) – BẢY TỶ MUỘI (Pleiades) là các luân xa trong Đấng Bất Khả Tư Nghị, và có liên quan mật thiết đến hệ thống của chúng ta và sự sống trên Trái đất. Những lực và các cung này chảy qua Các chòm sao hoàng đạo Mặt Trời và các Hành Tinh |
![]() |
CÁC CUNG HOÀNG ĐẠO
BẠCH DƯƠNG (Cung 1 và 7)
Chiêm tinh học Bí truyền trang 91-114 Chức năng tiến hóa của Bạch Dương là biến đổi tâm thức:
1) Từ phàm ngã còn mù quáng và chưa được định hướng tới;
2) sự định hướng thông minh của người đệ tử, và sau đó;
3) thành ý chí tinh thần đầy đủ của vị điểm đạo đồ. Linh hồn hoạt động thông qua Hỏa tinh, Thủy tinh, Thiên Vương tinh, đấu tranh với lửa rajas (chất liệu dục vọng vốn cực kỳ chắc chắn và khó kiểm soát), để mang lại điều này.
Phàm ngã : Hành tinh chủ quản (ruler) là Hỏa tinh. Đây giai đoạn của sự trải nghiệm mù quáng, không có định hướng. Hỏa tinh trao quyền cho phàm ngã một bản chất hiếu chiến và phóng nó ra ào ạt với mệnh lệnh "hãy để cho hình tướng được tìm kiếm lần nữa." Với một lòng ham muốn sôi nổi, khao khát và tính đua tranh cao, nó chạy đua lên vùng đất cháy của sự sống để tranh giành lấy những lợi lộc của cuộc sống – nó muốn tất cả điều đó và nó muốn điều đó ngay bây giờ. Lực của nó được điều khiển một cách bừa bãi; nó phản ứng theo bản năng, đó là sự ham muốn hung hăng trong hành động. Năng lực được sử dụng cho sự tiện nghi cá nhân, lợi ích ích kỷ hay có tính vật chất. Kỳ Công của Hercules mô tả tính mãnh liệt và tính xấc xược này.
Người trung bình + tiến bộ: : Jeffrey Archer, Kitty Kelley, Hugh Hefner, Doris Day, Joan Crawford, Tennessee Williams, Spike Milligan, Marlon Brando, Warren Beatty, Robert Downey Jr .; . Elton John. Lạm dụng mãnh lực: Bismarck, Ian Paisley
Người chí nguyện – Đệ tử : Hành tinh chủ quản là Thủy Tinh. Huấn thị cho sự phát triển tâm linh là: "Tôi tiến tới và từ cõi trí, tôi chi phối" Dưới ảnh hưởng của Thủy Tinh, các quyền năng của thể trí được phát triển và được sử dụng để kiểm soát các phản ứng cảm xúc và mang các xung lực hung hăng và các ham muốn thấp kém vào đường lối. Khi ảnh hưởng của linh hồn gia tăng, tâm thức sẽ bắt đầu chỉnh hợp với ý chí của Thượng Đế. Các đệ tử Cung Bạch Dương sử dụng các cung quyền lực với hiệu quả tốt đẹp, và xuất hiện với vai trò là các nhà lãnh đạo và người chỉ huy của con người – mục đích của họ là phụng sự Thiên Cơ. Ví dụ: Dane Rudhyar, Kofi Annan, Jane Goodall, Al Gore, Maya Angelou, Bob Woodward
Điểm đạo đồ: Hành tinh chủ quản là Thiên Vương tinh. Các điểm đạo đồ Cung Bạch Dương là người trông coi “Ánh sáng của Chính Sự sống” EA, 329-330. Khi tất cả các ánh sáng thấp và ở bên ngoài đã thực hiện công việc của chúng, ánh sáng này dẫn linh hồn qua vùng đất cháy của các giai đoạn cuối trên Thánh Đạo, để đạt được sự giải thoát khỏi các thế giới vật chất. Các điểm đạo đồ Bạch Dương sử dụng ý chí tinh thần năng động của họ để hướng dẫn con người thông qua quá trình này. Ví dụ: William Booth (người sáng lập của Đội Quân Cứu Rỗi), Rene Descartes, Thomas Jefferson Các Cung của Bạch Dương – là 1 và 7: Cung 1, là cung Ý Chí-Quyền Lực, cung cấp quyền năng chiến đấu và kiên trì qua mọi chướng ngại vật, và khả năng lãnh đạo, các kỹ năng quản lý và điều hành. Cung 7, là cung Trật Tự và Nghi Lễ, cung cấp kỹ năng và năng lực tuyệt vời để hoạt động trên cõi trần, để mang lại trật tự từ sự hỗn loạn, và biểu lộ và truyền đạt các ý tưởng.
Kỳ Công Bạch Dương của Hercules, Thử thách thứ nhất: Bắt giữ Những Con Ngựa Cái Ăn Thịt Người. Cánh Cổng lớn đầu tiên mở rộng. Một giọng nói phát ra qua cổng: "Hercules, con trai của ta, hãy đi ra. Hãy đi qua Cổng và lên đường. Hãy thực hiện Kỳ Công của ngươi và trở về với ta, để báo cáo công việc." Với những tiếng hô chiến thắng, Hercules hăm hở đi ra, với sự tự tin quá tự phụ và sự bảo đảm về năng lực. Là con trai của Hỏa Tinh, Diomedes nổi tiếng nóng nảy, cai trị vùng đất bên ngoài Cổng, và ở đó ông nuôi dưỡng ngựa và ngựa cái dùng cho chiến tranh, trên các đầm lầy của đất đai ông. Những con ngựa này hoang dã, còn những con ngựa cái thì dữ tợn, và mọi người run rẩy khi nghe tiếng chúng, vì chúng tới lui tàn phá đất đai, gây ra sự thiệt hại lớn lao, giết chết tất cả những người đi qua đường của chúng, và đều đặn sinh sản những con ngựa hoang dã và độc ác nhất. Mệnh lệnh đưa ra là "Hãy bắt giữ những con ngựa cái, và ngăn chặn những hành vi độc ác này. Hãy đi giải cứu vùng đất xa xôi này và những người sống trên đó”. Hercules thét lên : “Abderis, hãy tiến tới và giúp tôi làm nhiệm vụ này," khi kêu gọi người bạn mà chàng rất yêu thương. Họ cùng nhau dồn những ngựa cái hoang dã này và cột chúng lại. Hercules nghĩ rằng việc giữ những con ngựa cái không xứng đáng với phẩm giá của chàng nên giao nhiệm vụ này cho Abderis. Nhưng Abderis yếu ớt nên những con ngựa cái chống lại chàng ta, giết chết chàng và trốn thoát. Khôn ngoan hơn, kiệt sức vì đau buồn, khiêm tốn và chán nản, Hercules bắt giữ những con ngựa, và dồn chúng qua Cánh Cổng. Tóm tắt: Kỳ Công đầu tiên này bắt đầu với một sự thất bại phần nào, như trường hợp thường xảy ra với người chí nguyện thiếu kinh nghiệm và bốc đồng. Mục tiêu là bắt đầu tiến trình bắt giữ những con ngựa cái –hình tư tưởng xấu tạo ra những tiến trình này. Việc sử dụng mục tiêu đó một cách tích cực sẽ kiềm chế xu hướng này và kiểm soát thể trí,
KIM NGƯU (Cung 4)
Chiêm tinh học Bí truyền trang 370-404 Chức năng tiến hóa của Kim Ngưu là biến đổi tâm thức:
1) Từ dục vọng ích kỷ của phàm ngã, lên thành; 2) Hoài bão yêu thương được thắp sáng của người đệ tử, và sau đó; 3) thành tâm thức giác ngộ của vị điểm đạo đồ. Phàm ngã : Hành tinh chủ quản là Kim Tinh. Bị chi phối bởi ham muốn của giác qua, phàm ngã lao vào vùng đất cháy (burning ground) của sự sống – nó tìm kiếm "thức ăn" và sự thỏa mãn. Bấy giờ, khi nó thấy những gì mà nó muốn – và đáp ứng với huấn thị "hãy để cho sự đấu tranh không nao núng," nó theo đuổi mục tiêu của nó theo một cách thức bướng bỉnh, cứng đầu và phá hoại. Khi chiến đấu, nó tạo ra xung đột và bất ổn khắp xung quanh. Vô cảm với nỗi đau của những người khác, nó chà đạp lên những người đứng giữa nó với những gì nó muốn – sự kiềm chế về đạo đức chưa phát triển. Khi nó có những gì nó muốn, nó hài lòng, nhưng nó bảo vệ tài sản của nó một cách mẫn cán và sẽ tấn công để bảo vệ những gì mà nó sở hữu. Năng lực được sử dụng cho sự tiện nghi cá nhân, cho lợi lộc ích kỷ hay vật chất. Người Trung bình + Tiến Bộ: Shirley Temple, Liberace, Hedda Hopper, Cher, Roy Orbison, Willie Nelson, Jack Nicholson, Ryan O'Neal, Al Pacino, Glenda Jackson, Shirley MacLaine, George Clooney, Jay Leno, Lạm dụng mãnh lực: Adolf Hitler, Saddam Hussein, Jim Jones, Mark David Chapman Người chí nguyện – Đệ tử : Hành tinh chủ quản là Hỏa vương tinh (Vulcan). Huấn thị cho sự phát triển tâm linh là: "Tôi thấy, và khi con Mắt được mở ra, tất cả được sáng tỏ" Đây là một mệnh lệnh để thức tỉnh khỏi sự vô minh, để trở nên tự ý thức, để nhìn xung quanh và thấy sự tàn phá mà dục vọng không kiềm chế tạo ra; sau đó tham gia vào một chương trình tự phát triển để chuyển hóa dục vọng thành một hoài bão đối với sự thành tựu tâm linh. Sẽ có nhiều kinh nghiệm đầy xung đột hung hăng được Hỏa vương tinh mang lại trước con bò dục vọng bị kiềm chế, nhưng kết quả sẽ là một sự tiếp cận yêu thương hơn và sâu sắc hơn. Ví dụ: Nữ Hoàng Elizabeth II, Teilhard de Chardin, Yehudi Menuhin. (Người chí nguyện) Barbra Streisand, Tony Blair, Bono.
Điểm đạo đồ : Hành tinh chủ quản là Hỏa vương tinh (Vulcan). Điểm đạo đồ Kim Ngưu là người mang ánh sáng cho Kỷ Nguyên Bảo Bình, Những người trông nom "Ánh Sáng Thấu Suốt của Thánh Đạo" mà họ sử dụng để dọn đường cho những người đã sẵn sàng trở về trình độ tinh thần. Họ vận dụng cung ý chí và quyền lực chảy qua Hỏa vương tinh để tiêu diệt tất cả những gì cản trở ánh sáng làm công việc của nó trên trái đất. Ví dụ: Krishnamurti, Florence Nightingale, Karl Marx, Sigmund Freud
Cung của Kim Ngưu – là 4: Chỉ có một cung hoạt động thông qua Kim Ngưu – Cung 4, cung của Sự Hài Hòa thông qua Xung Đột. Nó nhấn mạnh sự đối lập của niềm vui và nỗi đau trong thiên nhiên và cuộc sống – sau đó dạy rằng các hậu quả đau đớn sẽ tiếp theo một sự theo đuổi niềm vui không được kiềm chế, hoặc nếu những cảm xúc trở nên không được kiểm soát. Ở cấp độ cao hơn, nó mang lại một sự thôi thúc đấu tranh để tiết lộ hoặc tìm thấy sự thật ở điểm quân bình trung tâm giữa các mặt đối lập. Đứng vững vàng ở trung tâm là vị trí mà người chí nguyện nên có. Cung này có liên quan đến màu sắc và vẻ đẹp; nhiều họa sĩ và nghệ sĩ thuộc mọi thể loại ở cung hoàng đạo này.
Kỳ Công Kim Ngưu của Hercules, Thử Thách thứ 2: Việc Bắt Giữ Con Bò Đực ở Đảo Crete Cổng thứ hai vẫn mở rộng và từ ánh sáng vốn che đi cảnh tượng ở xa, có một giọng nói cất lên rằng, "Hãy tìm con bò đực, và dẫn nó đến Nơi Linh Thánh mà những người một mắt đang ở." Cô độc và buồn bã, Hercules đi chậm rãi giữa các cột, băng qua đại dương đến chợ phiên của đảo mà con bò trú ngụ, và mê cung của Minos. Minos là vua của đảo Crete và là người trông coi con bò. Hercules đuổi con bò từ nơi này đến nơi khác, được dẫn dắt bởi ngôi sao lấp lánh tỏa sáng trên trán của con bò, một ngọn đèn sáng ở một nơi tối tăm. Chàng đuổi nó tới hang ổ của nó, bắt nó và trèo trên lưng của nó. Chàng cưỡi con bò băng qua mặt nước chập chờn đến hòn đảo Crete, đến xứ mà ba người Cyclops trú ngụ. Trên đất liền, ở mép nước, ba người này đứng dậy và túm lấy con bò, cứ như thế mang nó đi khỏi Hercules. Vị Huấn Sư thấy chàng đến và nói, "Ngươi sẽ thấy ánh sáng trong ánh sáng; hãy bước đi trong ánh sáng đó và sẽ thấy ánh sáng ở đó. Ánh sáng của ngươi phải chiếu sáng hơn. Con bò đang ở nơi Thánh Địa”. Tóm tắt: Kỳ Công thứ hai này đề cập đến thế giới dục vọng và đến uy lực của dục vọng. Trong một thời gian dài, các đệ tử thất bại, và bị Con Bò Dục vọng cưỡi thay vì cưỡi con bò. Người chí nguyện bị thử thách theo hai cách. Thứ nhất, mức độ bản chất thú vật của y bị thử thách, là tính dục và sự ham muốn đối với những sự việc vật chất. Thứ hai, mức độ mà ảo cảm và ảo tưởng bóp méo nhận thức của y về thực tại và sự sống. Bí quyết thành công là vượt lên trên bản chất dục vọng để vào trong ánh sáng, minh triết và sự kiềm chế của linh hồn đang hướng dẫn. Sau đó, từ quan điểm cao đó, hướng dẫn và điều khiển mãnh lực này vào việc theo đuổi điều tốt đẹp cao cả hơn.
SONG TỬ (Cung 2)
Chiêm tinh học Bí truyền trang 343-370
Chức năng tiến hóa của Song Tử là biến đổi tâm thức:
1) Từ phàm ngã có bản chất kép và tự tư tự lợi, lên thành;
2) tâm thức thông minh và yêu thương của người đệ tử, và sau đó;
3) thành ý thức trực giác phụng sự thế giới của vị điểm đạo đồ.
Phàm ngã : Hành tinh chủ quản là Thủy Tinh. Đây là giai đoạn ích kỷ và tự cho mình là trung tâm, "Tôi phục vụ bản thân mình." Bản ngã (ego) hời hợt và không ổn định; nó thiếu sự tích hợp; linh động và dễ thay đổi. Mặc dù nó thông minh và có một thể trí linh hoạt, Thủy Tinh thêm sự xung đột trí tuệ và các xung lực tinh thần thất thường, và do đó âm điệu thấp của cung hoàng đạo này là "hãy để tính bất ổn thực hiện công việc của nó". Có bản chất kép, bản ngã này dễ dàng bị phân tâm bởi vì nó thiếu chiều sâu hoặc chỗ dựa. Năng lực trí tuệ được sử dụng cho tiện nghi cá nhân, lợi lộc ích kỷ hoặc vật chất. Người trung bình + tiến bộ: Marilyn Monroe, Dean Martin, Judy Garland, Bjorn Borg, Bob Dylan, Miles Davis, Donald Trump, Brian Wilson, Boy George, Steffi Graf, Naomi Campbell, Venus Williams, Paul McCartney. Lạm dụng mãnh lực. Marquis de Sade, Jeffrey Dahmer, John Hinckley.
Khía cạnh hiếu động của bản chất Song Tử được mô tả trong phần đầu của Kỳ Công của Hercules: Người chí nguyện – Đệ tử : Hành tinh chủ quản là Kim Tinh. Chủ âm cho sự phát triển tâm linh là "Tôi thấy cái ngã khác của tôi và trong sự suy tàn của cái ngã đó, tôi tăng trưởng và bừng sáng." Đây là một huấn thị để thực hành sự quan sát khách quan, để quan sát phàm ngã (tôi thấy cái ngã khác của tôi) và để chống lại các xung lực của nó. Điều này sẽ dần dần đem lại sự kết thúc của nó (và trong sự suy tàn của cái ngã đó), dẫn đến sự đồng nhất hóa với linh hồn. Bấy giờ, khi sự soi sáng của linh hồn tràn ngập trong tâm thức, nó sẽ "tăng trưởng và bừng sáng." Kim tinh cung cấp một sự thôi thúc để yêu thương và giao tiếp một cách thông minh. Các đệ tử cung Song Tử phụng sự người huynh đệ của họ. Trong Kỷ Nguyên Bảo Bình, họ sẽ quan sát những thay đổi lớn trong giáo dục và hàn gắn để những ý tưởng tinh thần đầy cảm hứng và những lý tưởng có thể được tích hợp thành tư tưởng chủ đạo. Ví dụ: Nữ hoàng Victoria, Ralph Waldo Emerson. (Những người chí nguyện) Richard Wagner, John Kennedy, Henry Kissinger, Tim Berners-Lee, Angelina Jolie, Clint Eastwood.
Điểm đạo đồ : Hành tinh chủ quản là Địa Cầu. Các điểm đạo đồ Song Tử là những người gìn giữ "Ánh Sáng Tương Tác", mang vật chất và tinh thần vào mối quan hệ đúng đắn và liên kết mọi hình tướng trở lại với nguồn phát sinh thiêng liêng. Họ sử dụng quyền năng này thông qua những giao tiếp của họ để hợp nhất và kết hợp những chia rẻ trong nhân loại – giữa các nhóm và các quốc gia, đưa họ vào mối quan hệ đúng đắn. Họ là những Sứ Giả của các Thần. Ví dụ: Alice Bailey
Cung của Song Tử - là 2: Chỉ có một cung hoạt động qua Song Tử. Cung 2, Cung Bác Ái và Minh triết nâng trọng tâm từ các mối quan tâm của hạ trí và từ một quan điểm tự cho mình là trung tâm, tới một quan điểm toàn diện hơn. Kỳ Công Song Tử của Hercules, Thử Thách thứ 3 : Thu thập những trái Táo Vàng của Hesperides Hercules được bảo tìm cây minh triết thiêng liêng và những quả táo vàng trên đó của Hesperides. Huấn Sư bảo, "Đường thì xa và cây thiêng liêng được ba thiếu nữ bảo vệ. Ngươi sẽ có năm thử thách lớn trên Con Đường. Với sự tự tin, Hercules lên đường. Nhưng thời gian trôi qua và chàng không thể tìm thấy cây. Người hướng dẫn của chàng đã đến dưới nhiều hình thức, đưa ra những lời khuyên khôn ngoan, nhưng Hercules không nghe. Chàng đã thất bại thử thách đầu tiên trong năm thử thách. Ở phía nam, con rắn Antaeus đã gặp và vật lộn với chàng, thắng chàng ở mọi phương diện. Cuối cùng, khi lại trở lại vật lộn với tất cả sức mạnh của mình, chàng đã ôm chặt con rắn bằng cả hai tay, nhấc nó cao trong không khí, xa khỏi mặt đất. Và chiến công đã được thực hiện: Antaeus đã bị đánh bại. Thử thách thứ hai đã thành công. Ở phía tây, Hercules gặp Busiris, kẻ lừa dối tinh quái vĩ đại. Công việc của ông là mang ảo giác qua lời nói có vẻ thông thái, sao cho con người cuối cùng có thể học cách nhận ra sự thật. Hercules đã yêu thích Busiris và bám lấy anh ta. Sức mạnh của chàng bị hao mòn và Busiris trói chàng vào bàn thờ của ông. Nhưng thình lình một ngày kia, lời của người hướng dẫn xuất hiện trong trí chàng: "Chân lý nằm trong chính ngươi. Có một quyền năng và sức mạnh và minh triết cao hơn trong chính ngươi. Hãy quay vào bên trong và ở đó, hãy kêu gọi sức mạnh vốn là di sản của mọi người con của con người, mà vốn là các con của Thượng Đế.” Hercules đã phá vỡ xiềng xích của chàng và ra đi, sau khi đã vượt qua thử thách thứ ba. Rồi cuối cùng, chàng gặp Atlas, đang mang gánh nặng của thế giới. Quên tất cả mục tiêu và việc tìm kiếm những quả táo của chàng, chàng đã nâng gánh nặng ra khỏi Atlas. Sau đó, chàng đã giải thoát Prometheus khỏi sự tra tấn của những con kền kền. Chàng đã vượt qua thử thách thứ tư và thứ năm. Atlas đã đi đến cây và trao cho chàng những quả táo vàng, đưa chàng tiếp xúc với ba thiếu nữ xinh đẹp. Tóm tắt: Ở cõi trần, trong lĩnh vực của não bộ và trong tâm thức tỉnh táo của mình, đệ tử phải ghi nhận sự tiếp xúc với linh hồn và nhận ra tiếng nói và thông điệp của nó. Con rắn tượng trưng cho sự yêu thích đối với các hiện tượng tâm linh thấp và hiện tượng cõi cảm dục, và Busiris tượng trưng cho ảo cảm và ảo giác. Khi những người chí nguyện đã học cách quên đi chính mình trong việc phụng sự và không còn thấy sự ích kỷ tinh thần của họ bằng việc giúp đỡ nhân loại, thì họ đã vượt qua thử thách trong Song Tử. Ba thiếu nữ tượng trưng cho các phẩm chất của linh hồn đã được phát triển trong thử thách – sự trong sáng của nhận thức không bị ảnh hưởng bởi hiện tượng cõi cảm dục hay ảo giác, bác ái và minh triết, và việc phụng sự.
CỰ GIẢI (Cung 3 và 7)
Chiêm tinh học Bí truyền trang 311-343
Chức năng tiến hóa của Cự Giải là biến đổi hóa tâm thức:
1) Từ sự đồng nhất hóa ý thức quần chúng của phàm ngã, lên thành;
2) sự thông tuệ được thanh luyện và thức tỉnh của người đệ tử, sau đó;
3) thành tâm thức trực giác của vị điểm đạo đồ.
Phàm ngã : Hành tinh chủ quản là Mặt Trăng. Giai đoạn "Đơn vị mù quáng bị mất đi". Bị mù quáng bởi ánh sáng lung linh hão huyền của Mặt Trăng (hiện tượng cõi cảm dục), sống theo bản năng và phản ứng bốc đồng, phàm ngã sống trong những sự nông cạn của cõi tình cảm. Đáp ứng với huấn thị "quy tắc là sự cô lập và tuy vậy đám đông vẫn tồn tại", nó cố tránh bị tổn thương bằng cách phát triển một lớp vỏ dày để ẩn núp phía sau và tìm kiếm sự an toàn bằng cách đặt khoảng cách tình cảm giữa bản thân và những người khác. Kết quả là một cơ chế bảo vệ siêu phòng thủ và nắm chặt mọi thứ để điền vào ‘chỗ trống’' của tình yêu. Sau đó, ngay cả khi được mọi người bao quanh, cái bản ngã cô đơn vì vỏ của nó quá dày không cho người ta tìm thấy con đường vào của họ, hoặc không cho tình yêu lớn lên và phát triển. Năng lực được sử dụng cho sự tiện nghi cá nhân, lợi lộc ích kỷ hoặc vật chất. Người trung bình + tiến bộ: Ernest Hemingway, Yul Brynner, Barbara Cartland, Nancy Reagan, Lena Horne, Merv Griffin, Camilla Parker-Bowles, Harrison Ford, Carl Lewis, Robin Williams, Sylvester Stallone, Frida Kahlo, Tom Hanks. Lạm dụng mãnh lực: Myra Hindley, George Bush Jr., Donald Rumsfeld, OJ Simpson.
Người chí nguyện và Đệ tử : Hành tinh chủ quản là Hải Vương tinh. Huấn thị cho sự phát triển tâm linh là: "Tôi xây dựng một ngôi nhà được thắp sáng và ngụ trong đó". Các mãnh lực cao làm cho thể trí nhận thức được những gì ở xung quanh. Sau đó, khi người chí nguyện hiểu biết về trạng thái tình cảm mà sự sống đã được an trú trong đó, nó sẽ truyền cảm hứng cho nỗ lực phát triển một quan điểm rõ ràng và thản nhiên về cuộc sống. Hải vương tinh sẽ thúc đẩy nỗ lực này – nó thanh luyện bản chất cảm dục. Theo thời gian "ngôi nhà được thắp sáng", tâm thức được linh hồn soi sáng sẽ trổi lên. Sau đó, vị đệ tử Cự Giải xuất hiện, có trực giác và từ bi, sống không còn ảo tưởng. Kỳ Công của Hercules mô tả quá trình chuyển đổi này. Ví dụ: Alexander Đại đế, Julius Caesar, John Jacques Rousseau, John Calvin, Rider Haggard, Emmeline Pankhurst, Helen Keller, Buckminster Fuller, Mary Baker Eddy, Elisabeth Kubler-Ross, Edmund Hillary, Romeo Dallaire. (Những người chí nguyện) Richard Branson, Công nương Diana, Thomas Friedman, Sonia Sotomayor.
Điểm đạo đồ : Hành tinh chủ quản là Hải vương tinh. Điểm đạo đồ Cự Giải là những người trông coi "Ánh Sáng bên trong hình tướng". Họ sử dụng quyền năng của họ để kích thích ánh sáng ẩn tàng này trong tâm và thể trí của quần chúng. Nhờ những nỗ lực của họ, một ngày kia ánh sáng nội tâm tập thể của quần chúng sẽ tỏa sáng và ngôi nhà được thắp sáng của nhân loại sẽ được xây dựng. Ví dụ: Inayat Khan, Đạt lai Lạt ma thứ 14, Nelson Mandela.
Cung của Cự Giải – là 3 và 7: Hai cung hoạt động thông qua Cự Giải. Cung 3, Cung Thông Tuệ Linh Hoạt, cho phép những người Cự Giải trau dồi các năng lực của thể trí, suy nghĩ và giao tiếp một cách thông minh – một sự phát triển quan trọng nhất đối với những người giàu cảm xúc này. Cung 7, Cung Nghi Lễ, Trật Tư và Huyền Thuật, cung dày đặc nhất quản trị cõi trần, giúp người Cự Giải có tính chất nước được chạm đất. Nó cũng cung cấp kỹ năng và khả năng tổ chức và điều hành.
Kỳ công Cự Giải của Hercules, thử thách thứ 4: Việc Bắt giữ con Doe hay Hươu cái: Hercules đứng trước cổng lớn thứ tư. Bên ngoài Cổng, cảnh quan kéo dài và trên đường chân trời xa là điện thờ của vị Chúa Tể, là thánh địa của Thần Thái Dương. Trên một ngọn đồi gần đó có một chú nai mảnh mai đang đứng. Rồi Hercules nghe thấy một giọng nói đến từ mặt trăng – đó là Artemis cảnh báo Hercules "Hươu cái là của tôi, vì vậy đừng chạm vào nó. Nó phải vẫn là của tôi." Sau đó, người ta thấy Diana xuất hiện, thợ săn nữ của các tầng trời, là con gái của mặt trời. Nàng cũng tuyên bố chủ quyền. "Không phải như vậy," nàng nói, "Này Artemis, con hươu cái là của tôi và nó phải vẫn là của tôi." Sau đó, một giọng oai vệ nói rằng : "Con hươu cái không thuộc về người phụ nữ nào, hỡi Hercules, nhưng thuộc về Thượng Đế mà ngươi nhìn thấy đền thờ của Ngài trên núi ở đằng xa kia. Hãy đi cứu nó và mang nó đến nơi an toàn của ngôi đền, và để nó ở đó." Hercules nhảy qua cánh Cổng thứ tư, để đuổi theo con hươu. Nhưng mỗi khi chàng đến gần, hai nữ thần lại làm thất bại những nỗ lực của chàng, với mánh khóe tinh tế. Cuộc săn đã tiếp diễn trong một năm tròn, cho đến khi gần một cái hồ yên tĩnh, chàng thấy nó đang ngủ, mệt mỏi vì sự lẩn trốn của nó. Rồi, một cách lặng lẽ, với bàn tay vươn ra và mắt không chớp, chàng bắn một mũi tên vào chân nó. Ôm chặt con hươu gần trái tim mình, chàng mang nó đến đền thờ của Thần Thái Dương. Tóm tắt: Con hươu được khẳng định quyền sở hữu bởi Artemis, Diana và Apollo, thần mặt trời. Họ tượng trưng cho ba khía cạnh của tâm thức – bản năng, trí tuệ và trực giác. Người chí nguyện trong Cự Giải phải học cách sử dụng trí tuệ, và nhờ đó trở nên đồng cảm với thế giới của ý tưởng và khảo cứu của con người. Y phải học cách mang khả năng đó của y vào đền thờ của Chúa và nhìn thấy nó được chuyển hóa thành trực giác ở đó, và nhờ trực giác, y trở nên ý thức được những sự việc tinh thần và những thực tại tâm linh mà cả bản năng hay trí tuệ đều không thể tiết lộ cho y.
HẢI SƯ hay SƯ TỬ (Cung 1 và 5)
Chiêm tinh học Bí truyền, trang 285-311
Chức năng tiến hóa của Hải Sư là biến đổi ý thức:
1) Từ trình độ của phàm ngã thông minh có ý thức về bản thân, lên thành;
2) tâm thức linh hồn (một ý thức sáng suốt và có tính bao gồm), và sau đó;
3) thành nhận thức tâm linh hoàn toàn của điểm đạo đồ.
Phàm ngã : Hành tinh chủ quản là Mặt Trời. Với quyền năng của mặt trời hồng trần đang nuôi dưỡng bản ngã (ego) của nó, một phàm ngã mạnh mẽ và có ý thức về bản thân xuất hiện trên sân khấu của cuộc đời. Đáp ứng theo chiều hướng của phàm ngã "hãy để cho các hình tướng khác tồn tại. Tôi cai trị", nó đứng tự hào như thể nó là người cai trị duy nhất của vũ trụ, tin rằng nó có một quyền thiêng liêng để cai trị và kiểm soát. Nó sở hữu tất cả và kiểm soát tất cả. Oai vệ theo cách sống của nó, nó gầm rống ầm ĩ để có theo cách của nó, và kiêu ngạo, ích kỷ và độc đoán. Tuy nhiên, nó cực kỳ nhạy cảm và không thể đương đầu với sự từ chối hoặc sự sĩ nhục. Nó có một chỗ mềm yếu. Năng lực được sử dụng cho sự tiện nghi cá nhân, cho lợi lộc ích kỷ hoặc vật chất. Mục đích của giai đoạn đầu tiên này là tích hợp phàm ngã và phát triển ngã thức – đối với nhiều người thì đây sẽ là mục tiêu tâm linh cao cả cho kiếp hiện tại. Những người chí nguyện phải chuẩn bị cho cuộc điểm đạo thứ nhất – kiểm soát những ham muốn vật chất để cho hài nhi Christ (Chân Ngã) có thể sanh ra trong tâm. Điều này lên đến đỉnh điểm trong Xử Nữ. Người trung bình + tiến bộ: Mata Hari, Công chúa Margaret, May West, Lucille Ball, Jackie Kennedy, Antonio Banderas, Steve Martin, Gene Rodenberry, Melanie Griffith, Dustin Hoffman, Whitney Huston; Arnold Schwarzenegger. Lạm dụng mãnh lực.: Mussolini, Napoleon, Slobodan Milosevic, Jerry Falwell, David Koresh
Người chí nguyện – Đệ tử : Hành tinh chủ quản là Hải vương tinh (công khai). Huấn thị cho sự phát triển tâm linh là: "Tôi là Cái Đó và Cái Đó là tôi". Khi những cánh cửa của Thánh Đạo được tiếp cận, người chí nguyện bắt đầu đáp ứng với mệnh lệnh này và dần dần trở nên nhạy cảm hơn với bức xạ của linh hồn – tức "Cái Đó", và bớt đáp ứng với các đòi hỏi của bản ngã. Hải vương tinh mang lại sự nhận thức cao hơn. Rung động của nó thanh luyện tâm thức, làm cho nó nhạy cảm hơn với ấn tượng cao, mang tâm của Hải Sư vào sự chỉnh hợp với Tâm của Thượng Đế. Đệ tử cung Hải Sư là một nhà lãnh đạo của con người, mạnh mẽ và thông minh. Trong Kỷ Nguyên Bảo Bình, nhiều người Hải Sư sẽ là các nhà lãnh đạo thế giới. Họ sẽ đánh dấu của họ vào luật pháp và chính trị, xúc tiến ý chí của Thượng Đế ở trần gian. Cuộc chiến để kiểm soát linh hồn được miêu tả trong Kỳ công Hải Sư. Ví dụ: Claude Debussy, Sri Aurobindo, Alexander Fleming, Max Heindel, Alan Leo, Fidel Castro, Công chúa Anne, Barack Obama. (Những người chí nguyện) George Bernard Shaw, Percy Bysshe Shelley, Alfred Lord Tennyson, Nữ hoàng Elizabeth Mẹ, Bill Clinton, Robert Redford, Madonna,
Điểm đạo đồ : Hành tinh chủ quản là Thiên Vương Tinh (công khai) Điểm đạo đồ Hải Sư tỏa ra quyền năng và bác ái của Thượng Đế. Họ là những người gìn giữ những "Ánh sáng của Linh hồn" và sử dụng nó để làm cho những người chí nguyện nhận ra bản chất tinh thần của họ và điểm đạo họ vào các bí pháp. Ví dụ: Helena Blavatsky, Carl Jung Các Cung của Hải Sư – 1 và 5: Hai cung hoạt động thông qua Hải Sư. Cung thứ nhất, Cung Ý Chí và Quyền Lực cho Hải Sư vai trò lãnh đạo tự nhiên của nó, kỹ năng quản lý và điều hành. Nó nhanh chóng thu hút phàm ngã vào một tổng thể tích hợp, để sự tự nhận thức và sự tự trị sẽ được thành tựu. Cung 5 cho một trí thông minh sắc sảo và tập trung, và khi sự giác ngộ trí tuệ xảy ra, nó biểu lộ sự phán xét và minh triết xuất sắc, gợi nhớ đến tính chất của vua Solomon.
Kỳ công Hải Sư của Hercules, thử thách thứ 5: giết con Sư tử Nemean Hercules đứng trước Cổng lớn thứ năm. Vị Huấn Sư nói: "Dân chúng Nemea muốn ngươi giết con sư tử tàn phá đất đai của họ. Họ sống lặng lẽ sau những cánh cửa bị khóa và không thể đi ra ngoài để đến đất đai của họ, cũng không gieo hạt được. Từ bắc tới nam, từ đông sang tây, sư tử đi kiếm mồi và chộp bắt tất cả những ai đi ngang qua lối của nó". Để chuẩn bị, Hercules đem theo cây gậy của chàng. "Tôi sẽ không cần gì trừ cây gậy mạnh mẽ và trái tim dũng cảm của tôi," chàng nói. "Hãy gửi lời tới dân chúng Nemea rằng tôi sẽ đi tìm con sư tử, và bảo họ hãy xua đuổi sự sợ hãi đi." Hercules tìm kiếm con sư tử. Rồi thình lình chàng thấy nó. Con sư tử gầm lên, và Hercules bắn một mũi tên. Nhưng mũi tên rơi trên mặt đất, không thể xuyên qua lớp da của con sư tử. Con sư tử tấn công Hercules, khi chàng lao về phía con sư tử với tiếng la hét hoang dã. Đột nhiên con sư tử quay lại và lao vào một bụi cây và biến mất. Hercules tìm kiếm con sư tử. Sau đó, khi đến một hang, chàng nghe tiếng ầm ầm của sư tử ở sâu trong hang. Chàng bước vào hang động và đi suốt chiều dài tối tăm của nó nhưng không tìm thấy con sư tử, chỉ có một lối mở khác dẫn vào ánh sáng ban ngày. Và khi chàng đứng, chàng nghe thấy tiếng sư tử ở phía sau chàng, không phải ở trước. Hercules nghĩ hang động này có hai lối mở. Khi ta đi vào một lối thì con sư tử đi ra và đi vào bằng lối mà ta đã để lại phía sau. Sau đó, Hercules chặn một lối vào và đi vào qua lối kia. Với hai bàn tay của mình, chàng túm chặt con sư tử, bóp cổ nó. Chàng lột da của nó, đặt nó trước Sư Phụ của chàng . Tóm tắt: Sư tử Nemea tượng trưng cho phàm ngã mạnh mẽ đang chạy lung tung và đe dọa sự bình yên của vùng nông thôn. Rất hung hăng, tự tin và tự mãn, phàm ngã là một mãnh lực tàn phá trong nhóm của gia đình, xã hội, tổ chức mà y có thể được liên kết. Do đó, người chí nguyện phải giết con sư tử phàm ngã của mình. Sự ích kỷ phải nhường chỗ cho sự vị tha, điều đó thật sự là việc hạ thấp cái tôi trước tổng thể.
XỬ NỮ (Cung 2 và 6)
Chiêm tinh học Bí truyền trang 251-285
Chức năng tiến hóa của Xử Nữ là biến đổi tâm thức:
1) Từ phàm ngã hay chỉ trích và duy vật, lên thành;
2) tâm thức được thanh luyện và sáng tạo của người đệ tử, sau đó;
3) thành tâm thức Christ của vị điểm đạo đồ..
Phàm ngã : Hành tinh chủ quản là Thủy Tinh. "Mẹ" – vật chất hay chủ nghĩa duy vật, kiểm soát phàm ngã. Được chỉ đạo bởi huấn thị "hãy để cho vật chất ngự trị", trọng tâm của đời sống tư tưởng là để có những sự vật thế gian. Với một quan điểm hẹp hòi và hay phê phán, nó đo lường con người bằng giá trị của họ trong thế giới vật chất. Thủy tinh cung cấp một thể trí tốt, nhưng cũng cung cấp một chức năng phân tích quá cường điệu nên bản ngã ám ảnh về những chi tiết không thiết yếu. Đối với họ, tất cả mọi thứ đều ở dưới mức hoàn hảo và bị chỉ trích, dẫn đến xung đột – cả xung đột nội tâm và những trận đánh với người khác. Với một bản chất vô cùng bận rộn, phàm ngã Xử Nữ làm việc cực nhọc để có được các báu vật trần gian. Năng lực được sử dụng cho tiện nghi cá nhân, lợi lộc ích kỷ hoặc vật chất. Trong thần thoại, Xử Nữ là những người lùn làm việc siêng năng trong các hang động với cố gắng giành lấy tài sản từ trái đất. Trong Kỳ công Xử Nữ, sự tham ái này đối với sự việc vật chất được tượng trưng bằng những người Amazon. Người trung bình + tiến bộ: Charlie Sheen, Claudia Schiffer, David Copperfield, Greta Garbo, Jimmy Connors, Peter Sellers, River Phoenix, Sean Connery, Agatha Christie; Michael Jackson, Warren Buffet, John McCain. Lạm dụng mãnh lực: Hendrik Verwoerd, Andrew Cunanan
Người chí nguyện – Đệ tử : Hành tinh chủ quản là Hỏa vương tinh (công khai). Huấn thị cho sự phát triển tâm linh là: "Tôi là mẹ và là con, tôi là Thượng Đế, tôi là vật chất". Chú ngữ có vẻ trì độn này nhấn mạnh một thực tế rằng vạn vật trong vũ trụ chỉ là những hình thức khác nhau được Thượng Đế tạo ra, và qua đó Thượng Đế đang thực hiện mục đích của Ngài. Những người chí nguyện phải phát triển sự nhận thức này, thắng phục những tư tưởng phê phán và những thái độ duy vật, huấn luyện thể trí để tìm kiếm những điều tốt đẹp nơi người khác và nhìn qua khỏi hình tướng để đến linh hồn bên trong. Công việc "thanh luyện" này cần để cho tâm thức Christ (bác ái và minh triết) có thể tự biểu lộ qua tâm. Các đệ tử Xử Nữ chiếu rọi sự thiện hảo nội tâm của họ lên mọi thứ mà họ tiếp xúc. Họ sử dụng năng lực của Hỏa vương tinh (Vulcan) để trở thành "những người bảo vệ" cho dân chúng, để trở thành những nhà lãnh đạo và các chuyên gia trong nghề nghiệp hoặc lĩnh vực công tác mà họ đã chọn. Ví dụ: Elizabeth I, Friedrich Hegel, Hildegard de Bingen, Franklin Roosevelt, Winston Churchill, Maria Montessori, Michael Faraday, Mabel Collins, Yasser Arafat, Tiến sĩ Phil McGraw.
Điểm đạo đồ: Hành tinh chủ quản là Mộc Tinh. Các điểm đạo đồ Xử Nữ là những người gìn giữ "Ánh Sáng kép được hòa lẫn" – là ánh sáng của hình tướng vốn đang giảm dần, và ánh sáng mờ hơn của Thượng Đế – tức tia sáng Christ, vốn đang mạnh lên. Chúng kích thích tia lửa bên trong này của linh hồn, để nó có thể cháy bùng và sinh ra qua hang động của tim (the cave of the heart). Ví dụ: Mẹ Teresa Cung của Xử Nữ - 2 và 6 : Cung 2, là cung Bác Ái-Minh triết, xóa bỏ các ranh giới của hạ trí để cho một quan điểm bao gồm hơn của cuộc sống được phát triển. Cung 6, cung Sùng Tín và Chủ Nghĩa Lý Tưởng kích thích một ham muốn đầy khát vọng để phụng sự điều tốt đẹp lớn lao và để bước đi trên Thánh đạo cao cả. Điều này khiến cho sự ra đời của Tinh thần Christ sẽ diễn ra.
Kỳ công Xử Nữ của Hercules, Thử thách thứ 6 : Chiếm lấy Thắt Lưng của Hippolyte Nữ hoàng vĩ đại Hippolyte cư ngụ ở những bờ biển xa xôi, người đã trị vì tất cả những phụ nữ của thế giới được biết đến lúc bấy giờ. Họ là những chư hầu và những chiến binh dũng cảm của bà, và bên trong đền thờ của mặt trăng, họ tôn thờ và cúng tế Hỏa Tinh, là thần chiến tranh. Không có người đàn ông, nhưng họ sẽ thực hiện một cuộc viếng thăm hàng năm đến những nơi lui tới của đàn ông . Hippolyte mang thắt lưng do Venus tặng, là nữ hoàng của tình yêu. Thắt lưng này là một biểu tượng của sự thống nhất đạt được qua đấu tranh, một biểu tượng của tình mẹ và của Hài Nhi thiêng liêng. Bấy giờ Hippolyte đã ban ra một thông báo nghiêm trọng. " Chiến binh Hercules đang trên đường đến, chàng là một người con của con người và là một người con của Thượng Đế; Ta phải giao thắt lưng này cho chàng. Hỡi các Amazons, chúng ta sẽ tuân lời, hoặc chúng ta sẽ chống lại lời Thượng Đế?" Nhưng trong khi họ lắng nghe và suy nghĩ thì Hercules đến. Chàng đã lao vào Hippolyte và giật mạnh thắt lưng của bà, chỉ nhận thấy bàn tay của bà đưa ra và trao cho chàng món quà. Chàng đã giết bà, nhưng sau đó kinh hoảng vì những gì mà mình đã làm, chàng nghe Sư phụ nói: "Này con, tại sao lại giết mẹ của Hài Nhi thiêng liêng. Một lần nữa, chúng ta đánh dấu một sự thất bại. Hãy chuộc lỗi vào lúc này." Đến bờ biển của đại dương, Hercules đã giải cứu một thiếu nữ bị nuốt chửng bởi một con quái vật của biển sâu, như vậy cân bằng với hành động chết chóc trước đó của chàng. Vì cuộc sống là thế: một hành động của sự chết, một hành vi của sự sống, và như vậy các con của con người, vốn là những người con của Thượng Đế, học hỏi sự minh triết, sự quân bình và cách để cùng đi với Thượng Đế. Tóm tắt: Những chuyến đi hằng năm của người Amazons vào thế giới của những người đàn ông tượng trưng cho quan hệ tình dục và hợp nhất không có trái tim; việc thực hiện những lời nguyện trong nhà thờ mà không có tình thương, và để có được tiền bạc, sự an toàn hoặc địa vị. Đây là những tội lỗi của phụ nữ. Sự thất bại của Hercules tiêu biểu cho những tội lỗi của người đàn ông – giết hại hoặc hạ thấp giá trị của phụ nữ. Thử thách liên quan đến sự thanh luyện các xung lực và ham muốn thấp kém. Việc học cách tôn vinh những điều tốt đẹp và tôn kính khía cạnh tinh thần và sự sống thì quan trọng hơn các lợi ích vật chất bên ngoài.
THIÊN BÌNH (Cung 3)
Chiêm tinh học Bí truyền trang 226-251
Chức năng tiến hóa của Thiên Bình là biến đổi ý thức:
1) Từ niềm đam mê nồng nhiệt bất ổn định của phàm ngã, lên thành;
2) tâm thức quân bình của người đệ tử, sau đó;
3) thành tình yêu và sự hiểu biết thiêng liêng của vị điểm đạo đồ.
Phàm ngã : Hành tinh chủ quản là Kim Tinh. Phàm ngã đầy đam mê sôi nổi và bất ổn định, bừa bãi về tình dục, tham lam, và đức hạnh thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh. Các quái vật đầu người mình ngựa trong Kỳ công của Hercules miêu tả những đặc điểm này của phàm ngã. Nó kiêu ngạo, làm dáng và sử dụng vẻ đẹp và sự quyến rũ cho lợi ích vật chất hay xã hội. Khi đáp ứng với huấn thị "hãy để sự lựa chọn được thực hiện", thì không có sự cân bằng hoặc trạng thái quân bình, thay vào đó, nó dao động giữa các mặt đối lập, đứng về phía một cực đoan và sau đó với một cực đoan khác, hoặc bị "đông cứng" giữa hai bên để không có hoạt động nào phát sinh. Tính trì hoãn ăn sâu vào phàm ngã Thiên Bình đến nỗi các cơ hội sống quan trọng thường bị mất, dẫn đến sự tiếc nuối. Sau đó, các quyết định được thực hiện dưới sự cưỡng ép thì có tính phiến diện và thiếu khôn ngoan. Năng lực được sử dụng cho tiện nghi cá nhân, lợi lộc ích kỷ hoặc vật chất. Người trung bình + tiến bộ: Julie Andrews, Brigitte Bardot, Truman Capote, Johnny Carson, Luciano Pavarotti, Matt Biondi, Marc Bolan, Sarah Fergusson, Michael Douglas, Dwight Eisenhower, John Lennon, Margaret Thatcher, Vladimir Putin. Lạm dụng mãnh lực: Heinrich Himmler, Silvio Berlusconi, Aleister Crowley, Timothy Leary, Isaac Parker (thẩm phán treo) .
Người chí nguyện – Đệ tử : Hành tinh chủ quản là Thiên vương tinh. Huấn thị cho sự phát triển tâm linh là: "Tôi chọn con đường dẫn giữa hai đường lực lớn". Thiên vương tinh mang đến những trải nghiệm mới và đôi khi gây đảo lộn vốn sẽ bắt đạo sinh ra khỏi khu vực thoải mái của y. Điều này đánh thức một nhận thức cao hơn, vì vậy mà vào đúng lúc, sự tự tin tinh thần sẽ thể hiện – một sự phán đoán cân bằng vốn có khả năng cân nhắc một cách hoàn hảo các mặt đối kháng và đưa ra các quyết định tinh thần đúng đắn. Trong Kỷ Nguyên Bảo Bình, nhiều đệ tử Thiên Bình sẽ khoác lấy những vị trí quyền lực và có ảnh hưởng sao cho họ có thể mang lại các luật lệ về tài chính và kinh tế hợp pháp và công bằng hơn. Ví dụ: Nicholas Culpepper, Christopher Wren, Nietzsche, Eleanor Roosevelt, Marc Edmund Jones, Stephen Arroyo, Đức Cha Desmond Tutu, Jimmy Carter, Deepak Chopra, Jesse Jackson, Geoffrey Robertson (Luật Sư cao cấp). (Người chí nguyện) Olivia Newton John.
Điểm đạo đồ : Hành tinh chủ quản là Thổ Tinh. Điểm đạo đồ Thiên Bình đã đạt được tư thế đĩnh đạc hoàn hảo và quân bình giữa các lực lượng đối lập. Họ là ví dụ điển hình của quyền năng vũ trụ được người ta biết đến là "Ánh Sáng di chuyển đến chỗ nghỉ ngơi " – quyền năng của các mãnh lực được quân bình của thiên nhiên. Bây giờ họ hành động như những người gìn giữ và các quan tòa của Thiên Luật để công lý có thể thắng thế trên Trần Gian. Ví dụ: Annie Besant, Mohandas Ghandi, Nicholas Roerich
Cung của Thiên Bình – 3 : Cung 3, Cung Thông Tuệ – Linh Hoạt là cung duy nhất chảy qua Thiên Bình, cho thấy tầm quan trọng của sự phát triển trí tuệ để đạt được các mục tiêu của cung hoàng đạo này. Nó cung cấp món quà của một thể trí triết lý và bao quát, năng lực tư duy trừu tượng và khả năng thích ứng trí tuệ để có thể nhìn thấy cả hai mặt của các vấn đề. Điều này mang lại sự cân bằng cần thiết của Thiên Bình.
Kỳ công Thiên Bình của Hercules, Thử thách thứ 7 : Việc bắt giữ con Lợn Lòi Erymanthia Hercules, là một người con của nhân loại và cũng là một người con của Thượng Đế, đi qua cổng thứ bảy. Chàng không biết rằng chàng phải đối mặt với một thử thách kép, sự thử thách về tình bạn và lòng dũng cảm. Huấn Sư đã chỉ thị chàng đi tìm một con lợn lòi. Vì vậy, không được trang bị gì trừ cây gậy đáng tin cậy của mình, chàng leo lên dốc núi, tìm kiếm con lợn lòi. Chàng leo càng lúc càng lên cao. Rồi chàng gặp một người bạn – là Pholos, một nhân mã trong một nhóm nhân mã. Hercules quên đối tượng tìm kiếm của chàng, và chàng cùng Pholos uống rượu vang, mà họ không có quyền chạm vào – vì nó là của những nhân mã. Họ uống, ăn tiệc và liên hoan, và làm ồn đến nỗi những nhân mã khác nghe thấy. Trong cơn thịnh nộ, chúng đã đến, và trong trận chiến khốc liệt diễn ra, Hercules đã giết các nhân mã và trốn vào núi để tiếp tục sự tìm kiếm của chàng. Chàng đã đi tới tận vùng ranh giới của tuyết, theo các dấu vết của con lợn dữ tợn. Nhưng nó lẩn tránh chàng. Vì vậy, chàng đã đặt một cái bẫy và trốn đi, chờ đợi con lợn rừng xuất hiện. Cuối cùng nó đã bị sập bẫy. Hercules vật lộn và khống chế được con lợn rừng, và bắt nó làm bất cứ điều gì chàng bảo, và đi theo con đường mà chàng muốn. Sau đó, chàng đã giữ nó bằng hai chân sau của nó, điều khiển nó đi trước chàng, xuống núi. Mọi người ở trên núi đều cười khi thấy cảnh tượng – sự việc đáng kinh ngạc, con heo thì mệt mõi còn con người thì vừa cười vừa hát. Tóm tắt: Hercules thất bại trước thử thách về tình bạn – giết những người bạn của mình. Trong cung hoàng đạo êm ả này, chúng ta đương đầu với các vấn đề về tình dục và tiền bạc, và việc sử dụng chúng. Chúng ta tìm hiểu nhu cầu đối với sự cân bằng, công lý và pháp luật. Sự cân bằng của các cặp đối lập là cần thiết. Hercules đã vượt qua sự thử thách về lòng can đảm. Sự thử thách kết thúc trong một tràng tiếng cười. Một đặc tính quan trọng của người phụng sự mới là niềm vui, nó thay cho sự chỉ trích (tác nhân đáng sợ tạo ra sự bất hạnh).
HỔ CÁP (Cung 4)
Chiêm tinh học Bí truyền trang p193-226
Chức năng tiến hóa của Hổ Cáp là biến đổi tâm thức:
1) Từ sự ích kỷ mãnh liệt của phàm ngã, lên thành
2) người đệ tử chiến binh đang chiến đấu chống lại tính nhị nguyên trong bản chất của mình và;
3) thành sự thống nhất cao cả được giác ngộ của điểm đạo đồ.
Phàm ngã : Hành tinh chủ quản là Hỏa tinh và Diêm Vương tinh. Sự ích kỷ mãnh liệt, sợ hãi, sự trả thù và chiến tranh. Bị chi phối bởi chủ âm "Hãy để Ảo Ảnh (Maya) phát triển, và hãy để sự lừa dối cai trị", bản ngã bị ảo tưởng ràng buộc, với một nhận thức bị lệch lạc bởi những sự tưởng tượng thuộc về cảm xúc, sự thiên vị và định kiến. Nó thấy tất cả mọi người là 'kẻ thù', như các mối đe dọa tiềm tàng. Sau đó, vì nó hiếu chiến, nó vẫn ở mức báo động cao và sống trong cuộc xung đột lâu dài, liên tục tấn công. Với một ký ức lâu dài, nó duy trì những sự hận thù, chăm chút các vết thương của nó và âm mưu trả thù. Nếu ảo giác nghiêm trọng và thiếu sự thông cảm, hành vi sai trái có thể được thực hiện. Năng lực được sử dụng cho sự tiện nghi cá nhân, lợi lộc ích kỷ hoặc vật chất. Người trung bình + tiến bộ: Grace Kelly, Rock Hudson, Billie Jean King, Goldie Hawn, Julia Roberts , John Keats, Indira Gandhi, Larry King, Ted Turner. Sự lạm dụng mãnh lực: Charles Manson, Goebbels, Joseph McCarthy.
Người chí nguyện – Đệ tử : Hành tinh chủ quản là Hỏa Tinh bí truyền. Huấn thị cho sự phát triển tâm linh là: "Tôi là chiến binh và từ chiến trường tôi trở thành kẻ chiến thắng". Vị đệ tử sẽ trải nghiệm tình trạng hỗn loạn bên trong khi các khía cạnh cao và thấp của phàm ngã chống lại nhau. Sự thống khổ và xung đột hợp lại sẽ gây đau buồn, cho đến khi cuối cùng, trong tuyệt vọng, người chí nguyện sẽ đáp ứng với mệnh lệnh của linh hồn và chiến đấu với bản chất ảo tưởng. Tuy nhiên, sự chuẩn bị cẩn thận là cần thiết. Thật là nguy hiểm để đi vào trận chiến này mà không được trang bị thích hợp với sự sắc bén và sự thăng bằng về trí tuệ. Đây là công việc mà người chí nguyện nên tham dự. Khi được chuẩn bị và được trao quyền đúng mức với khát vọng tuôn ra từ Hỏa tinh cao cả, bấy giờ cuộc chiến sẽ bắt đầu. Kế hoạch chiến đấu thì đơn giản – bất cứ khi nào ảo giác đe dọa, hãy nâng tình Cung Mọc vào trong "ánh sáng". Điều này được mô tả trong Kỳ công của Hercules cho cung hoàng đạo này. Ví dụ: Philippe Paracelsus, Erasmus, Cheiro, Madame Curie, Soeur Emmanuelle, Carl Sagan, Billy Graham. (Những người chí nguyện) Indira Gandhi, Robert Kennedy, (Cựu tướng Australia, Scorpio Asc) Bob Hawke, Thái Tử Charles, Condoleezza Rice, Hillary Clinton, Garzon Baltasar, Bill Gates.
Điểm đạo đồ : Hành tinh chủ quản là Thủy Tinh. Các điểm đạo đồ Hổ Cáp là những người canh giữ "Ánh Sáng Ban Ngày", vốn là một thứ ánh sáng được hình thành từ ba ánh sáng được pha trộn – ánh sáng của hình tướng, ánh sáng của linh hồn và ánh sáng của sự sống (EA, trang 330). Điều này cho phép họ đi vào những nơi tối nhất và nguy hiểm nhất trên Trái đất, để cứu các linh hồn con người và nâng họ lên, để tiêu diệt ảo cảm và ảo tưởng thế giới để cho chân lý sẽ thắng thế trên Trái đất. Ví dụ: Martin Luther, Baha’u’llah.
Cung của Hổ Cáp – là Cung 4 : Cung 4 cung cấp một tinh thần và năng lực chiến đấu để tăng trưởng về mặt tâm lý và tinh thần thông qua các cuộc khủng hoảng và đấu tranh liên tục. Rắn chín đầu (Hydra) – là toàn bộ bản chất thấp, đứng thẳng trên Thánh Đạo giữa người đệ tử và những đỉnh cao tinh thần. Cung Bốn mang hai đối thủ này lên trên chiến trường và gài họ vào cuộc tử chiến. Để đánh bại rắn chín đầu, vị đệ tử phải tìm thấy điểm hòa hợp bên trong, nơi mà hai lực thiên nhiên gặp nhau. Y phải đứng kiên định với đầu được giữ "trong ánh sáng", để minh triết của linh hồn có thể chiếu xuyên qua và đánh bại rắn chín đầu.
Kỳ công Hổ Cáp của Hercules , thử thách thứ 8 : Tiêu diệt Rắn Chín Đầu ở Lerna Vị Huấn Sư nói: "Trong đầm lầy thối rửa của Lerna có một con rắn khổng lồ. Sinh vật này có chín cái đầu. Hãy chuẩn bị để chiến đấu với con quái vật ghê tởm này. Một lời khuyên: "Chúng ta vượt lên bằng việc quỳ xuống; chúng ta chinh phục bằng việc từ bỏ; chúng ta đạt được bằng việc cho đi. Hãy tiến tới và hãy chinh phục." Rồi Hercules đi qua cánh cổng thứ tám. Mùi hôi thối của đầm lầy tù đọng của Lerna gây ô nhiễm không khí. Chỉ nội cái mùi không thôi hầu như đã đánh bại Hercules. Cát lún rỉ nước là một mối nguy hiểm, và hơn một lần Hercules nhanh chóng rút chân ra, nếu không chàng sẽ bị hút xuống. Cuối cùng chàng đã tìm thấy hang ổ của Hydra. Hercules nhúng các mũi tên của mình trong hắc ín cháy, và trút chúng thẳng vào cái hang đang toác ra, nơi cư ngụ của con thú gớm ghiếc. Một sự khuấy động và chấn động xảy ra sau đó. Hydra, với chín cái đầu đang tức giận và thở ra lửa của nó, xuất hiện. Cái đuôi có vảy của nó quật nước và bùn một cách giận dữ, bắn tung tóe vào Hercules. Con quái vật đứng cao ba sải, một vật xấu xí trông như thể nó đã được tạo ra bằng tất cả những tư tưởng kinh tởm nhất được hình thành từ khi thời gian bắt đầu. Hydra nhảy vào Hercules và tìm cách quấn đôi chân của chàng. Chàng bước sang một bên và nện cho nó một cú xiểng liểng đến nỗi một cái đầu của nó ngay lập tức bị đứt lìa. Ngay khi cái đầu kinh khủng này rơi vào vũng lầy thì hai cái đầu khác mọc lên ở vị trí đó. Hercules liên tục tấn công con quái vật đang giận dữ, nhưng nó trở nên mạnh mẽ hơn, chứ không yếu hơn, với mỗi cú tấn công. Sau đó, Hercules nhớ rằng Huấn Sư của chàng đã nói, "chúng ta vượt lên bằng cách quỳ xuống." Trong khi quỳ, Hercules nắm Hydra và nâng nó lên cao. Trong không khí và ánh sáng thanh khiết, con quái vật chết. "Chiến thắng đã đạt được", vị Huấn Sư nói. "Linh Quang tỏa sáng ở Cổng thứ tám bây giờ được pha trộn với ánh sáng riêng của ngươi". Tóm tắt: khía cạnh tối tăm của bản chất chúng ta đang sống trong các lĩnh vực của tiềm thức. Cần có sự kiên nhẫn để khám phá hang ổ của nó và tính phân biện để mang những mảnh nhầy nhụa của nó ra bề mặt và phơi bày chúng trước ánh sáng minh triết – là linh hồn. Chỉ có ánh sáng linh hồn mới hủy diệt Hydra. Những cái đầu tượng trưng cho – dục tình, sự tiện nghi, tiền bạc; sự sợ hãi, thù hận và ham muốn quyền lực; tính tự cao, tính chia rẻ và sự độc ác. Chiến binh Hổ Cáp phải tiêu diệt từng cái đầu một.
NHÂN MÃ (Các cung 4, 5, 6)
Chiêm tinh học Bí truyền trang p174-193
Các chức năng tiến hóa của Nhân Mã là để biến đổi tâm thức:
1) Từ phàm ngã xem mình là trung tâm, lên thành;
2) sự nhất tâm cao của người đệ tử có nhận thức tổng thể, và sau đó;
3) thành ý thức của điểm đạo đồ có trực giác để hướng dẫn nhân loại đến các đỉnh cao.
Phàm ngã : Hành tinh chủ quản là Mộc Tinh. Nốt thấp là "chúng ta hãy tìm kiếm thực phẩm". Bản ngã này có một tính háu ăn, không tự kiểm soát và theo đuổi niềm vui – uống, ăn uống, chè chén, cờ bạc, v.v… Tự xem mình là trung tâm, không quan tâm đến các hậu quả, đòi hỏi sự tự do để làm chính xác những gì mà nó muốn và nó là. Nó đốt cháy lực của nó theo nhiều hướng, khám phá nhiều điều thích thú – không có kế hoạch của đời sống được phối hợp. Ngoài ra còn có một khía cạnh lợi dụng với loại phàm ngã này – nó lùng kiếm để thỏa mãn nhu cầu tình dục, tiền bạc, tài sản, v.v… Lưỡi của nó là một vũ khí. Nỗi sợ hãi nhẹ nhàng với những câu chuyện hài hước và tiếng cười, giải trí cho mình và những người khác bằng lời cay độc bắn vào tim của nạn nhân để làm tổn thương hoặc làm nhục; hoặc nó ngồi lê đôi mách, truyền bá những câu chuyện vui, không để ý đến việc gây ra bất kỳ sự thiệt hại hoặc đau khổ nào. Năng lực được sử dụng cho sự tiện nghi cá nhân, lợi lộc ích kỷ hay vật chất. Kỳ công Nhân Mã có mô tả của việc lạm dụng các lời nói. Người trung bình + tiến bộ: Noel Coward, Gary Hart, Steven Spielberg, Billy Connolly, Chris Evert, Tina Turner, Woody Allen, Brad Pitt, Britney Spears, Jane Austen, Louisa May Alcott, William Blake, Willy Brandt, Jacques Chirac. Việc lạm dụng mãnh lực: Augusto Pinochet, Joseph Stalin, Ted Bundy.
Người chí nguyện – Đệ tử : Hành tinh chủ quản là Địa Cầu. Huấn thị cho sự phát triển tâm linh là: "Tôi nhìn thấy mục tiêu. Tôi đạt đến mục tiêu đó và sau đó tôi nhìn thấy mục tiêu khác". Đáp lại, người chí nguyện phối hợp lực của y và tái định hướng mục tiêu của y đến các trình độ mới và cao hơn. Tập trung thể trí và lực sự sống một cách nhất tâm vào những đỉnh cao, làm cho các mối quan tâm thấp kém suy yếu dần. Vị Chúa tể của Trái Đất mang du khách vào sự tiếp xúc với đủ loại văn hóa và kinh nghiệm khác nhau, sao cho Con Đường dẫn đến điểm đạo trong Ma Kết kéo đến gần hơn. Trên những cuộc hành trình này, người ta hoạch đắc tri thức, sự huấn luyện tinh thần và ý thức tập thể. Cuối cùng vị đệ tử nhất tâm sẽ xuất hiện – giảng dạy, truyền cảm hứng và du hành nhanh chóng theo Thánh Đạo, kéo những người khác cùng theo. Nhiều nhà tư tưởng có viễn kiến và trực giác, các giáo viên và các nhà giáo dục trong Kỷ Nguyên Bảo Bình sẽ là những người Nhân Mã tiến hóa. Ví dụ: Horace, John Milton, Baruch Spinoza, Margaret Mead, Andrew Carnegie, William Blake, Benjamin Disraeli, Winston Churchill, Margaret Mead, Laurens van der Post, Walt Disney. (Người chí nguyện) Bob Hawke, Bob Hawke, Jane Fonda, John Kennedy Jr., Steven Spielberg, Bette Midler
Điểm đạo đồ : Hành tinh chủ quản là Hỏa Tinh. Các điểm đạo đồ này bảo vệ các cổng điểm đạo trong Ma Kết. Họ là những tia "Ánh Sáng được định hướng, được tập trung", mà họ phóng vào nhân loại sao cho những người đã sẵn sàng cho những trải nghiệm cao hơn có thể tìm đường vào Thánh Đạo. Họ là những mũi tên có định hướng nhất tâm, tạo nên cung lửa xuyên qua bầu trời, hướng dẫn nhân loại đến các đỉnh cao tinh thần. Họ là những huấn sư, các nhà tiên tri và những người chỉ huy của nhân loại. Ví dụ: Bede Griffiths Các Cung của Nhân Mã - 4, 5 và 6 : Cung 4 buộc vị đệ tử phải chiến đấu cho đời sống tinh thần của mình. Cung 5 của Trí Cụ Thể cung cấp một trí tuệ sắc sảo và tập trung, và một tính khách quan vô tư. Cung 6 cung cấp nhiên liệu sùng tín và đạo tâm để thôi thúc những linh hồn này đến các đỉnh cao. Được trang bị như thế, các đệ tử tiến về phía trước.
Kỳ công Nhân Mã của Hercules, Thử Thách thứ 9: Giết các Con Chim Stymphalus Vị Huấn Sư nói "Hãy tìm đầm lầy Stymphalus, nơi cư ngụ của những con chim. Hãy xua chúng ra khỏi nơi ở an toàn từ lâu của chúng." Ngài dừng lại một lát, "Hãy nhớ, ngọn lửa chiếu le lói vượt quá thể trí sẽ tiết lộ hướng chắc chắn." Ở Stymphalus, phía trước Hercules là đầm lầy hôi thối, với những con chim kêu khàn khàn như quạ. Chúng lớn, dữ tợn và gớm ghiếc. Mỗi con đều có một mỏ sắt và các móng vuốt sắc bén như một thanh gươm. Ba con chim nhận thấy Hercules, sà xuống trên chàng. Chàng đứng tại chỗ, và chống đỡ các cuộc tấn công với cây gậy nặng của chàng. Hercules nhiều lần thất bại trong việc loại bỏ những con chim. Nhưng sau đó chàng nhớ lại những lời "Ngọn lửa chiếu le lói vượt ngoài thể trí sẽ cho thấy hướng chắc chắn." Một phương pháp đến trong trí. Vào lúc hoàng hôn, khi đầm lầy dày đặc với vô số chim, Hercules đánh các chũm chọe vào nhau nhiều lần. Thanh âm bất hòa chói tai như vậy chưa từng được nghe ở Stymphalus trước đây. Hoang mang và bị quấy rầy bởi một tiếng động kỳ quái như vậy, những con chim ăn thịt bay lên vào không trung. Hoàn toàn bối rối, đám mây khổng lồ của các con chim chạy trốn một cách vội vàng điên cuồng, không bao giờ trở lại. Sự im lặng lan ra trên đầm lầy. Những con chim kinh khủng đã biến mất. Thử thách đã được vượt qua. Tóm tắt: Các đầm lầy là một biểu tượng của thể trí cộng với cảm xúc. Hercules phát hiện ra rằng mặc dù chàng có thể là một người chí nguyện và chàng có thể đã chiến thắng trong Hổ Cáp, chàng vẫn có một bản chất tình cảm và chàng phải làm một cái gì đó về nó. Những con chim đã làm việc tổn hại nhất, đó là: nói chuyện tầm phào độc ác; nói về bản thân, nói chuyện ích kỷ; và “quẳng ngọc trai trước con lợn” (“đàn khảy tai trâu”) – hay nói về những sự rắc rối huyền bí mà người nghe chưa sẵn sàng với nó. Bạn càng hoạt động như một thực thể tinh thần, thì bạn càng trở nên có uy lực hơn và bạn có thể gây tác hại nhiều hơn. Trong cung hoàng đạo này, những người chí nguyện phải cân nhắc những tư tưởng của họ cẩn thận và học cách nói chuyện tử tế, để giảm thiểu việc gây tổn thương người khác qua lời nói có hại. Những cái chũm chọe tượng trưng cho sức mạnh và quyền năng của Lời Nói của Thượng Đế, của linh hồn. Khi người chí nguyện tập trung vào các thông điệp phát ra từ linh hồn – đạt được nhờ thiền định, tất cả những tư tưởng thấp kém lao chao như khỉ sẽ tan biến đi.
MA KẾT (Các cung 1, 3, 7)
Chiêm tinh học Bí truyền trang 153-174
Chức năng tiến hóa của Ma Kết là biến đổi ý thức:
1) Từ tham vọng trần gian của phàm ngã, lên thành;
2) sự hội nhập ổn định của vị đệ tử, và sau đó;
3) thành tâm thức được tôn vinh và giác ngộ của vị điểm đạo đồ.
Phàm ngã : Hành tinh chủ quản là Thổ Tinh. Nốt thấp của Ma Kết, "linh hồn lụy trần", làm phàm ngã trĩu nặng. Đó là người duy vật thật sự, tham lam và xảo quyệt, tàn nhẫn và tính toán. Năng lực được sử dụng cho sự tiện nghi cá nhân, lợi lộc ích kỷ hoặc vật chất. Cuối cùng tính cứng rắn này dẫn đến sự kết tinh và ở một điểm nào đó trong thời gian; nghiệp quả sẽ giáng một đòn để làm tiêu tan cuộc sống. Những người Ma Kết thường đạt được những đỉnh cao, chỉ để rơi vào trong những hố sâu. Bao lâu mà tham vọng vật chất còn chiếm ưu thế, thì những linh hồn này vẫn còn bị cột vào Bánh xe Luân Hồi. Đây là những gì mà ‘linh hồn lụy trần’ đề cập đến. Người trung bình + tiến bộ: Jeanne Dixon, Cary Grant, Dolly Parton, Elvis, Joe Frazier, Annie Lennox, Mary Pierce, Kevin Costner, Sissy Spacek, Nicholas Cage, Denzel Washington. Việc lạm dụng mãnh lực: Hermann Goering, Benedict Arnold, Mao Tse Tung, John Edgar Hoover, Richard Nixon, Heidi Fleiss
Người chí nguyện – Đệ tử: Hành tinh chủ quản là Thổ Tinh. Huấn thị cho sự phát triển tâm linh là: "Tôi lạc trong ánh sáng siêu nhiên, thế nhưng tôi quay lưng lại ánh sáng đó". Phần đầu tiên " Tôi bị lạc trong ánh sáng siêu nhiên" đề cập đến cuộc điểm đạo thứ ba của sự giác ngộ. Phần thứ hai "thế nhưng tôi quay lưng lại ánh sáng đó" đề cập đến việc phụng sự thế gian. Trong khi chờ đợi, Thổ Tinh sử dụng karma để tạo ra nghịch cảnh và cung cấp cơ hội để thể hiện sự lựa chọn khôn ngoan, quyết định đúng đắn và sự khiêm nhường. Các đệ tử Ma Kết phải chứng minh rằng họ có thể "băng qua mặt nước". Điều này nói đến Cõi cảm dục và cụm từ này dùng để chỉ những người đang trong quá trình khắc phục ảo tưởng – một nhiệm vụ đã bắt đầu trong Hổ Cáp. Trong cung hoàng đạo này, công việc được hoàn thành và khi đệ tử không có tội lỗi của tính tự cao, tính chia rẻ và sự độc ác, thì y có năng lực làm chệch hướng các mãnh lực huyền ảo của Cõi cảm dục. "Băng qua mặt nước" là một phần của Kỳ công trong Ma Kết: Thành công trong kỳ công này tạo ra những lãnh đạo thông minh và những người chỉ huy của nhân loại. Họ là những người quản trị Thiên Cơ và việc nâng đỡ nhân loại rơi nặng nề trên vai của họ. Thổ Tinh sẽ đảm bảo rằng nhiều người sẽ tìm thấy mình trong các vị trí quyền lực và trách nhiệm trong thế giới kinh doanh và tài chính, để họ có thể ảnh hưởng các vấn đề thế giới vì lợi ích cao hơn. Ví dụ: Nostradamus, Joan of Arc, Johannes Kepler, Albert Schweitzer, Louis Pasteur, Carlos Castaneda, Kahlil Gibran, Martin Luther King. (Những người chí nguyện) Muhammad Ali, Stephen Hawking, David Spangler,
Điểm đạo đồ: Hành tinh chủ quản là Kim Tinh. Sau khi trở về từ Diêm Vương (địa ngục), điểm đạo đồ Ma Kết là "những Người Chinh Phục cái chết", có nghĩa là, họ đã đánh bại phàm ngã. Họ là những người gìn giữ "Ánh sáng Điểm đạo" và sử dụng quyền lực của họ để thu hút dân chúng đến núi tâm linh và để hướng dẫn họ xuyên qua ba cuộc điểm đạo đầu tiên. Ví dụ: Paramahansa Yogananda, Ramana Maharshi, Swami Vivekananda Các Cung của Ma Kết - 1 , 3 và 7: Ba cung hoạt động thông qua Ma Kết và tất cả chúng ở trên đường "quyền lực". Cung 3 cung cấp sự tài giỏi về trí tuệ và khả năng học hỏi nhanh chóng từ những bài học của karma, sao cho những lựa chọn khôn ngoan hơn sẽ được thực hiện. Cung 7 cung cấp quyền năng biểu lộ. Tuy nhiên, chính Cung 1 mang lại sự thay đổi lớn. Nó phá vỡ ý muốn thấp kém và buộc con người quỳ gối trong sự khiêm tốn và sau đó đi lên một con đường mới và cao cả hơn.
Kỳ công Ma Kết của Hercules, Thử thách thứ 10 : Giết Cerberus, con chó bảo vệ của Diêm Vương (Hades). Được cho thấy một linh ảnh, Hercules đã thấy một người đang nằm trên một tảng đá. Tay và chân của y bị còng và một con kền kền dữ tợn mổ vào gan của y. Người đàn ông kêu cứu. "Người bị còng là Prometheus," Vị Huấn Sư nói. "Y đã chịu đựng rất lâu rồi nhưng không thể chết, vì bất tử. Y đã đánh cắp lửa từ cõi trời; vì điều này, y đã bị trừng phạt. Nơi cư trú của y là Địa Ngục, lãnh thổ của Hades (Diêm Vương). Hercules, hãy đi xuống chỗ tận cùng, và giải thoát y khỏi sự đau khổ của y." Hercules đi qua Cổng thứ mười. Cứ đi xuống, luôn luôn đi xuống, chàng đã đi vào những thế giới trói buộc hình tướng. Bầu không khí thêm ngột ngạt, bóng tối càng nhiều hơn. Được hỗ trợ bởi giọng nói bạc của nữ thần minh triết – là Athena, và những lời động viên của Hermes, chàng đã vượt qua sông Styx, một dòng sông mà các linh hồn của người chết phải vượt qua, và đi vào Địa Ngục (Hades). Những vong hồn hoặc các vỏ của những người quá cố lướt qua. Chàng thẳng đường đến cung điện của Diêm Vương (Hades). Người hỏi, "Ngươi, một người còn sống, muốn tìm kiếm gì trong vương quốc của ta?" "Tôi tìm cách giải phóng cho Prometheus," Hercules nói. "Đường đi được canh giữ bởi con quái vật Cerberus, một con chó có ba cái đầu lớn, mỗi cái đầu có những con rắn cuộn quanh nó," Hades trả lời. "Nếu ngươi có thể chinh phục nó bằng tay không, là một kỳ tích chưa có ai thực hiện, ngươi có thể thả Prometheus đau khổ." Hercules tiến tới và chẳng bao lâu chàng thấy con chó nhảy lên chàng. Nắm cổ họng quan trọng nhất của Cerberus, Hercules giữ nó như trong một cái mỏ cặp, cho đến khi cuối cùng nó chết. Sau đó Hercules tìm thấy Prometheus, phá vỡ xiềng xích, và giải phóng kẻ đau khổ. Tóm tắt: Tất cả các kỳ công cho đến nay liên quan đến sự giải thoát cá nhân. Ba cung hoàng đạo cuối cùng liên quan đến việc phụng sự thế gian. Ma Kết giải thoát con người khỏi Bánh Xe Luân Hồi để y trở thành một điểm đạo đồ, một đệ tử của thế gian và tự do để phụng sự. Đối với những người chưa đạt đến trình độ này, họ phải đánh bại con chó 3 đầu vốn tượng trưng cho phàm ngã mạnh mẽ và vốn ngăn chận sự giải thoát của bản thể tinh thần bên trong. Việc phát triển một thái độ có trách nhiệm đối với nhân loại và học cách quỳ xuống trong sự khiêm tốn trước thần thánh là những yếu tố quan trọng của thử thách này.
BẢO BÌNH (Cung 5)
Chiêm tinh học Bí truyền trang 134-153
Chức năng tiến hóa của Bảo Bình là biến đổi tâm thức:
1) Từ phàm ngã "mọi thứ cho mọi người", lên thành;
2) tập thể thức có tính bao gồm của người đệ tử, sau đó;
3) thành tâm thức người phụng sự thế gian của vị điểm đạo đồ.
Phàm ngã : Hành tinh chủ quản là Hải vương tinh. Loại phàm ngã này là "mọi thứ cho mọi người", nó tạo những kết nối với nhiều người, và nó cho thấy vẻ ngoài rằng nó có mối quan tâm đối với tổng thể, nhưng các động cơ của nó thì ích kỷ. Được chi phối bởi chủ đề "hãy để dục vọng trong hình tướng là tác nhân cai trị", dục vọng của nó xoay quanh đời sống tư tưởng và sự thủ đắc tri thức và sở hữu trí tuệ – bản ngã muốn thực hiện một khám phá hay nhận thức nổi bật để mọi người sẽ biết rằng nó đặc biệt và cao cấp. Nó xây dựng "những lâu đài trong không khí", nhưng khả năng để mang những giấc mơ thành hiện thực trên cõi trần thì thường thiếu. Sống trong sự cô lập về trí tuệ, tính cá nhân cao và đầu óc cứng nhắc, nó thích áp đặt quan điểm của nó lên người khác. Nếu bị từ chối, nó có thể gây rối và trả đũa – Ví dụ như nhà cách mạng lập dị và hay thay đổi. Năng lực được sử dụng cho sự tiện nghi cá nhân, lợi lộc ích kỷ hoặc vật chất. Người trung bình + tiến bộ: Eartha Kitt, James Dean, Carol Channing, Jimmy Hoffa, Boris Yeltsin, Germaine Greer, Jack Nicklaus, Natalie Cole, Neil Diamond, Placido Domingo, Carol King, Phil Collins; Douglas MacArthur, Wesley Clark, Ronald Reagan, Paul Newman, Yoko Ono. Lạm dụng mãnh lực: Wilhelm Kaiser.
Người chí nguyện – Đệ tử : Hành tinh chủ quản là Mộc Tinh. "Tôi là nước sự sống, được tuôn đổ cho những người khát" – đây là chân ngôn của một người Phụng sự Thế gian. Trong khi chờ đợi, các thực tập viên sinh trong cung hoàng đạo này được yêu cầu khai mở các kỹ năng và khả năng của họ và tham gia vào một nhóm hay tổ chức nhân đạo. Mộc Tinh mở rộng tâm thức – các đạo sinh phải trải qua những cuộc hành trình dài – về mặt thể chất, trí tuệ và tinh thần, sao cho vào lúc cuối của nó, trái tim sẽ mở rộng và thể trí sẽ khôn ngoan. Các đệ tử Bảo Bình có quan điểm đại đồng, tinh thần bao dung và hết lòng cho việc phụng sự nhân loại. Họ mang theo gánh nặng của cải cách và cải thiện xã hội, sao cho sức khỏe và hạnh phúc của mọi người nam và nữ, được cải thiện. Dưới ảnh hưởng của Thiên Vương tinh, nhiều người sẽ là các nhà khoa học mà những phát minh và công nghệ tiên tiến của họ sẽ cách mạng hóa sinh hoạt của con người. Trong Kỳ Công Bảo Bình, Hercules đã đưa ra một phương pháp độc đáo để giúp những cư dân bị bệnh dịch. Ví dụ: Copernicus, Thomas More, Mozart, Robert Burns, Thomas Edison, Tiến sĩ Louis Pasteur, Charles Carter, Charles Darwin, Charles Dickens, Robert Morris, Charles Leadbeater, Franklin Roosevelt, Oprah Winfrey, Vua Abdullah của Jordan, Eckhart Tolle. (Những người chí nguyện) Alfred Adler, Fritjof Capra, Betty Friedan,
Điểm đạo đồ : Hành tinh chủ quản là Thiên vương tinh (được công bố) Những người Phụng sự Thế gian Bảo Bình là những người gìn giữ "Linh Quang tỏa sáng trên Trái Đất, ngang qua biển". Họ tuôn đổ kiến thức, khoa học và minh triết, qua nhiều con đường khác nhau để cải thiện những điều kiện sống của con người và dẫn anh ta vào kỷ nguyên của tình huynh đệ đại đồng. Ví dụ: Francis Bacon, Abraham Lincoln, Sri Ramakrishna.
Cung của Bảo Bình – 5 : cung 5 biểu thị tầm quan trọng của việc hoàn thiện hạ trí để nó trở thành một công cụ giác ngộ của linh hồn. Cung này cung cấp khả năng tìm thấy và áp dụng kiến thức vốn sẽ khiến cho các giai đoạn chuyển tiếp khác nhau trong tâm thức xảy ra.
Kỳ công Bảo Bình của Hercules , Thử thách thứ 11 : Tẩy rửa các Chuồng Ngựa ở Augeas. Vị Huấn Sư nói, "Sau khi đã thắp sáng ngọn đèn riêng của ngươi, bây giờ Hercules ngươi phải mang Ánh Sáng đến những người khác." Hãy xoay lưng ngươi lại với sự sáng; hãy bước lùi lại; hãy quay lại với những người mà đối với họ, ánh sáng chỉ là một điểm thoáng qua, và hãy giúp họ phát triển nó. Hãy hướng các bước chân của ngươi đến Augeas, nơi đó vương quốc của nó phải được tẩy sạch hết cái ác cổ xưa." Khi Hercules tiếp cận vương quốc Augeas, một mùi hôi thối khủng khiếp xộc vào mũi của chàng. Trong nhiều năm qua, Vua Augeas đã không bao giờ dọn đi những phân gia súc của ông để lại trong các chuồng ngựa hoàng gia. Kết quả là, một bệnh dịch tác hại đang quét qua vùng đất, sự tàn phá đang trút lên đời sống con người. Hercules đi đến cung điện và thông báo cho Augeas rằng chàng sẽ dọn sạch các chuồng ngựa trong một ngày. Tuy nhiên, Augeas tỏ ra nghi ngờ và không tin. Hercules quan sát các con sông Alpheus và Peneus, đang chảy lặng lẽ gần đó. Bằng những nỗ lực lớn lao, chàng chuyển hướng cả hai dòng sông để chúng tuôn đổ qua các chuồng ngựa, quét hết rác rưởi. Nhiệm vụ bất khả thi đã được thực hiện. Tuy nhiên, Augeas tỏ ra bực bội. "Ngươi đã thành công bằng một thủ thuật," ông kêu lên trong cơn giận dữ. "Các con sông đã thực hiện công việc, chứ không phải ngươi. Đó là một thủ đoạn để lấy đi gia súc của ta khỏi tay ta, một âm mưu chống lại ngai vàng của ta. Ngươi sẽ không có các phần thưởng. Hãy đi đi, hãy cút đi trước khi ta cắt đầu ngươi." Sau khi thực hiện nhiệm vụ được giao, Hercules trở lại nơi mà chàng đã xuất phát. "Ngươi đã trở thành một người phụng sự thế gian," Vị Huấn Sư nói. Tóm tắt: Hercules vốn là một điểm đạo đồ và có nhiều lương tri (mà các điểm đạo đồ chân chính luôn luôn có), suy ngẫm về vấn đề. Rác rưởi này tượng trưng cho cặn bã tích lũy mà con người đã tạo ra trên các cõi trí, tình cảm và hồng trần, và tạo ra sự chia rẻ. Hai con sông – là nước sự sống và dòng sông bác ái, phải được giải phóng để các điều kiện sống của con người được cải thiện. Nhưng không có sự đánh giá cao đối với người phụng sự tiến bộ. Người ta sợ những gì mà họ không hiểu. Đó chỉ là cách vốn có mà thôi.
SONG NGƯ (Cung 2 và 6)
Chiêm tinh học Bí truyền trang 115-134
Chức năng tiến hóa của Song Ngư là biến đổi tâm thức:
1) Từ tính đa cảm hay thay đổi của phàm ngã, thành;
) vị đệ tử nhạy cảm với linh hồn, sau đó;
3) thành quan điểm bao trùm tất cả của một Đấng Cứu Thế.
Phàm ngã: Hành tinh chủ quản là Mộc tinh và Hải vương tinh. Phàm ngã đáp ứng theo hướng "hãy đi vào vật chất", có nghĩa là tiếp tục bơi trong đại dương của ảo tưởng. Tâm thức rất hay thay đổi, quá nhạy cảm và đáp ứng với tất cả các dòng cảm xúc đến con đường của nó. Điều này khiến cho kiểu phàm ngã này tìm cách thoát ra khỏi sự khắc nghiệt của cuộc sống được nhận thức thông qua một con đường nào đó – chẳng hạn như rượu, ma túy, sự tưởng tượng, ảo tưởng, tôn giáo hay các giáo phái. Vì thiếu tính phân biện, nó đáp ứng một cách ngây thơ và không suy nghĩ. Nó thoải mái khi nhận được những gì nó cần được đáp ứng – bằng cách tỏ ra dịu dàng, dễ tiếp thu, dễ dãi, bằng cách đóng vai nạn nhân hoặc ‘người bị chà đạp’. Người trung bình + tiến bộ: Jean Harlow, Karen Carpenter, Patty Hearst, Michael Caine, Hoàng tử Andrew, Andy Gibb, George Harrison, Kurt Cobain, Drew Barrymore; Harold Wilson, Rupert Murdoch, Elizabeth Taylor. Lạm dụng mãnh lực: Robert Mugabe, Osama bin Laden, Jimmy Swaggart
Người chí nguyện – Đệ tử : Hành tinh chủ quản là Diêm vương tinh. Huấn thị cho sự phát triển tâm linh là: "Tôi rời Nhà Cha và khi quay lại, tôi cứu rỗi". Huấn thị này làm nhớ lại Chúa Giêsu và công việc chữa bệnh của Ngài, và công việc bắt đầu bây giờ để tập bước đi theo bước chân của Chân Sư. Nhiệm vụ đầu tiên là tách ra khỏi việc gây trở ngại của vấn đề. Diêm vương tinh, là 'Mũi Tên của Thượng Đế' được linh hồn ‘khai pháo’ để đảm bảo rằng những cạm bẫy từ quá khứ bị phá hủy và rằng các trở ngại cho sự biểu lộ của tình yêu thiêng liêng được thanh lọc. Cuối cùng, một cuộc sống sẽ đến khi tiếng gọi phụng sự bên trong sẽ mạnh mẽ hơn sự ham muốn đối với kinh nghiệm giác quan. Vị đệ tử khi đó sẽ cắt đứt mọi ràng buộc không cần thiết để cho ra tất cả những gì mà y có trong việc phụng sự. Ví dụ: Michelangelo, Galileo, Manly Palmer Hall, Albert Einstein, Alexander Bell, Edgar Cayce, Rudolf Steiner, Geoffrey Hodson, Robert Assagioli, Mikhail Gorbachev, Yitzhak Rabin. (Những người chí nguyện) Edward Kennedy, Ralph Nader, Joel Osteen, Ariel Sharon.
Điểm đạo đồ: Hành tinh chủ quản là Diêm Vương tinh. Điểm đạo đồ Song Ngư là người gìn giữ những "Ánh Sáng Thế Gian", là ánh sáng của vị cứu thế Christ. Dứt bỏ mọi ràng buộc với thế giới vật chất, họ dâng hiến cuộc đời họ cho việc phụng sự nhân loại. Họ là người chăn cừu của con người theo cách của Đức Christ và gánh lấy trách nhiệm của Ngài; họ lặng lẽ tập hợp những người nghèo, người bệnh, người bị hất hủi và nâng họ lên Chúa Cha. Những điểm đạo đồ này đang trên Con Đường của Đấng Cứu Thế và Kỳ công của Hercules trong Song Ngư tượng trưng cho nhiệm vụ cuối cùng này. Ví dụ: Jesus Christ, Nicholas Copernicus, George Washington, Benjamin Franklin.
Các Cung của Song Ngư – 2 và 6 : Hai cung "bác ái" hoạt động thông qua Song Ngư, nhấn mạnh thực tế là sự biểu lộ của tình yêu vô điều kiện là nhiệm vụ và mục tiêu cuối cùng đối với nhân loại. Cung 2 biến tính đa cảm thành minh triết trực giác và Cung 6 cung cấp chất đốt cho lòng tôn sùng đối với thiên tính và một mong muốn cháy bỏng được phụng sự và cứu rỗi những người đau khổ.
Kỳ công Song Ngư của Hercules, Thử thách thứ 12: Việc bắt giữ con Bò đỏ của Geryon Vị Huấn Sư nói "Hãy xuất phát đến nơi đen tối tên là Erytheia, nơi mà Geryon, con quái vật có ba đầu, ba mình và sáu tay, làm chúa tể và làm vua. Hắn nắm giữ bất hợp pháp một đàn bò màu đỏ sẫm mà ngươi phải giải cứu." Hercules lên đường tìm kiếm Geryon. Trong một đền thờ, Hercules cúng dường thần Helius, vị thần lửa trong mặt trời. Một chén vàng rơi trên mặt đất trước chân của chàng và chàng đã dùng nó để vượt qua các biển đến Erytheia. Chàng bắt gặp đàn gia súc đang ăn cỏ, được canh giữ bởi mục tử Eurytion và con chó hai đầu Orthrus. Hercules giết chết con chó, nhưng tha cho Eurytion. Nhưng chẳng bao lâu con quái vật Geryon đến. Thở ra lửa từ cả ba cái đầu, nó tấn công chàng. Căng dài cái cung của chàng, Hercules bắn ra một mũi tên, trúng vào hông con quái vật, xuyên qua cả ba mình của nó. Con quái vật lắc lư, sau đó ngả xuống, không bao giờ đứng lên nữa. Sau đó, Hercules dồn những con bò đỏ lông mượt hướng tới Thánh Thành. Nhiệm vụ thật khó khăn. Hết lần này đến lần khác, vài gia súc đi lạc, và Hercules tìm kiếm những con lang thang đi lạc, hoặc bảo vệ chúng chống lại những kẻ tấn công và quái vật. Cuối cùng, Hercules đã trở về. Vị Huấn Sư bảo, "Viên ngọc bất tử là của ngươi. Bằng mười hai kỳ công, ngươi đã chiến thắng con người, và khoác vào thần tính. Ngươi đã về nhà, không còn rời đi nữa. Trên bầu trời đầy sao, tên của ngươi sẽ được khắc sâu, một biểu tượng cho những người con đang đấu tranh của con người cho vận mệnh bất tử của họ. Các công việc lao nhọc của con người đã kết thúc, các nhiệm vụ vũ trụ của ngươi bắt đầu.” Từ ngoài Phòng Hội đồng, một tiếng nói phát ra, nói rằng: "Làm tốt lắm, hỡi Người Con của Thượng Đế". Tóm tắt: Bầy gia súc đỏ tượng trưng cho những ham muốn thấp kém mà người chí nguyện phải vượt lên trên. Người mục tử là thể trí, và con chó hai đầu tượng trưng cho các bản năng thấp kém và bản chất tâm thông. Thể trí được tha và được huấn luyện lại để làm điều phải. Tuy nhiên, bản chất tình cảm tâm linh và khía cạnh vật chất bị giết, tước đi khỏi chúng bất cứ quyền năng nào. Geryon tượng trưng cho ba khía cạnh của phàm ngã phải được thanh luyện và trở nên thanh khiết cho linh hồn. Hình tướng được thanh luyện là cái cốc vàng hoặc Chén Thánh, cho phép vị điểm đạo đồ thăng lên trên các cõi giới của con người, vào các lĩnh vực tâm linh. Do đó, công việc được hoàn thành. Đấng Cứu Thế đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và nâng nhân loại lên. Đây là những gì mà Đấng Christ đã làm.
Ví Dụ: Mặt Trăng – Mặt Trời – Cung Mọc, Barack Obama
Cung Mặt trăng là Song Tử - Cung Mặt trời là Hải Sư – Cung Mọc là Bảo Bình 1. Tình trạng tinh thần của nhân vật? Barack Obama Lá số sinh (1) 4 tháng Tám 1961 7:24 tối AHST +10.00 Honolulu, HI 21oB18’25” 157oT 51’30” Địa tâm Dương lịch Placidus Tiết điểm thật Ít nhất thì Obama cũng là một đệ tử. Bằng chứng: ông rất thông minh, và có hiệu quả trên vũ đài thế giới – ít nhất thì ông cũng là một phàm ngã tiến bộ. Nhưng có vẻ như ông cũng được chỉnh hợp với linh hồn, vì ông tỏ ra được thúc đẩy bởi thiện chí và tìm cách làm việc với quần chúng [công việc tập thể] để giải quyết các vấn đề. Dường như có một trình độ phàm ngã cao, và sự hội nhập phàm ngã – linh hồn.
2 . Cung Mặt trăng "Nhà tù của mô hình Linh hồn" phải vượt qua? Mặt trăng của ông Obama ở trong Gemini, và mô hình mà ông Obama đã phải vượt qua là: Giai đoạn ích kỷ và cho mình là trung tâm của "tôi phục vụ bản thân mình." Bản ngã hời hợt và không ổn định; nó thiếu sự hội nhập, hay thay đổi và dễ thay đổi. Mặc dù thông minh và có một thể trí linh hoạt, Thủy Tinh thêm sự xung đột trí tuệ và các xung lực thất thường và đó là những nốt thấp của cung hoàng đạo này "hãy để sự bất ổn thực hiện công việc của nó". Có tính chất hai mặt, bản ngã này dễ dàng bị phân tâm bởi vì nó thiếu chiều sâu hoặc thiếu chỗ dựa. Năng lực trí tuệ được sử dụng cho sự tiện nghi cá nhân, lợi lộc ích kỷ hoặc vật chất. Việc trau dồi cho sự thể hiện của linh hồn là: "Tôi thấy bản ngã khác của tôi và trong sự suy tàn của bản ngã đó, tôi tăng trưởng và phát sáng." Obama là một nhà lãnh đạo và không thể vươn đến địa vị Tổng thống Mỹ nếu điểm trụ của ông bị phân tán và không ổn định như mô hình này cho thấy. Nó không có vẻ chứng minh, ít nhất theo một cách không công khai, và lý do sẽ là tình trạng của ông ở vai trò là một đệ tử. Những người ở trình độ đó có một bản chất cảm dục được thanh luyện và không bị kiểm soát bởi Mặt Trăng hoặc vô thức.
3. Cung Mặt Trời. Những điểm tích cực của Phàm ngã để tăng cường và tiêu cực để làm cân bằng? Mặt Trời của Obama ở Hải Sư, và các phát biểu liên quan là:
Phàm ngã : Hành tinh chủ quản là Mặt Trời Với quyền năng của mặt trời hồng trần nuôi lớn bản ngã (ego) của nó, một phàm ngã mạnh mẽ và tự tri xuất hiện trên sân khấu của cuộc đời. Đáp ứng theo huấn thị của phàm ngã "hãy để cho các hình tướng khác tồn tại. Tôi cai trị", nó đứng một cách tự hào như thể nó là người cai trị duy nhất của vũ trụ, tin rằng nó có một quyền thiêng liêng để cai trị và kiểm soát. Nó sở hữu tất cả và kiểm soát tất cả. Oai vệ theo cách của nó suốt cuộc sống, nó gầm lên ầm ĩ để có được theo cách của nó, và kiêu ngạo, ích kỷ và độc đoán. Tuy nhiên, nó vô cùng nhạy cảm và không thể đối mặt với sự từ chối hoặc sự sĩ nhục. Nó có một điểm mềm yếu. Năng lực được sử dụng cho sự tiện nghi cá nhân, lợi lộc ích kỷ hoặc vật chất.
Người chí nguyện – Đệ tử : Hành tinh chủ quản là Hải vương tinh (công khai). Huấn thị cho sự phát triển tâm linh là: "Tôi là Cái Đó và Cái Đó là tôi". Khi tiến đến gần những cánh cửa của Thánh Đạo, người chí nguyện bắt đầu đáp ứng với mệnh lệnh này và dần dần trở nên nhạy cảm hơn với bức xạ của linh hồn – tức "Cái Đó", và kém đáp ứng với các đòi hỏi của bản ngã. Hải vương tinh mang lại sự nhận thức cao hơn. Rung động của nó thanh luyện tâm thức, làm cho nó nhạy cảm hơn với ấn tượng cao, mang tâm của Hải Sư vào sự chỉnh hợp với Tâm của Thượng Đế. Đệ tử Hải Sư là một nhà lãnh đạo của nhân loại, mạnh mẽ và thông minh. Trong Kỷ Nguyên Bảo Bình, nhiều người Hải Sư sẽ là các nhà lãnh đạo thế giới. Họ sẽ đánh dấu của họ vào luật pháp và chính trị, xúc tiến ý chí của Thượng Đế ở trần gian. Cuộc chiến để kiểm soát linh hồn được miêu tả trong Kỳ công Hải Sư. Ở những người tiến bộ hơn – chẳng hạn như Obama, những mặt tích cực của Cung Mặt Trời được hiển thị một cách tự nhiên. Việc hiệu chỉnh bản ngã đã được thực hiện trong một kiếp trước. Ông nổi tiếng là một người có tính thần đồng đội, và không có cáo buộc nghiêm trọng nào là thô lỗ và kiêu ngạo – kết quả của khẩu hiệu của phàm ngã "hãy để cho các hình tướng khác tồn tại. Tôi cai trị", đã nhằm chống lại ông. Đó là ý kiến của tôi, là cung phàm ngã của ông đang đi vào trạng thái quân bình với cung linh hồn của ông, để những mặt tích cực của phàm ngã biểu lộ nhiều hơn. Ông đáp ứng với những khẩu hiệu của linh hồn "Tôi là Cái Đó và Cái Đó là tôi" – mà "Cái Đó" là linh hồn trong trường hợp của ông. Ông là một nhà lãnh đạo của nhân loại, mạnh mẽ và thông minh, và có vẻ tập trung ở tim.
4. Cung Mọc : Sự thể hiện Mục Đích của Linh hồn? Cung Mọc của Obama là Bảo Bình, và các phát biểu có liên quan như dưới đây. Ở đây liệt kê luôn cấp độ của các "điểm đạo đồ" bởi vì, theo ý kiến của tôi, Obama có thể đang đi đến trình độ này.
Người chí nguyện – Đệ tử : Hành tinh chủ quản là Mộc Tinh. "Tôi là nước sự sống, được tuôn đổ cho những người khát" – đây là chân ngôn của một người Phụng sự Thế gian. Trong khi chờ đợi, các thực tập viên sinh trong cung hoàng đạo này được yêu cầu khai mở các kỹ năng và khả năng của họ và tham gia vào một nhóm hay tổ chức nhân đạo. Mộc Tinh mở rộng tâm thức – các đạo sinh phải trải qua những cuộc hành trình dài – về mặt thể chất, trí tuệ và tinh thần, sao cho vào lúc cuối của nó, trái tim sẽ mở rộng và thể trí sẽ khôn ngoan. Các đệ tử Bảo Bình có quan điểm đại đồng, tinh thần bao dung và hết lòng cho việc phụng sự nhân loại. Họ mang theo gánh nặng của cải cách và cải thiện xã hội, sao cho sức khỏe và hạnh phúc của mọi người nam và nữ được cải thiện. Dưới ảnh hưởng của Thiên Vương tinh, nhiều người sẽ là các nhà khoa học mà những phát minh và công nghệ tiên tiến của họ sẽ cách mạng hóa sinh hoạt của con người. Trong Kỳ Công Bảo Bình, Hercules đã đưa ra một phương pháp độc đáo để giúp những cư dân bị bệnh dịch.
Điểm đạo đồ : Hành tinh chủ quản là Thiên vương tinh (được công bố) Những người Phụng sự Thế gian Bảo Bình là những người gìn giữ "Linh Quang tỏa sáng trên Trái Đất, ngang qua biển". Họ tuôn đổ kiến thức, khoa học và minh triết, qua nhiều con đường khác nhau để cải thiện những điều kiện sống của con người và dẫn anh ta vào kỷ nguyên của tình huynh đệ đại đồng. Bảo Bình và hành tinh chi phối linh hồn của nó là Mộc tinh, mang bản chất của Obama dưới ảnh hưởng của cung bác ái và minh triết. Nhiệm vụ của ông là mở rộng tâm thức của ông qua "những cuộc hành trình dài" – thể xác thông qua du lịch, trí tuệ thông qua nghiên cứu, và tinh thần. Điều này sẽ khai mở tâm và trí của ông đến một sự đa dạng rộng rãi về màu sắc và sắc thái trong gia đình nhân loại. Sau đó, khi các giới luật tinh thần được thực hành, sự rung động của linh hồn sẽ dần dần hợp nhất các mãnh lực của tâm và trí sao cho ông sẽ bắt đầu suy nghĩ với tâm và yêu thương với trí. Đây là những mục tiêu phát triển quan trọng được kết hợp với cung hoàng đạo này – để mở rộng trí và tâm, để bao gồm, để phụng sự mọi người và mọi chủng tộc. Mục tiêu này được đặc biệt kết hợp với khẩu hiệu của linh hồn cho mục đích tinh thần của Bảo Bình, đó là "Tôi là nước của sự sống, được đổ ra cho những người khát'. Tôi vững tin rằng năng lượng mà ông Obama thường đổ ra là thiện chí và tình yêu bao gồm và sự quan tâm đến quần chúng. Cung đang chảy qua Bảo Bình là Cung 5, Cung Trí Cụ Thể và Khoa Học, vốn cung cấp món quà của việc có thể làm việc một cách khoa học – để phân tích, nghiên cứu, xác minh các sự kiện và thí nghiệm, sao cho ông sẽ tìm ra "chân lý" trong cuộc sống, cho bản thân ông. Ông được khuyên nên trau dồi các năng lực của thể trí, và dùng các quyền năng này để đạt được các mục tiêu dự định của linh hồn. Trong Kỳ công trong Bảo Bình vốn tượng trưng cho mục đích linh hồn của Obama, Hercules đã đưa ra một ý tưởng độc đáo và thông minh – nhờ phương pháp, để giúp đỡ các công dân đang bị ám ảnh bởi bệnh dịch. Ông đã chứng minh những phẩm chất nhân đạo và khoa học của Bảo Bình, trong việc phụng sự hữu ích. Đây là một ví dụ để ông đi theo, để biểu lộ mục đích của linh hồn ông.
TỔNG QUAN CỦA MỘT LÁ SỐ SINH
Các trạng thái hay các mối quan hệ hành tinh Các hành tinh : đây là những biểu tượng BÊN TRONG mỗi phân cung. CUNG HOÀNG ĐẠO mà hành tinh ở bên trong, bên cạnh biểu tượng hành tinh. Có nhiều hành tinh trong cung (house) thứ 12. Đường giáp cung thứ 10 là Midheaven, trong hệ thống cung (house) Placidus Cung Mọc. (17 độ Bạch Dương. Cũng là đường giáp cung thứ nhất Các cung : là 12 phần (của lá số). Số của cung ở trong vòng bên trong Đường giáp cung là đường phân chia một cung với cung khác. Vòng bên ngoài cho thấy cung hoàng đạo + độ chi phối một đường giáp cung
BIỂU ĐỒ: CUNG HOÀNG ĐẠO, HÀNH TINH, CUNG
CÁC KHẨU HIỆU Chiêm tinh CỦA PHÀM NGÃ VÀ LINH HỒN
Bạch Dương | "Hãy để cho hình tướng được tìm kiếm lần nữa." | "Tôi tiến tới và từ cõi trí, tôi chi phối". | |
Kim Ngưu | "Hãy để cho sự đấu tranh không nao núng." | "Tôi thấy, và khi con Mắt được mở ra, tất cả được sáng tỏ". | |
Song Tử | "Hãy để tính bất ổn thực hiện công việc của nó". | "Tôi thấy cái ngã khác của tôi và trong sự suy tàn của cái ngã đó, tôi tăng trưởng và bừng sáng." | |
Cự Giải | "Quy tắc là sự cô lập và tuy vậy đám đông vẫn tồn tại". | "Tôi xây dựng một ngôi nhà được thắp sáng và ngụ trong đó". | |
Hải Sư | "Hãy để cho các hình tướng khác tồn tại. Tôi cai trị". | "Tôi là Cái Đó và Cái Đó là tôi". | |
Xử Nữ | "Hãy để cho vật chất ngự trị". | “Christ trong bạn, niềm hy vọng vinh quang”. | |
Thiên Bình | "Hãy để sự lựa chọn được thực hiện". | "Tôi chọn con đường dẫn giữa hai đường lực lớn". | |
Hổ Cáp | "Hãy để Ảo Ảnh (Maya) phát triển, và hãy để sự lừa dối cai trị". | "Tôi là chiến binh và từ chiến trường tôi trở thành kẻ chiến thắng". | |
Nhân Mã | "Chúng ta hãy tìm kiếm thực phẩm". | "Tôi nhìn thấy mục tiêu. Tôi đạt đến mục tiêu đó và sau đó tôi nhìn thấy mục tiêu khác". | |
Ma Kết | “Hãy để cho tham vọng chi phối và hãy để cánh cửa vẫn mở”. | "Tôi bị lạc trong ánh sáng siêu nhiên, nhưng tôi quay lưng lại ánh sáng đó". | |
Bảo bình | "Hãy để dục vọng trong hình tướng là tác nhân cai trị". | "Tôi là nước sự sống, được tuôn đổ cho những người khát". | |
Song Ngư | "Hãy đi vào vật chất", | "Tôi rời Nhà Cha và khi quay lại, tôi cứu rỗi". |